Đến nội dung chính

Chương 39

admin 678 Chữ Cài Đặt

Sau khi xác định mình vừa rơi vào lồng ngực người ta thay vì sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Trần Thi Đường liền cuống quýt rời ra.

“Cảm ơn…” Chữ cuối cùng nhanh chóng nghẹn lại trong cổ họng của trưởng khoa Đường.

Không phải vì Trần Thi Đường không muốn nói rõ mà là vì người kia vội vã xen vào.

“Ồ, hoá ra là trưởng khoa Đường.” Mặt mày Bạch Vỹ sáng rỡ, vẻ đẹp trai bắn ra bốn phía nhưng điệu bộ thì không hề đứng đắn:

“Thật đúng là hoa khôi của bệnh viện phụ sản trung ương. Ngay cả ngã cũng đẹp.”

“Khụ!” Trợ lý của Thi Đường ho khan.

Nếu không biết đến danh tiếng tình trường chẳng hay ho gì của Bạch Vỹ thì mười cô gái có cơ hội tiếp xúc với anh ta, chín cô sẽ tự nguyện đổ.

Cô còn lại chắc hẳn không thích đàn ông.

Bà cô Chẩm và Tống Hinh Ly thì không tính.
Nhưng trưởng khoa Đường chẳng lẽ cũng cong?

Bạch Vỹ không nhận được tín hiệu khả quan nào từ Trần Thi Đường thì cố tình viện cớ làm quen, bởi nữ bác sĩ này rất hợp gu cậu cả nhà họ Bạch.

Mà cái cớ Bạch Vỹ lấy bừa ra lại vô cùng hợp cảnh với hai cô Ly, chỉ là nó đến hơi sớm.

“Gặp được trưởng khoa Đường ở đây thật đúng là ý trời.” Bạch Vỹ tỏ ra nghiêm túc có thừa, còn cố ý nghiêng đến gần Trần Thi Đường thêm một chút, chỉ chỉ Chẩm Tích Ly và nhỏ giọng:

“Chị tôi và vợ của chị ấy muốn làm IVF. Trưởng khoa Đường có thể tư vấn qua cho chị tôi được không?”

“?” Chẩm Tích Ly tròn mắt nhìn Bạch Vỹ.

Ai là chị của anh?

Tôi và Ly nhỏ còn chưa kết hôn thì làm IVF cái gì?

Trần Thi Đường và trợ lý của cô cũng ngẩn người.

Người sáng tạo nội dung mà họ yêu thích kết hôn rồi ư?
Còn là kết hôn với người cùng giới?

Lại còn là chị của tay chơi tai tiếng nhất miền Bắc? Chị kiểu gì?

Trần Thi Đường buột miệng hỏi:

“Chị là Chẩm Tích Ly, chủ kênh C.H.A.M, là chị của anh đây thật ạ?”

“Trưởng khoa Đường cũng xem kênh của tôi à?” Nét vui vẻ hiện rõ trên mặt Chẩm Tích Ly:

“Còn chị của người có tiền này thì không phải đâu, cậu ấy nói đùa đấy.”

“Đùa cái gì chứ, bà chị thật là!” Bạch Vỹ quả nhiên rất thích trêu đùa Chẩm Tích Ly, nhưng lợi dụng cô để thực hiện mục đích riêng cũng là thật.

“Trưởng khoa Đường, vợ tương lai của chị tôi ở ngay phòng bệnh phía trước, cô có tiện ghé vào làm quen một chút không?”

Nếu là bình thường thì Trần Thi Đường sẽ từ chối. Nhưng đây là là chủ kênh C.H.A.M, nhân vật yêu thích của cả khoa, đối tượng của chị ấy còn là nữ nên vì tò mò, vì yêu thích, tiện thể cũng còn thời gian nên trưởng khoa sản nổi danh đã đồng ý.
Chẩm Tích Ly thở dài nghĩ:

“Tên này đứng về phe nào vậy? Tình địch của mình hay là đồng minh, hay gián điệp của kẻ nào?”

Bạch Vỹ cố ý lơ là bà cô Chẩm mà chỉ tận tình chăm sóc Trần Thi Đường:

“Đi nào, trưởng khoa Đường, cẩn thận kẻo ngã.”

Trợ lý của Trần Thi Đường: “?”

Trần Thi Đường: “Cảm ơn, tôi tự đi được rồi.”

Chẩm Tích Ly: “Đúng là đồ trăng hoa.”

Vài giây sau đó, khi vừa bước vào cửa phòng bệnh, cả Bạch Vỹ lẫn Chẩm Tích Ly đều bị Tống Hinh Ly và Lục Kiều nhìn với ánh mắt không hề thân thiện.

Rất may còn có Trần Thi Đường.

Nhưng sự có mặt của trưởng khoa sản danh tiếng lại khiến cho bà cô Chẩm gặp rắc rối lớn.