Đến nội dung chính

Chương 30: Có sở thích bạo hành

admin 517 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt Phi Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, nàng ta liếc nhìn Mộc Uyển Cầm một cái, lửa giận bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt.

Đều tại nữ nhân này, hại chủ tử cũng bị mất mặt lây!

Đúng lúc này, Mộc Uyển Cầm đã sải bước rộng đi thẳng vào bên trong.

Nàng vừa đến, tiếng bàn tán trong đình viện bỗng chốc bặt tăm.

Mấy người lúc nãy cười lớn nhất, trên mặt lập tức phủ một lớp bối rối.

Chỉ có Triệu Nguyệt Hoa ngồi ở một góc kín đáo nhất, người từ đầu đến cuối không hề tham gia cùng bọn họ, dùng ánh mắt hờ hững nhìn nàng.

Mộc Uyển Cầm nói: “Lúc nãy còn sôi nổi lắm cơ mà, sao ta vừa đến, từng người một đều câm như hến vậy?”

Mộc Uyển Cầm bày ra dáng vẻ của một vị công chúa, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng lướt qua những người này.
Trong giới thiên kim thế gia ai cũng biết, Thất công chúa một chữ bẻ đôi cũng không biết, thường xuyên làm ra những chuyện dở khóc dở cười trong các buổi yến tiệc.

Việc châm chọc nàng, sớm đã trở thành thú vui tiêu khiển sau mỗi bữa trà chiều của hội thiên kim tiểu thư.

Lúc này tận mắt nhìn thấy nàng, mấy kẻ hay mỉa mai thường ngày vẫn không thèm nể mặt.

“Dô, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, các tỷ muội vừa mới nhắc đến công chúa xong.”

Người lên tiếng là Thôi Uyển Di, muội muội ruột của Thái tử phi, Nhị tiểu thư nhà họ Thôi.

Nhờ vào mối quan hệ với Thái tử phi, Thôi Uyển Di nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong giới thiên kim quý nữ kinh thành, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, các tiểu thư nhà khác đều ra sức xu nịnh.

Thôi Uyển Di tuổi mới đôi mươi, theo phong tục của Đại Tề, ở độ tuổi này của nàng ta đáng lẽ đã phải đính hôn rồi.
Nhưng nhà họ Thôi mắt cao hơn đầu, có một Thái tử phi rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thêm một phượng hoàng vàng nữa.

Trước khi Tạ Tuế Hàn bị thương, nhà họ Thôi vẫn luôn nhắm vào hắn. Ngay cả Thôi Uyển Di trong một lần gặp mặt hắn tại cung yến, cũng nảy sinh lòng hâm mộ.

Kết quả sau đó Tạ Tuế Hàn truyền ra tin tức mất đi khả năng làm nam nhân, tiếp đến lại là lời đồn “có sở thích bạo hành”.

Nhà họ Thôi không nỡ để nữ nhi nhà mình phải thủ tiết, lúc này mới bỏ cuộc, chuyển mục tiêu.

Còn Thôi Uyển Di từ nhỏ cũng giống như tỷ tỷ, đều được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của cung phi, bởi vậy mới sinh ra tính tình kiêu ngạo.

Khi bị so sánh với Thất công chúa sinh ra đã có thân phận tôn quý, trong lòng nàng ta càng thêm không cân bằng, thường xuyên tìm đủ mọi cớ để châm chọc và hạ bệ nàng ở đủ mọi hoàn cảnh.