Đến nội dung chính

Chương 11

admin 525 Chữ Cài Đặt

“Nương nương, Tô cô cô Dực Khôn cung cầu kiến ạ.”

“Cho nàng vào đi.”

Một nữ nhân tuổi tam tuần, mặc trang phục quản sự cô cô đang tiến vào.

“Tham kiến Thẩm phi nương nương, nương nương cát tường.” Tô cô cô là cung nữ quản sự, đã ở trong cung 15 năm, nàng là người chuyên đào tạo nghi lễ cho tú nữ nhà quan lại khi tuyển tú. Khi Thẩm Giai Tuệ nhập cung cũng do đích thân Tô cô cô chỉ dạy lễ nghi.

“ Tú Vân mau đỡ Tô cô cô lên. Không biết cô cô đến là có việc gì?”

“Bẩm nương nương, Khâm Thiên Giám đã xem ngày, nói mai là ngày tốt, vậy nên Hoàng hậu nương nương sẽ mở yến tiệc thưởng cúc mùa thu. Hoàng hậu cho nô tỳ tới truyền lời mời người ngày mai giờ Thìn tham gia tiệc tại lầu Yên Lan.”

“Ta đã rõ, Tô cô cô về bẩm lại Hoàng hậu ngày mai ta sẽ tới.”

“Vậy nô tỳ xin cáo lui trước.”
“Ta không giữ cô cô nữa. Tú Vân, tiễn Tô cô cô.”

“Vâng nương nương.” Nha đầu Tú Vân bước tới nâng tay đưa nàng ra ngoài, bàn tay kín đáo nhét một túi thêu vào tay nàng.

Thẩm Giai Tuệ nằm ngả trên tháp mỹ nhân ngắm nhìn chậu cúc vàng Hoàng thượng mới ban sáng nay.

“Tô cô cô đã đi rồi thưa nương nương.”

“Ừ, người của chúng ta tại các cung vẫn gửi tin báo về chứ?”

“Vẫn báo cáo đều ạ, chỉ là cung Hoàng hậu gần đây canh phòng rất nghiêm ngặt nên nhận tin có chút khó khăn.”

“Hoàng thượng gần đây có tới Dực Khôn cung không?” Thẩm Giai Tuệ có chút suy tư.

“Hôm qua Hoàng thượng có tới, lưu lại cung Hoàng hậu hai canh giờ sau mới đi.”

“Thế các cung khác thì sao?”

“Từ hôm Hoàng thượng tới thăm nương nương đến giờ vẫn chưa bốc thẻ bài cung nào nữa. Tới cung Hoàng hậu cũng chỉ ở trong thư phòng nói chuyện thôi.” Tú Vân cúi đầu đứng một bên xoa bóp vai cho nàng, đừng thấy nha đầu này bình thường vui vẻ hoạt bát, lúc làm việc vẫn đâu ra đấy.
“Tốt lắm, ngươi lui ra đi.” Thẩm Giai Tuệ nhắm mắt, bề ngoài thì như đang nghỉ ngơi, thực ra chỉ có nàng biết bản thân đang lo lắng bất an thế nào.

Hoàng thượng và Hoàng hậu bàn chuyện gì với nhau? Liệu rằng yến tiệc ngày mai có phát sinh chuyện gì không? Nàng có giống như đời trước, lại bị cấm túc hay không?

Cứ như thế nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt thì hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả vùng. Khóm hải đường đã được đám nô tài thay bằng hàng cúc vàng, đám lá hạnh rụng đầy gốc cũng được quét dọn sạch sẽ. Thực ra Trường Xuân cung không có nhiều cây cối, nàng không phải người thích hoa cỏ nên trong cung chỉ có vài loại cây được ban thưởng hoặc là cây được cấp theo định kỳ, không có kỳ trân dị bảo gì cả.