Đến nội dung chính

Chương 11: Cũng khá chu đáo

admin 998 Chữ Cài Đặt

Hề Dã không nói có đồng ý hay không, chỉ để mặc Tang Thích Nam đứng ở cửa, xoay người vào phòng thay đồ.

Gió đêm hơi lạnh thổi vào nhà, Tang Thích Nam thuận thế quan sát phòng khách trống trải.

Đồ đạc vẫn chưa sắm đủ, chỉ có một chiếc tivi kiểu cũ và một chiếc sofa đôi, vệ sinh được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tang Thích Nam vịn khung cửa, định xỏ bao giày tự chuẩn bị, nhưng cúi đầu lại thấy ở cửa đặt sẵn một đôi dép đi trong nhà mới tinh.

Biểu cảm của anh trở nên vi diệu.

Hề Dã hôm nay mới dọn nhà, lại ở một mình, đồ dùng cá nhân chưa chắc đã đủ, vậy mà vẫn có tâm trí chuẩn bị sẵn dép cho khách…

“Tin từ đài chúng tôi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Bộ Quốc phòng Miền Điền hôm nay cho biết tại buổi họp báo ở Naypyidaw rằng, thời gian tới các cơ quan chính phủ sẽ phối hợp cùng lực lượng quân đội và cảnh sát liên tục triển khai chiến dịch đặc biệt truy quét tội phạm ma túy và hoạt động bắt cóc trên phạm vi cả nước…”
Thay dép vào nhà, Tang Thích Nam vừa ngồi xuống sofa thì sự chú ý đã bị thu hút bởi nội dung tin tức trên chiếc tivi cũ.

Anh nhớ vài phút trước khi Hề Dã mở cửa lần đầu, phòng khách không hề có tiếng tivi.

Sự nhạy bén tích lũy qua nhiều năm ở tuyến đầu sẽ không sai, vậy nên trong vài phút anh chờ ở cửa, Hề Dã không chỉ chuẩn bị dép cho anh mà còn mở sẵn tivi cho anh xem.

… Người này cũng khá chu đáo.

Chỉ là không thích mặc quần áo thôi.

“…Theo giới thiệu, hành động lần này nhằm duy trì ổn định xã hội, bảo vệ an toàn cho người dân, tạo môi trường kinh doanh tốt để thu hút vốn đầu tư nước ngoài… các bộ phận liên quan sẽ tập trung chấn chỉnh hành vi sản xuất và buôn lậu ma túy tại khu vực biên giới, đồng thời trấn áp nghiêm khắc các hoạt động tội phạm bắt cóc xuyên biên giới, vượt biên trái phép…”
Tang Thích Nam cầm điều khiển, vặn to tiếng tivi.

“Hiện tại, nhiều nơi tại Miền Điền đã khởi động giai đoạn đầu của chiến dịch thực thi pháp luật, triệt phá nhiều vụ bắt cóc, giải cứu nhiều người bị giam giữ trái phép, giáng đòn nặng nề vào các băng nhóm bắt cóc chuyên nghiệp hoạt động tại miền Đông Miền Điền, một số nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp xử lý.”

Cửa phòng ngủ “cạch” một tiếng mở ra.

Tang Thích Nam ngẩng đầu, thấy Hề Dã đã thay một bộ đồ trắng đơn giản, quần dài bước ra.

Hề Dã ngồi xuống bên cạnh Tang Thích Nam, đưa màn hình điện thoại qua, trong phần ghi chú chỉ có hai chữ: [Nói đi.]

Hơi thở sau khi tắm của cậu mang theo mùi sữa tắm thanh mát, ngay lập tức tràn vào mũi Tang Thích Nam.

Hóa ra mùi hương anh ngửi thấy ở phân cục buổi tối chính là cái này.
Hề Dã giơ điện thoại, tay hơi mỏi nên khẽ nhíu mày, từ sau màn hình ló đầu ra nhìn anh.

Tang Thích Nam hất cằm chỉ về phía tivi: “Cậu bình thường thích xem tin tức à?”

Hề Dã gõ chữ: [Xem tùy hứng thôi.]

“Tối nay tại sao lại đến Đường Yến?” Tang Thích Nam lại hỏi.

Hề Dã liếc anh một cái, ném ngược câu hỏi lại: [Hai tiếng trước tôi đã giải thích với cảnh sát Lục rồi, anh không xem biên bản sao?]

Tang Thích Nam không chỉ xem mà còn đọc kỹ từng chữ, nhớ như in.

Lý do Hề Dã đưa ra là… buồn chán.

Nhưng Tang Thích Nam không tin.

Anh tắt tivi, nhét điều khiển vào khe sofa, ngả người ra sau.

Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

“Ông ấy ngày trước có biết không? Cậu học trò ngoan trong mắt ông ấy, thực tế lại chơi bời không nhỏ đâu.”

Từ “ông ấy” mà Tang Thích Nam dùng không chỉ đích danh ai, nhưng anh tin Hề Dã hiểu anh đang nói về ai.

[Con trai ruột của ông ấy cũng không kém, bảo cởi là cởi, bảo lau là lau.]

Hề Dã tuy không nói nhưng chữ gõ ra câu nào cũng khiến người ta nghẹn họng.

Tang Thích Nam cười vẻ bất cần, dang hai tay gác lên lưng ghế sofa: “Cũng được thôi, tôi từ nhỏ đã chơi bời đủ kiểu rồi, ông già chắc cũng quen từ lâu.”

Hề Dã thấy vậy, hơi ngồi thẳng người lên.

Ánh mắt sắc bén của Tang Thích Nam rơi lên sống lưng thẳng tắp của Hề Dã, nụ cười nơi khóe môi dần thu lại.

Ban nãy anh dùng lối nói chuyện phiếm như hỏi thăm gia đình, thực chất là kỹ thuật đặt câu hỏi đường vòng.

Những câu hỏi tưởng như không liên quan, những phép thử không mục đích, thực chất là để chờ đợi thời cơ chín muồi, sau khi đối phương nới lỏng cảnh giác sẽ tung đòn chí mạng.

Kỹ thuật này trước đây anh dùng để thẩm vấn nghi phạm.

Rõ ràng, anh đã thất bại khi dùng nó với Hề Dã.

Bởi vì Tang Thích Nam đã quên một chuyện, Hề Dã xuất thân từ chuyên ngành ngôn ngữ học.

Điểm mấu chốt của thẩm vấn nằm ở việc sử dụng thông tin đã biết để đổi lấy thông tin chưa biết từ nghi phạm.

Nhưng từng bước thăm dò của Tang Thích Nam đều bị Hề Dã chặn đứng, thậm chí còn bị cậu ném ngược lại.

Không chỉ vậy, Tang Thích Nam còn bị “phản công”, vô tình khai ra thông tin của chính mình cho Hề Dã.

Cũng có bản lĩnh đấy.