Đến nội dung chính

Chương 51.1: Xin cậu buông tha cho cậu ấy, người cậu ấy yêu là tôi

admin 805 Chữ Cài Đặt

“Anh chị à, quấy rầy một chút, đồ mà mọi người gọi đều đã đủ.” Phục vụ bê bánh ngọt và đồ uống lên.

“Cảm ơn.” Hạ Sơ nói cảm ơn theo thói quen.

“Mời dùng từ từ.”

Triệu Tiểu Quỳ cười tươi như hoa, xúc một thìa bánh ngọt: “Hạ Sơ, hẳn là cậu biết Lâm Tầm theo đuổi tôi đã ba năm.”

Hạ Sơ lắc đầu: “Tôi không biết.”

Cô mới chuyển tới chưa được bao lâu, hơn nữa căn bản cô cũng không quan tâm những thứ linh tinh này, mỗi ngày cô đều giấu tai nghe bluetooth ở trong tóc, nghe Tiếu Dương báo cáo công việc cho cô.

Cô làm gì có thời gian và sức lực đi quan tâm trong lớp có ai theo đuổi ai, ai chia tay với ai.

Những chuyện này ở trong mắt cô chỉ giống như trẻ con chơi đồ hàng, căn bản không đáng nhắc tới.

Hạ Sơ trả lời thành thật càng khiến Triệu Tiểu Quỳ hiểu lầm Hạ Sơ thích Lâm Tầm, muốn xen vào, cho nên cô mới có thể cố ý không thừa nhận.
“Cũng đúng, cậu mới chuyển đến chưa được bao lâu, không biết cũng rất bình thường, là như này, năm đó lúc học sinh mới báo danh…”

Rất nhanh Triệu Tiểu Quỳ đã mở máy ghi âm ra, Hạ Sơ càng nghe càng thấy kỳ lạ, mình và cô ta quen thân như vậy sao?

Quen thân đến mức cô ta cảm thấy có thể bàn luận chuyện tình của bọn họ cho mình sao? Cho dù cô ta bàn luận về những thứ này, mình cũng hoàn toàn không quan tâm.

Cô nhìn liếc qua Lâm Tầm, trên mặt Lâm Tầm cũng không có biểu cảm nhớ lại thời gian hạnh phúc cùng với Triệu Tiểu Quỳ khi đó.

Vẻ mặt Lâm Tầm đầy lúng túng, vốn dĩ cậu ta giống như Hạ Sơ, đầu óc cũng mơ hồ.

Hôm nay đột nhiên Triệu Tiểu Quỳ tìm cậu ta nói cô ta đã nghĩ xong, Lâm Tầm hỏi cô ta nghĩ xong cái gì?

Cô ta nói cậu ta đã vượt qua thử thách, ba năm qua chính là thử thách với Lâm Tầm, bây giờ cô ta đồng ý làm bạn gái của cậu ta.
Nhưng mà vẻ mặt của Lâm Tầm lại không vui vẻ chút nào, ngược lại có chút kinh ngạc. Cậu ta đã từng theo đuổi Triệu Tiểu Quỳ, khi đó là năm thứ nhất đại học.

Cậu ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Triệu Tiểu Quỳ mặc váy màu trắng, mái tóc đen tự nhiên.

Vốn dĩ nữ sinh thanh khiết có lực sát thương rất lớn đối với kiểu nam sinh mọt sách, hơn nữa còn là mối tình đầu của cậu ta.

Lâm Tầm ngượng ngùng tỏ tình, theo đuổi cô ta suốt một năm, nhưng Triệu Tiểu Quỳ thay đổi rất nhiều trong một năm này.

Cô ta bắt đầu trang điểm đậm, bắt đầu ăn mặc gợi cảm, bắt đầu trốn học, mỗi lần cô ta tìm mình nhất định là nhờ hoàn thành bài tập chuyên ngành giúp cô ta.

Lâm Tầm cũng biết cô ta quen bạn trai, đối phương không đẹp trai, là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi.
Chỉ vì mỗi tháng ông ta sẽ cho Triệu Tiểu Quỳ ba nghìn tệ, à, vậy không gọi là yêu đương, gọi là bao nuôi.

Vốn dĩ loại chuyện này rất thường gặp ở trong trường đại học, ban đầu khi bạn cùng phòng nói cho Lâm Tầm, cậu ta còn chưa tin.

Cho đến khi cậu ta tận mắt nhìn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông lớn tuổi gần như cha của mình, Lâm Tầm mới thật sự tin câu nói kia.

Hóa ra nữ thần gì đó đều là giả vờ, sau năm hai đại học cậu ta cũng không theo đuổi Triệu Tiểu Quỳ nữa.

Ở trong lòng của Triệu Tiểu Quỳ và những người khác vẫn cho rằng cậu ta vẫn thích Triệu Tiểu Quỳ, bởi vì cậu ta là người có tính cách rất tốt.

Mỗi lần Triệu Tiểu Quỳ tìm cậu ta giúp đỡ, cậu ta có bận rộn cũng không từ chối, khiến Triệu Tiểu Quỳ lầm tưởng cậu ta còn thích mình.

Ngay cả bạn học của cô ta tìm cậu ta, cậu ta cũng sẽ giúp đỡ, chỉ là những bạn học kia không mặt dày như Triệu Tiểu Quỳ.

Lâu lâu lại tìm đến mình, Lâm Tầm không nói rõ, về sau cũng không nói chuyện yêu đương.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô ta lần lượt thay đổi bản thân, nhìn váy của cô ta càng ngày càng ngắn, son phấn trên mặt càng ngày càng dày.

Cậu ta đã hết hy vọng từ lâu, cho nên hôm nay đột nhiên Triệu Tiểu Quỳ nói muốn làm bạn gái của cậu ta, cậu ta định từ chối.

…..