Đến nội dung chính

Chương 81

admin 525 Chữ Cài Đặt

Sản phụ ngoài bốn mươi tuổi từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man vì gây tê và kiệt sức.

“Mình sinh con rồi ư?” Bà cô Chẩm ngẩn người một giây rồi mới phát hiện trên ngực mình đang có một vật thể nho nhỏ, ấm nóng nhưng cũng không hề nhẹ.

Nhóc con như thể biết mẹ lớn đã tỉnh nên liền cựa quậy, má mềm cọ cọ thêm một cái để xác nhận sự tồn tại của mình.

Nhưng Chẩm Tích Ly chưa kịp làm quen với ánh sáng thì đã nghe thấy giọng mẹ Tống nức nở:

“Ơn trời, mẹ tròn con vuông rồi! Mẹ tròn con vuông rồi!”

Y tá vừa thông báo, mẹ Tống đã mặc kệ ông lão nhà bà mà hớt hải chạy vào.

Nhưng chạy vào không phải để xem cháu gái bảo bối, mà là nhìn Y lớn trước.

Sau khi xác nhận con rể kiêm con dâu nhà bà không có nguy hiểm gì, mẹ Tống mới thở phào và quay sang nịnh nọt cháu ngoại.
Hành động này của bà khiến mẹ Bạch càng thêm có thiện cảm với gia đình thông gia.

Mẹ Bạch nhỏ giọng nói với Trần Thi Đường và các cô ý tá:

“Dì thay mặt gia đình cảm ơn trưởng khoa Đường và tất cả mọi người nhé.”

“Mọi người vất vả rồi.”

Các cô y tá vừa cẩn thận chăm sóc cho sản phụ vừa lén ngắm nhóc con sơ sinh lém lỉnh kia.

Trần Thi Đường thì chuyên nghiệp đáp:

“Đây là bổn phận của chúng cháu, thưa dì.”

Ngay sau đó, một cô y tá trẻ không quyên thủ tục quan trọng nên liền nhỏ giọng:

“Dì ơi, chúng cháu chụp cho gia đình mình một bức ảnh kỷ niệm nhé?”

“À, ừm, được, được!”

Ai ngờ, mẹ Bạch còn nhanh nhẹn giúp con trai cả một phen.

“Con gái nhà người ta xinh đẹp, dịu dàng lại giỏi giang như vậy cơ mà? Nhỡ để nhà khác hỏi cưới về thì con trai nhà mình tính sao đây?” Mẹ Bạch nhẩm tính một hồi rồi chạy ra ngoài, khi trở lại đã kéo theo Bạch Vỹ.
“Cô gái trẻ à!” Bà mở sẵn camera trên điện thoại của mình và đưa cho cô y tá lúc nãy, giọng vô cùng thân thiết:

“Cháu giúp dì chụp thật đẹp nhé.”

Và đương nhiên là lôi kéo luôn con dâu tương lai vào khung hình:

“Trưởng khoa Đường vào đây đi. Cháu là ân nhân của chúng ta, không được từ chối chụp hình đâu đấy.”

Một phút sau đó, tấm ảnh gia đình đầu tiên có sự góp mặt của bảo bối nhỏ nhà song Ly được chụp lại.

Vô cùng đẹp.

Nhưng có hai kẻ không tập trung chút nào.

Kẻ đầu tiên là Bạch Vỹ. Cậu cả nhà họ Bạch mải mê nhìn lén trưởng khoa Đường.

Kẻ thứ hai chính là nhóc con bé xíu như cái kẹo kia.

Chụp ảnh là cái gì chứ?

Bạn nhỏ nhà song Ly chẳng hề quan tâm vì còn đang bận rộn đi tìm sữa.