Ngôi mộ này sẽ là nơi trú ẩn an toàn của cô trong một thời gian dài tới. Nếu không có nó, Lâm Tương Quân sẽ phải ở trong khu dân cư, không có mộ bảo hộ, vừa vào game sẽ phải đối mặt phó bản “Tiền thuê nhà”, qua ải xong mỗi tháng còn phải nộp tiền thuê, bất kể nhà là của cô hay thuê.
Không có tiền nộp? Giây tiếp theo cô sẽ trở thành đồ ăn của quỷ dị.
May mà hiện tại mọi thứ đều thuận lợi. Cô đã giải quyết xong vấn đề sinh tồn cơ bản. Tiếp theo chỉ phải đối mặt “Phó bản tân thủ” và các phó bản ngẫu nhiên sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Đừng hỏi vì sao có tiền rồi mà vẫn phải vào phó bản. Không nâng cấp thực lực thì có bao nhiêu tiền cũng chỉ là dâng lên cho quỷ ngày càng mạnh làm bữa ăn sang mà thôi.
Lâm Tương Quân đương nhiên không muốn như vậy.
Sau lần tập thể dục theo đài thứ ba, tay chân đã giãn ra, cô vỗ vỗ cái đầu phấn khởi vì thức đêm lâu ngày, rồi ngáp một cái.
Cô bấm sáng điện thoại, ánh sáng soi lên gương mặt trắng bệch thiếu ngủ, trông y như mặt người chết.
11 giờ 23 phút.
8 giờ sáng mai quỷ dị giáng xuống, trong vòng 24 giờ nhân loại sẽ lần lượt bị kéo vào phó bản.
Cô đặt báo thức lúc 7 giờ 50.
Cô không được phép dậy đúng 8 giờ, nếu không sẽ không kịp chuẩn bị gì cả.
“Tám giờ nữa quỷ sẽ đến rồi.”
Cô lẩm bẩm, ánh mắt rã rời một lần nữa dừng trên bia mộ trước mặt.
Ảnh thiếu nữ trên bia không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào cô.
Não bộ của Lâm Tương Quân đã bốn ngày không ngủ, như bộ máy rỉ sét. Cô cố gắng suy nghĩ, nhưng bánh răng cứng đờ không được bôi trơn, cố khởi động chỉ khiến mọi thứ sụp đổ.
Mắt Lâm Tương Quân bỗng sáng rực.
Hiển nhiên, thần kinh cô đã bắt đầu… không bình thường.
Nếu không, sao tự dưng trước khi ngủ cô lại đứng dậy nhảy bài “Bảy màu ánh mặt trời”?
Cô quỳ sụp xuống trước mộ mình, “phịch” một tiếng, rồi ngửa cổ gào lên:
“Nam mô A Di Đà Phật! Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Công đức vô lượng Thiên Tôn! Bồ Đề Lão Tổ! Phù hộ con nhận thêm mấy cái đạo cụ đi! Con cống vàng mã cho mọi người rồi đó! Amen!”
Cô ôm lấy bia mộ của chính mình, gào đến đau tê dại tim gan.
Sau khi quái đàm buông xuống, tiền vàng mã đốt lúc còn sống sẽ được hoàn lại vào tài khoản cá nhân.
Nhà cửa, quần áo, trang sức… cũng sẽ xuất hiện dưới dạng cống phẩm.
Chỉ có một ngoại lệ.
… Đó là người giấy.