Đến nội dung chính

Chương 7

admin 500 Chữ Cài Đặt

Ăn trưa xong, thấy Lê Tuấn và Cố Triệt đều đã nằm thượt lên giường bệnh chuẩn bị ngủ trưa, Lê Tinh Trúc liền rón rén rời khỏi phòng bệnh, bước thẳng ra ngoài cổng bệnh viện.

Cô nhìn con đường nửa lạ nửa quen trước mắt, cô nhắm chuẩn một hướng rồi dứt khoát bước đi.

Trên đường đi, cô rất khôn ngoan chọn đi bám theo sau lưng một người phụ nữ đi cùng hướng, giả vờ như hai mẹ con đang sóng bước để không gây chú ý.

Đến chỗ ngã rẽ, cô lại đổi sang bám theo một người khác.

Cứ thế đi bộ tầm mười lăm phút, cuối cùng cô cũng đi tới khu đại viện to rộng bậc nhất ở gần đây.

Lê Tinh Trúc đương nhiên không dại dột đi vào từ cổng chính có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Cô vòng ra phía con hẻm nhỏ tối tăm bên hông đại viện.

Ở ngay góc khuất ẩm thấp ấy có một cái lỗ chó, đây là lối đi bí mật nhỏ xíu được khoét dưới chân tường của lũ trẻ con trong khu đại viện này.
Lê Tinh Trúc vô cùng thần thục đưa tay kéo tấm thùng giấy rách nát ngụy trang sang một bên, cúi người trườn qua cái lỗ nhỏ chui vào trong.

Tại sao cô lại rành đường đi nước bước đến vậy ư? Bởi vì nơi này chính là ổ quỷ của cái gọi là “nhà ngoại” của cô chứ ai!

Nhớ lại kiếp trước, sau khi cô bị đón về cái gọi là “gia đình ruột thịt”, trước khi nhận ra người mẹ mà cô vắt kiệt sức lực để lấy lòng thực chất chẳng có lấy một giọt máu mũ liên quan, cô đã bị mẹ kế lừa gạt đưa đến nhà bà ngoại kế này.

Mẹ kế ngọt nhạt bảo rằng: “Con chỉ cần đến đây lấy lòng ông bà ngoại, làm cho ông bà vui thì mọi người trong nhà mới yêu thương con được.”

Cô lúc ấy ngây thơ tin sái cổ, kết quả là đến đây làm trâu làm ngựa hết mình.

Mọi việc dơ bẩn, nặng nhọc nhất đều đổ lên đầu cô; từ việc giặt giũ, nấu nướng đến bóp chân bóp tay hầu hạ hai ông bà già ăn ngủ, đúng kiểu “ăn thì ít mà làm thì như con mồi”.
Đã thế, hễ trái ý một chút là cô lại bị mắng chửi, ăn roi ăn vọt vô cớ.

Thậm chí để đúng lý hợp tình đánh đập cô mọi lúc, họ còn giả điên vào ngày đầu cô đến, khiến xung quanh bàn tán là cô khắc họ.

Mỗi lần cô bị móc áo hay que cởi lửa đánh thì hàng xóm đều lấy lý do đó ra nói.

Khiến cô thật sự tưởng mình khắc họ, làm việc càng ra sức. Đợi hành cô đủ rồi, lúc cô vừa rời đi thì ông bà nhà này liền “khỏe lại”, thế lại càng chứng thực danh tiếng sao chổi của cô.