Đến nội dung chính

Chương 94

admin 621 Chữ Cài Đặt

Càng không ngờ được, Song Ly nghe thấy hai mẹ đùa giỡn thì tỉnh như sáo, cái miệng bé xíu chu chu lên gọi gặp:

“Me me!”

“Măm măm!”

Tống Hinh Ly ngại ngùng thêm mấy phần.

Chẩm Tích Ly thì được đà cười đến rộng cả miệng.

“Song Ly của hai mẹ giỏi quá!” Bà mẹ bỉm sữa quá lứa phấn khởi đi đến chiếc nôi màu hồng phấn và bế con gái nhỏ lên.

Đúng lúc này, nhóc con kháu khỉnh “bẹp” một cái.

Âm thanh không lớn nhưng tầm ảnh hưởng rất lớn.

Không khí trong lành bị phá vỡ.

Không gian yên tĩnh đầu ngày bị đánh tan bởi tiếng hét quen thuộc từ mẹ lớn của nhóc con.

“Chẩm Song Ly! Con có cần đi vệ sinh đúng giờ vậy không?”

Lần này đến lượt mẹ nhỏ của nhóc con cười như được mùa khi nhìn kẻ cùng tên cuống quýt dò phá bom mìn.

Dưới tầng một, bố mẹ Tống cũng vui vẻ hơn hẳn.
“Ông à!” Mẹ Tống nhìn lịch treo tường và tính toán:

“Ngày kia là ngày giỗ cụ của Song Ly rồi. Không biết hai mẹ của con bé có về được không?”

Bố Tống gật gù. Mẹ của ông sống cùng vợ chồng trưởng thôn ở Cẩm Tú Cầu. Bà qua đời đã lâu nhưng ngày giỗ thường niên con cháu chắt đều có mặt đông đủ.

Ly nhỏ thì có thể linh động nhưng Ly lớn mới mở công ty đã tạo được tiếng vang, lịch trình vô cùng bận rộn.

Ngày này năm nay lại không phải ngày nghỉ.

“Chắc là Ly lớn không đi được đâu.” Bố Tống vừa dứt lời thì Chẩm Tích Ly bế theo Song Ly xuống.

“Con đi được, thưa bố.” Chẩm Tích Ly ôm con gái nhỏ đến gần nói:

“Bố mẹ yên tâm, chúng con chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi ạ.”

Bố Tống hài lòng gật đầu.

Mẹ Tống cũng mỉm cười thoả mãn.

Dâu rể trong nhà hiếu kính với tổ tiên, ai mà không nở mày, nở mặt cho được.
Nhóc con sáu tháng tuổi cũng vô cùng đắc ý vì được vệ sinh cá nhân sạch sẽ thơm phức, chiếc bụng nhỏ thì được bú sữa no nê.

Bé con vừa thấy bà ngoại liền dơ hai cánh tay ngắn ngủn ra đòi bế:

“Ba bà!”

“Măm măm!”

Ba người lớn phấn khởi cười tươi.

“Lúc nào cũng măm măm. Trộm vía, con tròn vo tới mức bà ngoại sắp bế không nổi rồi đây này.” Mẹ Tống mắng yêu cháu gái nhỏ.

Quả thật, câu cửa miệng của nhóc con nhà vợ vợ song Ly là măm măm, cả người đích thị mũm mĩm như quả hồng chín mọng, trông đáng yêu cực kỳ.

Nhưng cân nặng đúng là có hơi vượt chuẩn. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà ông bà ngoại và bà nội không đủ sức bế nhóc con quá năm phút.

Thực tế còn khó đỡ hơn nữa.

Vì ngay cả trưởng khoa sản danh tiếng cũng suýt thì không ôm nổi đứa trẻ kháu khỉnh mà mình đón tay.
Cho dù ngày đó mới là sáu tháng trước.

“Hinh Ly này!” Trần Thi Đường hắng giọng trêu đùa Tống Hinh Ly khi mọi người gặp nhau ở nhà mẹ Bạch:

“Em có bí quyết gì để chăm sóc mẹ và bé sau sinh đấy? Có thể chia sẻ cho chị để chị tư vấn cho các cặp đôi khác không?”

Bí quyết ư?

Tống Hinh Ly vốn không muốn dấu diếm vì Trần Thi Đường là em dâu tương lai, lại còn là bà đỡ của con gái nhỏ.