Đến nội dung chính

Chương 9

admin 513 Chữ Cài Đặt

Dì Vương tuy không hiểu phó bản hay kỳ dị là gì, nhưng bà ta ít ra cũng có chút đầu óc. Trong tình huống bản thân không rõ ràng về một chuyện, nghe lời người có kinh nghiệm là cách làm an toàn hơn.

Thế là Vương Tử Hiên và dì Vương ngấm ngầm xích lại gần Trác Hưng hơn, và giữ khoảng cách một bước với người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ông ta la hét nửa ngày có chút mệt, cộng thêm việc phát hiện ba người kia có xu hướng kết bè, còn ông ta vô hình trung bị cô lập, cả người trở nên u ám vài phần.

Lúc này, ông ta nhìn thấy Lâm Tương Quân đang đi một mình.

Để thị uy, và cũng để vãn hồi thể diện, ông ta chọn trút cơn giận lên cô gái mười bảy mười tám tuổi trông có vẻ rất yếu đuối này.

Nhưng Lâm Tương Quân, giống như ba người kia, chỉ liếc nhìn ông ta một cái, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cơn giận của Tôn Đào càng lúc càng lớn.

Ba người bên kia, hai người đàn ông cộng thêm một phụ nữ trung niên khỏe mạnh, ông ta không dám động thủ, vậy mà một cô gái nhỏ cũng dám làm bộ làm tịch trước mặt ông ta sao?

Lâm Tương Quân vốn đang xem quy tắc rất kỹ lưỡng, bị người khác cắt ngang đã không vui, kết quả người này bị cô phớt lờ xong lại còn xông lên muốn bắt cô.

Lâm Tương Quân càng thêm không vui.

Cô nghiêng người sang một bên để tránh bàn tay ông ta đang vươn tới, người đàn ông trung niên do quán tính nên lao về phía trước vài bước, Lâm Tương Quân nhân cơ hội này, phóng nhanh như tên bắn qua cổng khu dân cư.

“Cái đồ đ* nhà mày!”

Người đàn ông trung niên miệng không ngừng chửi rủa những lời thô tục, bị cơn giận kiểm soát chỉ muốn tóm lấy Lâm Tương Quân, vì vậy ông ta cũng bất chấp lao theo vào bên trong.
Chậc, đâu phải chỉ có một mình cô không thèm để ý đến ông ta, sao ông ta lại chỉ nhắm vào mỗi mình cô? Cô trông dễ bắt nạt lắm sao?

Đồ hèn nhát chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Lâm Tương Quân chỉ chạy thêm vài bước, sau khi xác nhận Tôn Đào xông vào vẫn còn đang chửi rủa, cô liền giảm tốc độ và dừng lại, khoanh tay nhìn Tôn Đào.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ tiện nhân khinh thường ai hả, hỏi một câu cũng không biết trả lời, làm ra vẻ gì chứ, có giỏi thì chạy tiếp đi!”

Tôn Đào lập tức vươn tay định tóm lấy cô.

Lâm Tương Quân cũng không né tránh.

Cô cũng muốn xem sau khi vi phạm quy tắc thì sẽ có kết cục gì.