Đến nội dung chính

Chương 10: Trong chốn hậu viện này, sức mạnh cơ bắp đôi khi giải quyết được những việc mà trí óc không làm được

admin 540 Chữ Cài Đặt

A Ngưu dừng lại, vụng về nhặt lên: “Cô nương… rớt đồ.”

Lâm Uyển mỉm cười, nụ cười đúng chuẩn “nhân viên chăm sóc khách hàng” chuyên nghiệp: “Đa tạ A Ngưu ca. Huynh vác nặng thế này vất vả quá. Muội có cái bánh bao để dành từ trưa, huynh ăn tạm lấy sức nhé.”

Nàng dúi vào tay hắn chiếc bánh bao khô khốc.

A Ngưu ngẩn người, mặt đỏ bừng. Từ bé đến giờ, chưa có nha hoàn nào nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như vậy, chứ đừng nói là cho đồ ăn.

“Cái này… ta…”

“Huynh cứ cầm đi. Sau này có việc gì nặng nhọc cần giúp đỡ, muội còn phải nhờ vả huynh đấy.” Lâm Uyển nói khéo.

“Được! Được! A Uyển muội cứ bảo, A Ngưu này chuyện gì cũng làm được!” Hắn gật đầu lia lịa, cắn ngập răng vào cái bánh bao, trong lòng đã thầm ghi nhớ ân tình này.

Lâm Uyển quay đi, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Trong chốn hậu viện này, sức mạnh cơ bắp đôi khi giải quyết được những việc mà trí óc không làm được. Có một “vệ sĩ” trung thành như A Ngưu sẽ giúp nàng tránh được khối rắc rối từ những kẻ hay bắt nạt bằng vũ lực.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ, không khí đã hòa thuận hơn nhiều. Đám nha hoàn quây quần quanh Lâm Uyển, bắt đầu “tám” chuyện. Đây là lúc mạng lưới thông tin hoạt động.

“A Uyển, muội có biết không?” Cúc Hoa thì thầm, vẻ mặt bí hiểm: “Nghe nói Đại thiếu gia sắp phải cưới vợ xung hỉ rồi đấy.”

“Xung hỉ?” Lâm Uyển giả vờ ngạc nhiên. Nàng cần biết thông tin về “sếp tổng” tương lai này.

“Đúng vậy. Sức khỏe Đại thiếu gia yếu lắm, nghe nói mùa đông năm ngoái suýt không qua khỏi. Lão phu nhân và Phu nhân lo lắm, muốn tìm một tiểu thư hợp bát tự để cưới về, mong ngài ấy khỏe lại.”

Tiểu Đào chen vào: “Nhưng mà nghe đâu các tiểu thư nhà quan trong thành đều chê Đại thiếu gia… ừm… không sống thọ, lại không thích tranh đấu, nên chẳng ai chịu gả con gái rượu cả. Chắc lại phải tìm con gái nhà thương nhân thôi.”
Lâm Uyển im lặng lắng nghe, xâu chuỗi các dữ kiện:

Cố Thời Chi: Địa vị cao nhưng sức khỏe yếu, bị người ngoài coi thường.

Cố Phu nhân (Chủ mẫu): Đang chịu áp lực lớn về người kế thừa và việc duy trì gia tộc.

Thương trường: Cố gia giàu có nhưng đang bị các đối thủ cạnh tranh ép, lại thiếu liên minh hôn nhân vững chắc với quan lại.

Đây chính là cơ hội, Lâm Uyển nghĩ. Một gia tộc đang khủng hoảng thừa kế và kinh doanh chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho nàng dụng võ. Nếu Cố gia sóng yên biển lặng, làm gì đến lượt một nha hoàn như nàng ngoi lên?

“Thôi, chuyện chủ nhân đừng bàn tán nhiều.” Lâm Uyển cắt ngang dòng suy nghĩ, nhắc nhở mọi người: “Ngủ sớm đi, ngày mai nghe nói Lý sư phụ muốn tổng kiểm kê kho phẩm của phòng nhuộm. Chúng ta sẽ bận lắm đấy.”