Đồng Trạm Ngôn và Thanh Tễ Nguyệt xuống lầu riêng. Thanh Tễ Nguyệt mang đi những thứ khác, còn Đồng Trạm Ngôn thì sau khi cậu xuống lầu năm phút mới ôm những cây con đó đi xuống.
Kế hoạch khá thuận lợi. Thân phận người thừa kế của Thanh gia và thực lực vượt xa người thường khiến mọi người đều kính sợ Thanh Tễ Nguyệt ba phần, dù có nhìn thấy cũng không ai dám tiến lên hỏi.
Vài phút sau, lúc Đồng Trạm Ngôn đến phòng huấn luyện, Thanh Tễ Nguyệt đang ngây người nhìn vào phòng huấn luyện đó của anh.
Dưới ánh đèn đường, bóng cậu bị kéo dài ra, trông có chút cô đơn.
Đồng Trạm Ngôn cố tình tạo ra chút động tĩnh, rồi vội vàng tiến lên mở cửa.
Vào cửa, đặt cây con xuống xong, Đồng Trạm Ngôn từ trong đống đồ đã mua về lúc trước tìm ra hai bộ quần áo, đưa một bộ qua.
Camera anh đã bật chế độ chống quay mặt, nhưng trên quần áo của họ có huy hiệu trường.
Thanh Tễ Nguyệt không nhận: “Tôi về đọc sách.”
Đồng Trạm Ngôn không giữ lại: “Nếu Điền Tân Thanh họ có tìm tôi, thì cứ nói với họ là tôi đang tự học buổi tối.”
“Ừm.”
Nhìn Thanh Tễ Nguyệt ra cửa, Đồng Trạm Ngôn nhanh chóng thay quần áo, đi về phía hai thùng đựng cây con.
Thùng vừa mở ra, camera đã tự mình bay lên.
Môi trường xa lạ khiến nó có chút mông lung.
Cúi đầu xuống phát hiện những cây con quen thuộc, nó vội vàng bay qua.
Lần này nó nhất định sẽ bảo vệ tốt những người bạn nhỏ này.
Đồng Trạm Ngôn cầm nó dời đi một chút, nó đang chắn đường anh.
Sau khi lấy hết cây con ra và đặt riêng ra, Đồng Trạm Ngôn tìm màng nhựa, bọc lại những cây con khác ngoài cà chua.
Nhiều cây trong số chúng mới vừa nảy mầm, còn lâu mới đến mức có thể gỡ màng nhựa ra.
Cũng chỉ vì phải chuyển nhà, nếu không Đồng Trạm Ngôn tuyệt đối sẽ không động đến chúng vào lúc này.
Còn về cà chua, lá thật thứ ba của chúng đều đã mọc ra, nếu còn đậy lại ngược lại sẽ cản trở sự sinh trưởng.
Đặt cây con xong, Đồng Trạm Ngôn đứng dậy bật cái đèn đã treo sẵn ở ngay phía trên, định thử công tắc hẹn giờ, thuận tiện điều chỉnh khoảng cách.
Cây con không nên chiếu trực tiếp, nhưng hoàn toàn không có ánh sáng cũng không được.
Công tắc hẹn giờ có thể dùng được.
Đồng Trạm Ngôn tắt đèn, tìm ống nước đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi sang chậu cần phải tưới một lần nước cố định rễ, sau đó cứ cách một khoảng thời gian lại cần tưới nước. Đồng Trạm Ngôn đổ đầy nước vào mấy cái hộp công nghiệp và thùng nước không đục lỗ.
Trong lúc Đồng Trạm Ngôn bận rộn, phòng livestream sau một thời gian dài cũng khá náo nhiệt.
Sau khi theo camera dạo một vòng quanh ngôi nhà mới sơ sài đến quá đáng này của Đồng Trạm Ngôn, mọi người còn chưa kịp phàn nàn về màn chuyển nhà không có chút cảm giác trang trọng nào của anh, sự chú ý đã bị những cây cà chua con trên sàn thu hút.
Trước đó chúng bị màng nhựa che phủ, bên trong màng lại có hơi nước, chỉ có thể nhìn đại khái, vào khoảnh khắc này họ cuối cùng cũng nhìn rõ.
Trạng thái của những cây cà chua con đó tốt hơn nhiều so với họ dự đoán, mỗi cây đều cao hơn mười centimet chưa nói, thân chính của vài cây trong số đó còn to gần ba, bốn milimet, vô cùng chắc nịch.
Những cây con như vậy họ không thể nói là hoàn toàn chưa từng thấy, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy, ít nhất Dương Hồng vào nghề mười năm cũng chưa thấy được mấy cây.
Mà ở chỗ Đồng Trạm Ngôn, những cây con như vậy có đến năm, sáu cây, chiếm tận một phần tư.
Những cây con khác ngoài những cây đó tuy không to khỏe bằng, nhưng cũng đều tràn đầy sức sống, thậm chí vài cây có tình trạng tệ nhất cũng tốt hơn so với những cây tốt nhất trong phần lớn các phòng livestream khác.
Trong chốc lát, trên màn hình chat đều là những lời kinh ngạc.
Đó đều là những người mới vào sau này.
Còn về những người cũ như Dương Hồng, vào khoảnh khắc này họ ngược lại không biết nên nói gì cho phải.
Họ chỉ không thể hiểu nổi, tại sao một người như Đồng Trạm Ngôn lại có thể trồng chúng tốt đến như vậy?
Đồng Trạm Ngôn không ở lại phòng huấn luyện lâu, hứng nước xong lại cài đặt lại camera rồi ra khỏi cửa.
Anh không về thẳng, mà đi đường vòng đến nhà ăn, mục đích của anh vẫn là thùng rác, nhưng lần này thứ tìm lại không phải là vỏ trứng.
Dung dịch dinh dưỡng không chỉ có dạng túi, mà còn có dạng cốc, dạng chai, dạng thùng.
Dạng cốc này sẽ đắt hơn một chút, vì bên trong không chỉ có dung dịch dinh dưỡng mà còn có thêm một số thực phẩm tổng hợp khác, giống như trà sữa có thêm topping vậy.