Đến nội dung chính

Chương 31: Ngươi dám đánh ta?

admin 484 Chữ Cài Đặt

Trong mắt Thôi Uyển Di, công chúa thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng.

Lúc này, nàng ta đang ngồi giữa một đám quý nữ, y phục lộng lẫy đầy ắp trân châu bảo thạch áp đảo toàn bộ những tiểu thư còn lại.

Thôi Uyển Di quan sát Mộc Uyển Cầm, dùng khăn tay che miệng, giọng điệu liền trở nên quái gở đầy thâm ý: “Khí sắc của Thất công chúa nhìn có vẻ không được tốt, là do trúng độc… Hay là vì chuyện gì khác vậy?”

Thôi Uyển Di nói tiếp: “Thế nào, Tạ đại nhân là nhân vật như trích tiên vậy, Thất công chúa liệu có chịu nổi không?”

Dứt lời, đám tiểu thư đi theo nàng ta cũng hùa theo cười phá lên, không mảy may để Mộc Uyển Cầm vào mắt.

Mộc Uyển Cầm cười tủm tỉm nhìn nàng ta, nhưng đáy mắt lại lạnh ngắt như băng.

Trước kia Thôi Uyển Di ỷ có Thái tử phi làm chỗ dựa, cùng với vị thế của nhà họ Thôi nên không để công chúa vào mắt thì mặc kệ nàng ta, nhưng nay nàng đã tiếp quản thân xác này.
Sẽ chẳng có lý gì lại để người khác đè đầu cưỡi cổ mình!

Nghe bọn họ cười nhạo không chút kiêng dè, Phi Vũ đứng phía sau tức giận đến mức răng cũng sắp nghiến nát rồi.

Trong lòng Phi Vũ đang thầm oán trách Mộc Uyển Cầm mang đến lời ra tiếng vào cho chủ tử, thì Mộc Uyển Cầm đã chậm rãi đứng dậy đi về phía họ.

Phi Vũ đang kinh ngạc, liền nhìn thấy Mộc Uyển Cầm dừng lại trước mặt Thôi Uyển Di, giơ tay tát xuống.

“Bốp…”

Tiếng tát giòn tan vang lên.

Tiếng cười trong đình viện bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là những ánh mắt kinh hãi của mọi người.

Gương mặt Thôi Uyển Di bị đánh lệch sang một bên, cả người đều rơi vào trạng thái sửng sốt.

Chưa kịp để nàng ta phản ứng, liền nghe thấy giọng nói đều đều của Mộc Uyển Cầm vang lên: “Bàn luận chuyện hoàng thất, ngươi có mấy cái đầu hả?”
Thôi Uyển Di trợn tròn mắt, hung hăng trừng Mộc Uyển Cầm: “Ngươi dám đánh ta?”

“Bổn công chúa có gì mà không dám?”

Mộc Uyển Cầm đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vài người vừa nãy cũng hùa theo cười nhạo: “Phi Vũ, vả miệng từng người một cho ta.”

Nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, từng người một đều là thiên kim tiểu thư nhà quan lại, lấy đâu ra cái gan dám làm càn trước mặt công chúa hoàng gia như vậy.

Phi Vũ vốn đang thầm oán hận Mộc Uyển Cầm, nghe thấy lời này, hai mắt lập tức sáng rực lên.

Không đợi những thiên kim tiểu thư này kịp phản ứng, Phi Vũ đã bước lên tát mỗi người một cái bạt tai.