Đến nội dung chính

Chương 2: Tắm Cùng Mẹ Nuôi

admin 989 Chữ Cài Đặt

Nhật Phong nghe vậy thì cũng bó tay thở dài, mẹ nuôi dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng tính tình vẫn còn hồn nhiên vô tư như thiếu nữ mười tám.

Ngày nào không chọc hắn đến mặt đỏ mang tai thì bà ngủ không ngon.

Còn Nhật Phong thì đã ở độ tuổi biết ngại ngùng, mấy chuyện mà mẹ nuôi nói thật sự khiến người có da mặt mỏng như hắn không chịu nổi.

Tuy vậy, cũng có đôi lúc hắn cũng nhớ bầu ngực của mẹ nuôi, cảm giác lúc nhỏ, dù mơ hồ nhưng nhớ đến lại khiến peter của hắn cũng căng cứng lên theo…

Khi ăn xong, mẹ nuôi sẽ đi làm, bà là giáo viên cao cấp của Học Viên Ngải Thuật Thành Phố Sài Gòn, một nơi chuyên đào tạo ra các ngải thuật sư danh giá.

Hắn không biết nhiều về công việc của bà, chỉ biết bà sáng đi, chiều về, tuần làm sáu ngày, nghỉ chủ nhật, nghe cũng chẳng khác gì các ngành nghề khác.
Khi mẹ ra ngoài, căn nhà rộng lớn hai tầng chỉ còn mình Nhật Phong ở lại.

Khi này hắn sẽ tiếp tục làm việc nhà sau khi dùng bữa sáng.

Sau khi lau dọn nhà cửa, giặt đồ, tưới cây, dắt chó đi dạo, chuẩn bị buổi trưa, hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.

Khi rảnh Nhật Phong thường pha một ly nước ép, ngồi trên ban công đọc vài cuốn sách ưa thích.

Hắn thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa của các quốc gia, đặc biệt, hắn thích nghiên cứu về ngải, sự hình thành của ngải, tiến trình phát triển, vì sao nó trở thành một phần không thể thiếu của con người.

Hắn nghĩ mình có chút bị ảnh hưởng bởi mẹ nuôi, bởi vì sách trong nhà toàn là sách về ngải, điều đó khiến hắn muốn đọc cái khác cũng khó.

Năm nay Nhật Phong đã hoàn thành chương trình phổ thông, hắn đang trong kì nghỉ ngắn trước khi lựa chọn sẽ học ngành gì tiếp theo.
Với sở thích nghiên cứu văn hóa lịch sử, hắn có nhiều sự lựa chọn, có thể là một nhà sử học, khảo cổ học, thần học, một giáo viên, hoặc một ngải thuật sư.

Hiện tại hắn đang nghiên về việc trở thành một nhà thần học, nghiên cứu về những bí ẩn của nhân loại, nhưng đôi khi hắn thấy làm giáo viên dạy về ngải như mẹ nuôi cũng không tồi, vừa có danh vọng, vừa có tiền tài, đứng trên vạn người, thật là viên mãn.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Nhật Phong chợp mắt một tí rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho hắn và mẹ nuôi.

Khi hắn đang nhặt rau thì mẹ nuôi về.m

“Nay về sớm vậy mẹ!” Nhật Phong nói vọng ra từ trong bếp.

Trương Anh Đào mới vừa về tới nhà liền ngã ra sô pha, bà trông có vẻ mệt mỏi, nghe Nhật Phong hỏi thì bà thở dài đáp:

“Ài mấy thằng học sinh quậy quá báo hại mẹ phải quánh ê hết cả tay, nào, rót giúp mẹ ly nước đi Nhật Phong yêu dấu!”
Nhật Phong thở dài, dù hắn rất ngán ngẩm với cái cách gọi của mẹ nuôi nhưng vẫn rót nước ra cho bà.

Trương Anh Đào lúc này nằm sấp trên sô pha, tay cầm điện thoại lướt tiktok, miệng nhòm nhèm miếng bánh ngọt, bờ mông căng đầy sau lớp váy đen và đôi chân trắng nõn thoải mái đong đưa qua lại.

Nhật Phong đưa nước cho mẹ nuôi rồi nói:”Ở trường chắc học sinh sợ mẹ lắm nhỉ?”

Trương Anh Đào cằm lấy ly nước rồi đắt ý nói: “Tất nhiên, lệch pha là mẹ lên gối, xuống chỏ, vuốt má yêu thương liền!”

Vừa nói Trương Anh Đào vừa quơ tay múa chân diễn tả khiến Nhật Phong chỉ biết lắc đầu ớn lạnh với sự bá đạo của bà, hắn không biết nói gì thêm nên quay lưng đi vào bếp.

Trương Anh Đào thấy vậy thì nói: “Này Phong, hôm nay lên lầu mẹ tắm cho!”

Nhật Phong nghe thấy thế thì không quay lại mà tức tối quát lớn: “Mẹ tắm một mình đi, con tự tắm được!”

Trương Anh Đào nghe vậy thì xụ mặt nói: “Xì, không tắm thì thôi, mẹ tắm một mình!”

Nói rồi bà tắt điện thoại rồi đi lên lâu, được một lúc, Nhật Phong lại nghe tiếng bà thánh thót vang lên:

“Phong ơi, lấy giúp mẹ cái khăn tắm!”

Ngay lúc đang nhớ đến cảnh lúc nhỏ tắm cùng mẹ nuôi thì Nhật Phong nghe tiếng bà gọi từ trên lầu.

Hắn nhìn qua thì thấy cái khăn màu hồng phấn của bà đang phơi ở sau nhà, có lẽ lúc lên lầu bà quên ra lấy nên giờ mới phải nhờ hắn mang lên.

Nhật Phong thở dài rồi đi lấy cái khăn đem lên lầu.

Nhà hắn có một trệt hai lầu, ở lầu một có phòng mẹ nuôi và phòng của hắn ở đối diện nhau, còn trên lầu hai là vườn rau và ban công nhỏ.

Đi lên tầng một, mở cửa phòng của mẹ nuôi, bên trong bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường với bộ chăn gối màu hồng đúng sở thích của bà, còn lại là tủ quần áo, bàn trang điểm, cùng giá sách và bàn làm việc.

Ở phía góc là phòng tắm riêng tích hợp bên trong, thật sự rất tiện lợi cho người ở trong phòng.

Lúc này mẹ nuôi đang ló đầu ra từ trong phòng tắm chờ đợi Nhật Phong đem khăn lên, khi thấy hắn bước vào bà vẫy tay hí hửng nói:

“Sao hả, có muốn tắm cùng mẹ không?”

Nhật Phong nhìn thấy khuôn mặt ướt át và bờ vai trắng bóng cùng vài vết bọt xà phòng thì đỏ hết cả mặt, hắn thẳng tay ném cái khăn vào mặt bà rồi quát: “Tắm cái đầu của mẹ!”