Đến nội dung chính

Chương 1: Kiếp Thứ Nhất, Hồng Hoang

admin 786 Chữ Cài Đặt

Từ thuở hồng hoang, năng lượng đất trời tụ hợp sinh ra một quả trứng chứa sức mạnh kỳ bí, tỏa ra kim quang hai màu. Vạn vật như được thức tỉnh, trăm loài đua nhau hướng về một phía mà cúi đầu.

Ngàn vạn năm sau, con người mới xuất hiện khai phá lục địa, chia ra cấp bậc tự xưng vương, kẻ theo đạo pháp thì lên núi tự lập môn hộ. Rừng hoang, biển lớn, vô số giống loài khai mở tâm thức, tranh nhau tu luyện hóa hình.

Thời gian lại trôi thêm trăm năm, trên trời lần lượt xuất hiện thiên quân cai quản, dựa vào thực lực mà thành. Yêu giới cũng phân cấp thành nhiều giống loài, mỗi loại dựa vào đặc điểm mà xưng vương một tộc.

Âm hồn phiêu bạc nhân gian vô số kể. Từ ngày trật tự được thiết lập, địa ngục mở cửa mới cân bằng. Ma giới cũng từ oán niệm chồng chất khi đó mà hình thành.
Nhân giới chưa an ổn bao lâu đã bị tà ma quấy nhiễu, trận chiến tiên ma lần thứ nhất nổ ra sau khi lời đồn về “trứng trời” lan rộng. Tương truyền quả trứng kia thiên sinh địa dưỡng, bất kể tiên ma hay yêu tà, chỉ cần có được sẽ sở hữu thọ mệnh ngang trời, thực lực vô song. Dù những kẻ ngoài kia có thèm khát bao nhiêu thì cũng chẳng ai có được manh mối gì.

Trận chiến kết thúc, tiên giới dốc toàn lực, trọng thương nặng nề mới đẩy lùi được ma tộc xuống vực Ma Uyên. Cấm chế được thiết lập, từ đó mỗi lần có ma tộc trốn thoát đều bị tổn thương nặng nề. Đạo sĩ, người tu tiên xuất hiện ngày càng nhiều, những ma tộc ấy bị truy đuổi đến mức chẳng dám hiện hình.

Thung lũng Niết Bàn, nơi phượng hoàng cư ngụ, được bao quanh bởi linh khí dồi dào. Giống loài này sớm đã khai mở linh trí, phân chia cấp bậc theo màu lông. Dẫn đầu là tổ tiên huyết thống thuần khiết huyền phượng, tương truyền đã vạn năm chưa tái xuất. Nối tiếp là hỏa phượng, lam phượng và bạch phượng cũng là dòng máu thấp kém nhất. Giống loài cao quý là thế nhưng mỗi trăm năm mới có tộc nhân sinh ra một quả trứng. Từ ấu phượng phải mất thêm trăm năm mới hóa thành yêu phượng, lại tiếp tục tu luyện lên linh phượng, Thiên Phượng. Tuổi thọ chỉ nghìn năm ngắn ngủi, nếu niết bàn không thành thì thọ mệnh cũng tắt.
Trận chiến tiên ma lần thứ hai diễn ra ngay khi ma tộc đánh hơi được sự rung lắc dữ dội bên dưới thung lũng Niết Bàn. Tam giới lại được một phen rúng động. Tất cả những kẻ có lòng tham, dù là thân phàm nhân hay yêu thú vừa tu luyện, cũng lũ lượt kéo tới, mong được may mắn sở hữu thứ đó.

Tộc chủ tộc phượng biết rõ thực lực của tộc nhân, chỉ đành hứa hẹn dùng ấu phượng đầu tiên của mình đổi lại liên minh cùng tiên giới. Trận chiến lần này nổ ra tận trăm năm, lục địa cứ như lần nữa bị thay máu. Bầu trời chỉ còn một mảng âm u mù mịt, rau màu trồng trọt chẳng thể sống, nạn đói hoành hành khắp bốn bể.

Khắp nơi dân chúng lầm than, bạo quân tham lam vô độ, chẳng những không cứu tế mà còn vơ vét của dân nuôi quân, âm mưu thèm khát trứng trời.

Trăm năm sau lại một lần đánh lùi ma vực nhưng trứng trời cũng chẳng còn. Xung kích từ trận chiến làm quả trứng vỡ ra. Vô số đôi tay đưa tới đều bị luồng năng lượng khổng lồ đánh bật. Những kẻ tu vi dưới trăm năm thậm chí còn chẳng giữ nổi một mảnh tàn hồn.
Một đạo bạch quang lóe lên, mang theo khí tức áp bức bao quanh toàn bộ thung lũng Niết Bàn. Linh khí ngút trời bao quanh toàn tộc Phượng, lần lượt chữa thương cho tất cả tộc nhân, cuối cùng tan rã trong không trung.

Thiên quân dù phẫn uất cũng chẳng làm gì được, đành cắn răng cho lui toàn bộ tiên tướng còn sót lại. Trước khi đi vẫn không quên ném lại một câu:

“Tộc phượng chớ quên giao ước.”

Chẳng ai để ý rằng bên trong lớp vỏ còn sót lại một đạo hắc quang yếu ớt, bị đám tộc nhân đem vứt sang ngọn núi bên cạnh. Lúc này, một con hồ ly trắng bị thương đi ngang qua, vô tình ăn phải…