Đến nội dung chính

Chương 8

admin 514 Chữ Cài Đặt

Phó bản…

Cậu ta vẫn phải bước vào rồi…

Vương Tử Hiên ngồi xổm trên mặt đất, không biết phải làm gì.

Tình trạng của người đàn ông mặc áo hoodie xám cũng tương tự như Vương Tử Hiên, nhưng hắn có đầu óc hơn một chút.

Sau khi chấp nhận tin tức “tất cả mọi người đều có khả năng bước vào phó bản”, Trác Hưng nhanh chóng phản ứng lại, thu thập một lượng lớn thông tin liên quan trên mạng.

Tất cả những người từng vào phó bản, có lẽ do một giới hạn nào đó, không thể mang nội dung liên quan đến phó bản ra ngoài, hơn nữa thông tin họ đưa ra hầu hết đều lộn xộn, trong câu chữ không hề thiếu sự sợ hãi và hoảng loạn.

Nhưng chỉ cần chịu khó thu thập và tổng hợp, vẫn có thể biết được một số thông tin hữu ích.

Ví dụ, trong phó bản sẽ xuất hiện các quy tắc mà tất cả mọi người đều phải tuân theo. Hậu quả của việc vi phạm quy tắc có nặng có nhẹ, có người sẽ chết ngay tại chỗ, có người trở nên mất trí, và có thể phải đối mặt với hình phạt, chẳng hạn như bị nhốt riêng. Tóm lại, không vi phạm quy tắc là tốt nhất.
Lại ví dụ nữa, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cũng đừng nghĩ đến việc kéo dài thời gian. Có một bài đăng nói rằng, đồng đội của hắn lúc đó nhất quyết không chịu vào trường học, kết quả cửa đóng lại, hắn không vào được, liền bị bắn nổ đầu chết ngay bên ngoài.

Nhưng dì Vương và người đàn ông trung niên, tức là Tôn Đào, hai người họ lại không may mắn như vậy.

Dì Vương sống ở thôn, bình thường phải làm rất nhiều việc. Hôm nay bà ta cuốc đất cả ngày ngoài đồng, chỉ gặp vài dì quen biết, hoàn toàn không biết gì về chuyện phó bản.

Tôn Đào là tài xế xe tải lớn, hôm qua ông ta lái xe suốt đêm, hôm nay ngủ đến tận chiều, mười phút trước mới tỉnh dậy định pha một gói mì ăn liền cho mình, ai ngờ nước còn chưa sôi thì ông ta đã không hiểu sao bước vào phó bản.
Hai người này không biết gì đã đành, Trác Hưng và Vương Tử Hiên kể cho họ nghe về phó bản, Tôn Đào còn không tin.

“Mấy đứa trẻ các người nói chẳng có câu nào là thật! Phó bản phó bản cái gì, sao bọn mày không nói đây là quỷ đánh tường luôn đi!

“Tao thấy là mấy đứa bay hợp sức lừa gạt tao! Sao nào, muốn tiền à? Tao nói cho bọn mày biết, mau thả tao về đi, đừng ép tao phải động tay!”

Vương Tử Hiên vốn dĩ còn nhỏ tuổi, bị Tôn Đào hăm dọa bằng giọng điệu hung hăng, cậu ta lập tức trốn sau lưng dì Vương và Trác Hưng.