Dạ chào tất cả mọi người, cách đây vài ngày mình có ngưng ra chap vì lý do cá nhân. Trước đây mình ra chap khá điều đặn mỗi ngày 1 chương nhưng vài ngày nay mình không ra chap nữa.
Thật ra đây là chuyện lấy cảm hứng từ mình và người yêu của mình. Chỉ có một vài chi tiết là của mình và người yêu mình, còn lại đa số là do mình viết nên để thành 1 câu chuyênn. Lúc đầu mình viết cũng không tin vào tay viết truyện của mình, kiểu như là mình chỉ muốn ghi lại những điều mình suy nghĩ thôi. Vài ngày trước mình có nhận ra là người yêu của mình không còn như trước nữa, không dành tình cảm cho riêng mình nữa, rồi sau đó bọn mình có chia tay. Bạn ấy cũng có người yêu mới
Mình định drop luôn truyện này nhưng khi vào lại app thì có 2 bạn cmt, nhờ có đọc được 2 cmt này mà mình quyết định cho câu chuyện này có 1 cái kết có hậu, chỉ là mình không ngờ lượt đọc hơn dự kiến của mình, cũng có người khen mình viết hay, thật sự rất biết ơn mọi người, mình cũng đã viết xing kết truyện rồi, kết truyện sẽ không có liên quan gì đến mình và người yêu cũ của mình, sau này cứ như là Thiên Vân và Bảo An là 2 nhân vật trong tưởng tượng của mình mà thôi.
Tuy nhiên mình vẫn đang trong quá trình move on nên thông cảm cho mình là chap sẽ ra chậm hơn dự kiến.
Truyện lúc đầu mình còn định sẽ viết dài hơn, chú trọng về vấn đề tình cảm hơn, nhưng sau sự việc đã xảy ra, hy vọng mọi ngừoi hiểu cho mình, kết vẫn là kết HE ạ, coi như là cho ước mơ của mình có một cái kết có hậu.
Sau khi truyện này được hoàn thành, mong mọi người ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình, mình đã viết được dàn ý của tác phẩm tiếp theo. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ ạ.
Mây trôi lơ lửng xin chân thành cảm ơn.
Dạ chào tất cả mọi người, cách đây vài ngày mình có ngưng ra chap vì lý do cá nhân. Trước đây mình ra chap khá điều đặn mỗi ngày 1 chương nhưng vài ngày nay mình không ra chap nữa.
Thật ra đây là chuyện lấy cảm hứng từ mình và người yêu của mình. Chỉ có một vài chi tiết là của mình và người yêu mình, còn lại đa số là do mình viết nên để thành 1 câu chuyênn. Lúc đầu mình viết cũng không tin vào tay viết truyện của mình, kiểu như là mình chỉ muốn ghi lại những điều mình suy nghĩ thôi. Vài ngày trước mình có nhận ra là người yêu của mình không còn như trước nữa, không dành tình cảm cho riêng mình nữa, rồi sau đó bọn mình có chia tay. Bạn ấy cũng có người yêu mới
Mình định drop luôn truyện này nhưng khi vào lại app thì có 2 bạn cmt, nhờ có đọc được 2 cmt này mà mình quyết định cho câu chuyện này có 1 cái kết có hậu, chỉ là mình không ngờ lượt đọc hơn dự kiến của mình, cũng có người khen mình viết hay, thật sự rất biết ơn mọi người, mình cũng đã viết xing kết truyện rồi, kết truyện sẽ không có liên quan gì đến mình và người yêu cũ của mình, sau này cứ như là Thiên Vân và Bảo An là 2 nhân vật trong tưởng tượng của mình mà thôi.
Tuy nhiên mình vẫn đang trong quá trình move on nên thông cảm cho mình là chap sẽ ra chậm hơn dự kiến.
Truyện lúc đầu mình còn định sẽ viết dài hơn, chú trọng về vấn đề tình cảm hơn, nhưng sau sự việc đã xảy ra, hy vọng mọi ngừoi hiểu cho mình, kết vẫn là kết HE ạ, coi như là cho ước mơ của mình có một cái kết có hậu.
Sau khi truyện này được hoàn thành, mong mọi người ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình, mình đã viết được dàn ý của tác phẩm tiếp theo. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ ạ.