Đến nội dung chính

Chương 19: Ngoại truyện 17: Bức thư gửi ông già Noel

admin 733 Chữ Cài Đặt

Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn gửi cho ông già Noel nói về món quà mà em muốn có vào dịp Giáng Sinh này.

Bài làm:

“Kính gửi ông già Noel,

Con tên là Ngôn Tiếu, học sinh lớp 1G.

Noel này con không muốn quà tặng gì cả, bởi vì một năm vừa qua, con không phải là một đứa trẻ ngoan.

Con có nhiều bài kiểm tra không được điểm tối đa vì những lỗi sai vô lí, đặc biệt là môn Tập Làm Văn. Con lại còn hay mắc lỗi, bị ba phạt, hơn nữa lại làm ba giận. Mặc dù ba có nói phạt xong rồi sẽ tha thứ cho con, nhưng mà ba vẫn trông buồn lắm. Con lại còn giấu ba về chuyện bị phạt viết văn sau giờ học nữa. Ba không thích nói dối, nhưng mà con không dám nói cho ba biết, bởi vì ba sẽ buồn lắm nếu biết điểm văn con kém như vậy.
Nhưng mà, ông ơi, con có thể xin ông giúp con một chuyện được không?

Con muốn ông làm cho con lớn nhanh thêm một chút, để con có thể giúp ba làm việc. Con sẽ cố gắng làm hết những thứ có thể để ba được sống vui vẻ hơn. Ba đã vất vả vì con nhiều lắm và con chỉ muốn ba được sống sung túc hơn thôi. Con muốn ba được sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn, có hồ bơi, có vườn cây thay vì sống trong nhà chung cư nhỏ như hiện nay. Ba đi đâu cũng có tài xế đưa đón, có vệ sĩ đi kèm, phải đi xe xịn nữa chứ không phải hằng ngày đi bộ đưa con đến trường sau đó trở về lấy xe đạp đi học. Con muốn ba được ăn những món ăn ngon nhất trên thế giới này thay vì chỉ ăn cơm với canh để nhường thức ăn cho con.

Chỉ xin ông cho con lớn nhanh thêm một chút nữa, để con có thể sớm trưởng thành làm việc nuôi ba. Con biết xin những thứ kia không có ích lợi gì, bởi vì những gì do chính tay mình làm ra mới có ý nghĩa.
Cảm ơn ông.

Ngôn Tiếu kí tên.”

——

Mẩu truyện ngắn về nhà họ Ngôn – câu chuyện thứ hai mươi: Ngủ không được thì làm gì bây giờ?

Vấn đề này từng xảy ra không ít lần rồi, Hi ba bảo thế.

Người mà, có nhiều lúc gánh nặng công việc rồi mưu sinh rồi chăm sóc con cái các kiểu nặng nề quá khiến hắn suy nghĩ nhiều rồi mất ngủ, mà những lúc không ngủ được thì phải làm sao? Con thì ngủ say rồi, TV thì hết chương trình từ lâu, ngoại trừ nằm lì trên giường ra thì còn có thể làm gì được nữa?

Thật ra thì có đó.

Hi ba có một bí mật trước giờ chưa từng nói cho con trai biết: hắn không thích tiếp xúc cơ thể quá nhiều với người khác, thậm chí lúc quen bạn gái cũng hiếm khi ôm hay hôn người ta, ấy vậy mà từ hồi có con trai đến giờ thì tự nhiên đâm ra nghiện ôm con.
Bình thường cứ hễ những lúc đại boss thức thì hiếm khi Hi ba dụ được thằng nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch kia ôm ông già nó một cái chứ đừng nói gì đến hôn. Con lớn rồi thì có nhiều lúc nó ngại thể hiện tình cảm, hoặc là tệ hơn nữa thì thích nghĩ một đằng nói một nẻo. Không phải là nó không thương ba nó, chỉ là nó cảm thấy lớn rồi nên có những chuyện nếu miễn được thì miễn đi để tránh xấu hổ.

Nhưng mà lúc nó ngủ rồi thì hắn thích làm cái gì cũng được. Muốn xoa đầu, muốn nặn nặn cái mặt đẹp trai của nó hay là muốn hôn gì đó đều được, dù sao thì nó cũng không biết. À, nhiều lúc lỡ tay nghịch hơi quá trớn thì thằng nhóc đột nhiên thở ra một hơi rồi trở người, theo bản năng vùi đầu vào lòng hắn cọ cọ, hành động trẻ con hết sức này khiến hắn vui vẻ một hồi lâu.

Ừm, dù sao thì thằng nhóc kia vẫn luôn rất dễ cưng.