Đến nội dung chính

Chương 8

admin 510 Chữ Cài Đặt

Cảm giác như vừa mới chợp mắt, nàng đã nghe thấy tiếng Thư Lục gọi dậy: “Quý phi nương nương, xin ngài mau tỉnh dậy ạ.”

Đồng Thời Lệ: “?”

Nàng vừa mới ngủ mà!

Nàng mệt mỏi xoa ấn đường, định nhắm mắt nằm xuống tiếp thì Thư Lục vội nói: “Hôm nay là ngày rằm mười lăm, các vị nương nương đều đến thỉnh an, ngài mau dậy trang điểm thôi ạ.”

Đồng Thời Lệ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Nàng thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ thức đêm cày game nữa, cái tật xấu từ đời trước đến đời này vẫn chẳng sửa nổi.

Dùng khăn lạnh đắp lên mặt cho tỉnh táo, nàng mới thở phào, để tiểu cung nữ chải tóc.

Khác với kiểu búi đơn giản thường ngày, lần này kiểu tóc rõ ràng là phức tạp hơn nhiều. Nàng chọn một cặp trâm hình chuồn chuồn gắn lam bảo thạch, nhìn bản thân trong gương cũng thấy vài phần kinh diễm.
Trang phục cầu kỳ rườm rà nhưng quả thật rất đẹp.

Nàng thậm chí còn muốn bắt chước dáng điệu yêu kiều, hống hách của Hoa phi trong phim, nhưng rồi lại thấy ngượng ngùng.

Cái tính cách “giả vờ đoan trang” này thật khiến nàng đau đầu!

Ở riêng một mình thì nghịch ngợm như quỷ, trong lòng thầm nghĩ: “Rồi sẽ có ngày, cái eo của mình còn uốn dẻo hơn yêu xà.” Thế nhưng hễ ra trước mặt người ngoài, nàng lại phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giữ vẻ đoan chính hết mức có thể.

Tựa vào tay Tiểu Tô Tử, nàng chậm rãi bước về phía chính điện.

Vừa đến nơi, một loạt giọng nữ mềm mại đồng thanh cất lời thỉnh an khiến lòng nàng lập tức thấy sảng khoái. Toàn là mỹ nhân cả!

Ngồi ở vị trí trang trọng phía trên là Huệ tần. Nàng ta vào cung cùng năm với Khang Hi (năm Khang Hi thứ năm). Bốn năm sau, nàng sinh hạ Hoàng tử Thừa Khánh nhưng không may yểu mệnh, sau đó lại sinh ra Trưởng tử Dận Thì.
Đứng bên cạnh nàng ta là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặt mày khôi ngô, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh.

Đó chính là Đại A Ca Dận Thì – một trong những nhân vật cộm cán nhất trong trận đoạt đích về sau, cũng là kẻ đầu tiên bị loại bỏ.

Nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chút nét ngây ngô. Đồng Thời Lệ không nhịn được mà nhìn nó thêm mấy lần nữa.

Mọi người thấy nàng bước vào, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp / tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an.”

Đồng Thời Lệ cho miễn lễ, ánh mắt lướt qua Nghi tần vẫn còn diễm lệ như cũ, rồi nhìn sang Vinh tần ở bên cạnh. Nghĩ ra cũng thú vị, Huệ – Nghi – Đức – Vinh tứ phi trong cung đều xuất thân từ Bao Y kỳ.