Sống lại một đời, Lê Tinh Trúc thức tỉnh, biết được mình là nhân vật chính trong truyện ngược nữ.
Cô là tiểu thư thật lưu lạc bên ngoài, mẹ ruột cô đã qua đời, người cha ở rễ nuốt trọn gia tài nhà ngoại liền rước mẹ kế về cửa, vứt thẳng đứa con gái ruột như cô ra đường chịu chết. Nhiều năm sau, còn đón cô về để cắt thận rút máu dâng cho tiểu thư giả!
Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại… chà, cô chỉ mới tròn 8 tuổi, còn đang ở cô nhi viện.
Xung quanh là cô nhi viện nghèo rớt mùng tơi, nhìn bên phải là viện trưởng kiêm cha nuôi có chỉ số thông minh dừng lại ở tuổi lên 10. Nhìn bên trái là cả một ổ “mầm mống tội phạm” gồm toàn vai ác, pháo hôi, nam nữ phụ của vô số cuốn tiểu thuyết khác đang đói đến méo mồm.
Tra ba dùng tiền của ông bà ngoại chu cấp cho 8 anh em ruột thịt?
Mẹ kế dùng hồi môn của mẹ cô đưa cho 12 chị em nhà mình gả cao?
Hiện tại, 20 gia đình này kẻ nào kẻ nấy ăn ngon mặc đẹp, công việc lương cao, sống sung sướng trên mồ hôi nước mắt của mẹ con cô?
Lê Tinh Trúc nheo mắt, vung tay triệu hồi không gian trữ vật đi theo mình từ bé, lên ngay lịch trình “làm việc” bận rộn.
Hôm nay: Đột nhập, cướp sạch kho vật tư của nhà tra ba mang về cô nhi viện.
Ngày mai: Khoắng sạch gia tài bí mật của mẹ kế, không chừa lại một cọng lông.
Ngày mốt: Dọn sạch sành sanh nhà ông bà nội vô lương tâm!
Sẵn tay dạy dỗ lại 3 tên trúc mã, trong tương lai 1 đứa hút máu cô, 1 đứa tiễn cô đi cải tạo, 1 đứa cưới cô xong bạo lực lạnh cô cả đời.
Hiện tại phải giáo dục lại từ khi chúng còn là mấy thằng nhãi con ăn chưa no lo chưa tới!
Trong thời đại mà ai nấy đều phải thắt lưng buộc bụng, thì cô nhi viện của Lê Tinh Trúc lại thơm phức mùi thịt cá, béo tốt hồng hào. Đám vai ác nhí được cô nuôi cho ăn no căng bụng, từng đứa dậy thì thành công, khí thế ngút trời.
Còn 20 cái gia đình cực phẩm kia? Chúc mừng họ, từ nay chính thức trở thành “kho lương tự động” kiêm máy ATM miễn phí cho cô nhi viện!
![[NP] 60: Dọn Sạch Nhà Kẻ Thù Nuôi Cả Cô Nhi Viện!](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/np-60-be-con-co-20-cai-may-atm-200x300.jpg)




Bình Luận (0)