Bíp bíp bíp. Tiếng còi xe inh ỏi được bóp vô tội vạ văng vẳng sau tai Tường làm cậu đi càng nhanh chân hơn. Chất lượng cuộc sống của con người tăng lên thì sự ồn ào đinh tai cũng tăng lên gấp bội, người đẻ ra thêm người chứ đất vẫn là đất không thể nào nảy nở như cây trổ hoa được, chỉ có rời xa phố xá và đi trên lối nơi mà xe cộ không thể chạy vào thì nơi đó mới làm cậu thấy yên bình.
Gần đây cậu có một thói quen, cứ tầm lúc hoàng hôn cậu sẽ rời khỏi nhà đi hết con đường nhựa rồi rẽ vào con đường được đổ bê tông để tới bìa rừng ở đối diện nghĩa trang, đấy là nơi giải tỏa đầu óc sau một ngày dài ở trên lớp của Tường. Trong bìa rừng có một con suối chảy vào một cái hồ và từ cái hồ cũng có một nhánh chảy đi như một con suối chảy đi tiếp, nên lúc nào cái hồ cũng có những dòng chảy chuyển động kéo theo hoa lá rụng xuống trôi theo cùng, một con người ngồi giữa cảnh tượng ấy dưới ánh nắng buổi xế chiều trông thật cô đơn hiu quạnh.
Việc duy trì thói quen này làm tâm trạng ban ngày của cậu rất tốt, cậu vui vẻ hơn dễ chịu với bạn bè đêm về thì yên giấc hơn trước, cậu thường mơ thấy ác mộng ngay chỉ khi mới vừa vào giấc.
Hôm nay cậu tới cái hồ muộn hơn mọi ngày bởi vì buổi chiều nay cậu đi nhà sách kiếm mua thêm ít sách truyện về đọc vào chủ nhật. Cậu đi cái giờ đã là tầm nhìn thấy rõ được ánh sáng từ trăng, cậu cầm điện thoại rọi đèn pin đi vào bìa rừng, đi vào khung giờ muộn hơn như hiện tại cậu lại thấy tâm trạng sảng khoái hơn khi đi vào lúc chiều tà có ánh nắng màu cam đỏ tán xạ qua tán lá, thậm chí cái cảm giác yên ắng này làm cậu nôn nao trong bụng, dưới cái ánh sáng le lói từ trăng len lỏi qua tán lá đen ngòm trên đầu mang lại sự bí hiểm của màn đêm càng làm cậu thấy thích thú hơn, cứ như sắp đi làm cái gì đó bí mật lắm.
Tới gần hồ cậu chững lại nhanh chóng nấp ra sau một cái cây bởi cậu nhìn thấy từ xa có một ánh sáng đèn lờ mờ ở gần hồ nước, một bóng đen không rõ là đang làm gì với cái hồ, cậu càng không biết đó là người tốt hay người xấu cậu đứng yên một lúc quan sát, người ấy vặn ánh đèn mờ hơn nữa làm cậu không đoán ra được là nam hay nữ, còn trẻ hay tầm bao nhiêu tuổi. Để tránh có chuyện đáng tiếc xảy ra ở hồ cậu quay lưng lẳng lặng đi về.