Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 5.1: Kế hoạch tiếp theo

admin 590 Chữ Cài Đặt

Tang lễ của Tiên hoàng hậu được cử hành vô cùng long trọng. Trong suốt nhiều ngày liền, khắp Cấm Thành chìm trong sắc trắng u ất của cờ rủ và lụa tang.

Lương đế đích thân tới trước linh cữu thắp hương, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương, luyến tiếc khôn nguôi đối với hiền thê vừa tạ thế. Những lời tán dương về công đức, đức hạnh của Trương Hoàng hậu được truyền khắp nơi, tỏ rõ sự sủng ái và tôn kính tột cùng của Hoàng thượng dành cho nàng ta.

Tuy nhiên, đằng sau lớp màn ấy, những toan tính quyền lực chưa từng dừng lại.

Vì Thái tử còn nhỏ, đồng thời để vỗ về Trương gia là đại công thần tam triều. Lương đế đã hạ chiếu chỉ lệnh cho con gái thứ ba của Trương gia là Trương Tuệ Lâm vào cung chăm sóc cho Thái tử.

Tuy mang tiếng chăm sóc, nhưng ai cũng thầm hiểu vị trí quốc mẫu đã sớm được định sẵn cho cô. Quả nhiên sau Tam tiểu thư được triệu vào cung, lại được tiếp tục sơ phong làm Hoàng quý phi. Ban quyền cai quản toàn bộ Lục cung, đồng thời giao toàn quyền nuôi dưỡng, dạy dỗ Thái tử A Duệ cho cô.
Có ai đi chăm cháu mà lại có được vinh sủng vô hạn như Trương tam tiểu thư này hay không? Nếu không phải đang trong tang kỳ của Tiên hoàng hậu, e rằng lúc cô bước qua Ngọ môn là dùng kiệu tám người khiêng. Được tổ chức đại hôn vô cùng long trọng, sau đó ngồi lên phượng vị, trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi.

Quyết định này của Lương đế như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ êm ả, dấy lên sóng gió cuộn trào khắp hậu cung.

Phi tần trong cung vô cùng bất mãn. Bọn họ hầu hạ Lương đế nhiều năm, chịu đựng bao cay đắng, vậy mà một thiếu nữ mười sáu tuổi mới từ quê trở về, còn chưa từng thị tẩm, lại có thể nghiễm nhiên bước lên vị trí Hoàng quý phi, nắm giữ phượng ấn cai quản Lục cung.

Chiếc ghế Kế hậu tương lai coi như đã nằm chắc trong tay cô.

Sự đố kỵ và uất ức ấy nhanh chóng biến thành những hành động ngay trong thời gian tổ chức tang lễ cho Tiên hoàng hậu. Bọn họ muốn đánh phủ đầu, làm nhụt chí vị Hoàng quý phi trẻ tuổi này.
…

Tuệ Lâm mặc trang phục trắng đơn giản, đầu không cài trang sức, chỉ búi tóc lên mà thôi. Dù không trang điểm nhưng khuôn mặt kia vẫn ánh lên nét yêu kiều diễm lệ, cùng với khí chất điềm tĩnh, sắc sảo khiến người khác không thể xem thường.

Cô ngồi ở vị trí chủ tọa, bên dưới là chúng phi tần.

Dung phi và Kính phi là hai người đứng đầu các phi tần hiện tại, trước khi Tuệ Lâm nhập cung, quyền hành đều được chia vào tay hai người này. Đại tỷ của nguyên chủ đổ bệnh suốt một năm, cũng là một năm Dung phi và Kính phi thâu tóm quyền lực, lôi kéo các phi tần về phe của mình.

Sau khi Tuệ Lan mất, vốn dĩ cuộc chiến này chỉ còn lại Dung phi và Kính phi. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tuệ Lâm ngán đường khiến cả hai tạm thời đình chiến, đoàn kết thành một khối để đối phó Tuệ Lâm.