Đến nội dung chính

Chương 11

admin 501 Chữ Cài Đặt

Những ngày kế tiếp, Tố Khê luôn công khai lẫn ngấm ngầm nhằm vào Trầm Ca, đa số chỉ là những lời chèn ép, mỉa mai. Thanh Liễu thỉnh thoảng giả vờ giúp Trầm Ca nói vài câu, nhưng đa số thời gian cũng mặc kệ tính tình của Tố Khê, bởi lẽ nàng ấy vốn dĩ cũng không thích Trầm Ca.

Còn Hương Nhụy và Liên Kiều, tuy cũng không ưa việc Tố Khê bắt nạt Trầm Ca như vậy, nhưng vì có hơi sợ Tố Khê nên cũng không dám lên tiếng.

Trầm Ca đã sống qua mấy kiếp, những trải nghiệm này đã lặp đi lặp lại quá nhiều. Đối với loại tiểu nha đầu có tính tình mà thiếu đầu óc như Tố Khê, nàng tự nhiên chẳng để trong lòng. Thực tế, ba tháng sau, kẻ bị loại đi chính là Tố Khê, bởi nàng ấy càng ngày càng không biết chừng mực khi ức hiếp Trầm Ca, cuối cùng bị Nam Chi cô cô phân đi làm nha hoàn chuyên phụ trách việc nặng nhọc.
Hơn nữa về sau Trầm Ca mới biết, sở dĩ Tố Khê như vậy, thực ra là do bị Thanh Liễu xúi giục. Thanh Liễu thông minh hơn Tố Khê nhiều, chính nàng ấy từ đầu đã liên tục nói xấu Trầm Ca bên tai Tố Khê, mới khiến Tố Khê trở thành con chim đầu đàn cho nàng ấy sai khiến.

Ví như hôm nay, trong phủ vì việc xây học đường mà bận rộn vô cùng, Nam Chi cô cô cũng dẫn theo không ít người đi giúp, nhất thời chưa thể trở về. Trước khi đi, Nam Chi cô cô cho năm tiểu nha đầu bọn họ nghỉ nửa ngày. Trầm Ca ăn trưa xong, liền nghĩ đến việc giặt quần áo vừa thay ra.

Nàng mới giặt được một lúc, Tố Khê đã ôm tới một chồng áo bẩn ném cho Trầm Ca, nói với vẻ rất đương nhiên: “Ngươi giặt luôn giúp bọn ta mấy bộ này.”

Trầm Ca nhìn nàng ấy một cái, cúi đầu đáp: “Nhưng quần áo của muội vẫn chưa giặt xong mà?”
“Vậy thì giặt cùng luôn đi, cổ áo với tay áo phải giặt kỹ vào!” Nói xong cũng chẳng cho Trầm Ca cơ hội đáp lời, liền nghênh ngang rời đi.

Trầm Ca nhìn đống áo xếp thành một chồng nhỏ, trong lòng suy tính chốc lát, liền lấy hết đem ngâm nước, rồi lần lượt giặt từng chiếc.

Nàng giặt vô cùng cẩn thận, mỗi bộ áo đều chà từ đầu đến cuối, cổ tay và cổ áo lại cho thêm xà phòng mà vò kỹ. Tố Khê trốn một bên lén nhìn, thấy nàng ngoan ngoãn dễ bắt nạt như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý.

Nhưng nhìn một hồi thì thấy không ổn, giặt gì mà chậm thế. Nửa canh giờ trôi qua rồi, sao còn đang vò tay áo? Cứ giặt kiểu này, chỗ áo kia đến tối cũng đừng mong giặt xong.