Đến nội dung chính

Chương 7.1: Chử Bách Sinh tạm biệt

admin 488 Chữ Cài Đặt

Vũ An suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Vũ Lâm: [Nếu người đã biết hắn là ai, vậy thì nên chuẩn bị cho Ngưu Gia thôn. Con không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại rất bất an!]

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy nghiêm túc: [Có cách nào để hắn rời đi không?]

Vũ Lâm khẽ cười, rót một tách trà đưa cho nàng. Tiểu cô nương này lo lắng nhiều như thế, hóa ra là vì sợ làm liên lụy mọi người.

“Không cần lo. Chử Bách Sinh sẽ không ở lại quá đêm nay đâu.”

Vũ An hơi nghi hoặc.

“Ngay tối nay hắn đã phải rời khỏi Ngưu Gia thôn rồi. Chiến sự giữa Tây Ngôn và Tùy quốc sắp diễn ra, đại quân không thể một ngày vô chủ. Khoảng thời gian này quân đội chưa loạn là vì hắn có thủ hạ đắc lực thay mặt trấn áp, lại cố ý ém nhẹm tin tức hắn mất tích.”
Vũ Lâm gõ nhẹ một tay xuống bàn trà, tay kia chống đầu, ánh mắt lơ đãng: “Nhưng đại quân đã áp sát chiến trường rồi. Nếu hắn không đuổi theo ngay trong đêm nay thì sẽ không kịp.”

Nghe vậy, lòng Vũ An chợt nhẹ đi một chút, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

“Còn Ngưu Gia thôn.” Vũ Lâm nói tiếp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bọn họ đã ở bên ngoài Quỷ Cốc quá lâu, cũng đến lúc trở về rồi.”

Hắn quay lại nhìn nàng: “Người già nên được an dưỡng trong cốc. Còn đám trẻ như A Ngưu, không thể cứ để lớn lên giữa núi rừng mãi được. Đưa chúng về huấn luyện tử tế, sau này mới có thể chống đỡ Quỷ Cốc.”

Hắn sắp xếp chu toàn như thế, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước.

Nàng gật đầu. Nhận thấy mình đã đi quá lâu, nếu còn không trở về thì mọi người sẽ sinh nghi. Khi nàng đứng dậy, Vũ Lâm còn nói với theo: “Còn về đại ca con, ta vẫn chưa tìm thấy!”
Vũ An xoay lưng nhìn hắn, đáp: [Không có tin tức gì chính là tin tốt nhất!]

Theo nguyên tác, hiện giờ đại ca Tĩnh Phàm của nàng đáng lẽ phải tiếp cận Lan Hoa Đóa để thực hiện công cuộc trả thù cho Định Vương phủ. Thế nhưng Vũ Lâm vẫn không tìm thấy tung tích, nghĩa là Tĩnh Phàm không có mặt ở Tây Ngôn quốc. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng đại ca.

Dù sao đó cũng là người thân ruột thịt duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của Trường Ninh quận chúa. Nàng mong mỏi hắn sẽ được sống tốt, nhưng ông trời lại trêu ngươi, giấu Tĩnh Phàm kỹ đến mức cả mạng lưới tình báo của Quỷ Cốc cũng phải bó tay.