Mục đích lần này của Đồng Trạm Ngôn là một loại cốc trong số đó.
Nó to gần bằng cốc trà sữa cỡ vừa, vừa hay có thể dùng để trồng tạm.
Rễ và lá của thực vật tuy là một thể thống nhất, nhưng thực ra cũng có thể được xem như hai cá thể cân bằng lẫn nhau. Chỉ có bộ rễ đủ phát triển mới có thể mọc ra nhiều lá hơn, cũng chỉ có lá đủ tươi tốt mới có thể mọc ra nhiều rễ hơn.
Trồng tạm là một phương pháp để đẩy nhanh chu trình này.
Dùng chậu nhỏ để hạn chế sự phát triển của rễ cây, để chúng nhanh chóng ra lá, sau đó khi lá đã nhiều đến một mức độ nhất định lại đổi sang một cái chậu lớn hơn một chút, để chúng tận dụng lá để phát triển rễ.
Đối với cây trồng trong chậu, bước này đặc biệt quan trọng, vì cách làm này còn có thể dưỡng rễ.
Trồng trong chậu vốn đã hạn chế sự phát triển của bộ rễ, nếu rễ lại không phát triển tốt, vậy thì đừng mong trồng tốt được.
Lúc Đồng Trạm Ngôn đến đã gần đến giờ tắt đèn, nhưng trong nhà ăn vẫn có không ít người đang tranh thủ kết thúc buổi huấn luyện để ăn khuya.
Khác với thùng rác đựng rác nhà bếp, thùng rác tái chế bao bì dung dịch dinh dưỡng đều ở trước cửa chính của nhà ăn.
Đồng Trạm Ngôn cắn răng bới tìm nhanh chóng dưới sự chú ý của mọi người.
May mà dung dịch dinh dưỡng bán rất chạy, chưa đến ba phút anh đã tìm đủ hai mươi cái.
Đồng Trạm Ngôn vội vàng bỏ đi.
Thanh Tễ Nguyệt không còn lạ lẫm với việc anh thỉnh thoảng lại mang rác từ bên ngoài về, nhưng khi phát hiện anh lại nhặt những chiếc cốc đó, cậu vẫn không khỏi liếc nhìn thêm hai cái.
Đồng Trạm Ngôn rửa sạch những chiếc cốc đó rồi phơi lên.
Hôm sau, Đồng Trạm Ngôn đã đến phòng huấn luyện từ sớm.
Qua một đêm, những cây con đó không có gì thay đổi.
Đồng Trạm Ngôn xách một chiếc thùng sắt lùn và mập ra ngoài.
Khu vực này không có nhiều người, việc vệ sinh cũng làm qua loa, trên mặt đất đâu đâu cũng là lá cây.
Đồng Trạm Ngôn nhặt đầy một thùng, rồi xách thùng đến con hẻm phía sau phòng huấn luyện, sát bên tường rào.
Đổ lá cây xuống đất, Đồng Trạm Ngôn triệu hồi linh thú.
“Ra cửa canh giúp tôi, có người đến thì báo cho tôi.” Đồng Trạm Ngôn nói.
Đốt lá cây sẽ tạo ra khói, anh không muốn bị bắt được.
Bị triệu hồi, con gà đó không có chút tự giác nào của một linh thú, nó ưỡn ngực ngẩng đầu bắt đầu đi lại khắp nơi.
“Cửa…” Đồng Trạm Ngôn múa tay múa chân, cố gắng giao tiếp.
Con gà đó đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Khóe miệng Đồng Trạm Ngôn giật giật, đành phải từ bỏ.
Anh châm lửa, sau đó mỗi lần cố gắng cho vào ít lá cây, như vậy khói tạo ra sẽ ít hơn nhiều.
Thấy anh châm lửa, con gà vốn không thèm để ý lại vòng trở lại, sau đó mang dáng vẻ háo hức muốn thử.
“Đi chỗ khác chơi.”
Những chiếc lá Đồng Trạm Ngôn nhặt đều là lá khô, đốt lên cũng dễ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bốc lên một ít khói.
Đốt được một nửa, Đồng Trạm Ngôn thật sự không yên tâm, chạy ra cửa xem thử.
Ngày nghỉ, lại còn sớm, khu vực xung quanh không thấy một bóng người.
Đồng Trạm Ngôn vội vàng quay lại.
Vừa quay đầu, anh đã thấy con gà đó đang lao vào trong thùng.
Đồng Trạm Ngôn giật nảy mình, vội vàng tiến lên chặn lại: “Mày muốn biến thành gà quay à? Đi ra.”
Con gà đó mổ vào cánh tay Đồng Trạm Ngôn một cái, trong cổ họng cũng phát ra tiếng “cục cục” bất mãn.
Đồng Trạm Ngôn quả quyết thu nó về.
Một thùng lá cây chỉ đốt ra được một phần tư thùng tro.
Đồng Trạm Ngôn đợi lửa tắt hết, rồi xách thùng vào phòng.
Trong lúc đặt thùng xuống để nguội tiếp, Đồng Trạm Ngôn lấy ra một cái hộp công nghiệp rỗng, bắt đầu mở những túi lá cây ủ mục.
Mới qua hơn một tháng, nhiều lá cây vẫn chưa phân hủy hết, phần có thể dùng được không nhiều.
Đồng Trạm Ngôn mở bốn túi, lựa ra những chiếc lá chưa phân hủy, cuối cùng lại trộn một lượng nhỏ tro vào.
Giai đoạn này rễ vẫn còn rất non, quá nhiều phân bón cũng sẽ làm cháy rễ, nhưng cũng đã có thể cho thêm một ít phân bón.
Chuẩn bị đất xong, Đồng Trạm Ngôn lôi ra những chiếc cốc tối qua, bắt đầu đục lỗ.
Vài phút sau, Đồng Trạm Ngôn chuyển những chiếc cốc đã đựng đầy đất đến bên cạnh những cây cà chua con dưới ống kính.
Ở giữa những chiếc cốc lớn đó đào một cái lỗ, lấy cây con trong cốc dùng một lần ra nhét vào, rồi lại vun đất lấp kín khe hở, coi như hoàn thành.