Đến nội dung chính

Chương 4

admin 489 Chữ Cài Đặt

Dân gian luôn rất kiêng kị những thứ quá giống con người, nổi tiếng nhất là “người giấy không được điểm mắt”.

Điều này thế giới quỷ dị và nhân gian đều công nhận.

Người giấy trong thế giới quỷ dị là tồn tại vô cùng đặc biệt.

Đốt hủy người giấy có xác suất mang về đạo cụ quỷ dị khác nhau. Không giống người giấy đốt sau khi quỷ dị đến thường chỉ mang về đạo cụ rác, người giấy đốt trước khi quỷ dị giáng xuống đa phần sẽ mang về đạo cụ mạnh, hơn nữa xác suất mang đạo cụ rất cao.

Lâm Tương Quân đã đốt tổng cộng 683 người giấy.

Đó là toàn bộ hàng tồn cô thu gom cả tỉnh. Người giấy khác tiền vàng mã, theo tập tục chỗ nguyên chủ, một đám tang chỉ dùng hai người giấy, nhu cầu không lớn. Dù cô đặt bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ gom được từng đó.
Dù là đốt theo kiểu “ném bom”, nhiều như vậy cũng phải nhả ra được không ít đạo cụ, chỉ có điều đạo cụ có mạnh thật hay không thì cô vẫn giữ hoài nghi.

Cô còn nhớ trong sách có nói một kẻ xui xẻo nào đó, sau khi quỷ dị giáng xuống bị lừa mua một người giấy được quảng cáo là “xác suất cao mang đạo cụ mạnh”. Kết quả dùng xong suýt tức chết tại chỗ.

Người giấy đó đúng là mang theo đạo cụ thật… nhưng đạo cụ hoàn toàn là phế phẩm: công dụng là giúp người dùng có mái tóc dài đen óng ả, cái giá phải trả là tóc mọc xuống đầy mặt, khiến dung mạo bị phá hủy.

Làm ơn cho con mấy cái đạo cụ hữu dụng đi…

Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, cô nghĩ như vậy.

[Phó bản: Tôi là ai?

Độ khó phó bản: 2 sao

Số người tham gia: 5

Thời hạn: 5 ngày

Điều kiện thông quan: Tìm được tôi, tìm được tôi, tìm được tôi.]
Vừa rồi còn đang thoải mái nằm nghỉ, trong chớp mắt đã bị người ta cưỡng chế xách lên rồi quăng vào một nơi xa lạ. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, cú ngã trực tiếp làm trước mắt Lâm Tương Quân nổ đầy sao, mông rơi thành tám cánh. Cô phải ngồi tại chỗ nghỉ nửa ngày trời mới lấy lại tinh thần.

Lần sau có đánh chết cô cũng không bao giờ bước vào phó bản lúc đang ngủ nữa.

Lâm Tương Quân chửi thầm hai câu trong lòng, rất nhanh điều chỉnh trạng thái, đứng dậy vừa phủi sạch bụi trên người vừa tò mò quan sát xung quanh.

Tổng cộng có năm người: ba nam hai nữ.

Người đàn ông thứ nhất khoảng hai mươi tuổi, mặc hoodie xám.

Người đàn ông thứ hai trông như vừa lên cấp hai, dáng người chỉ cao đến vai cô, trên người còn mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách.