Đến nội dung chính

Chương 3: Ngủ say ba năm, bỗng dưng tỉnh lại (3)

admin 607 Chữ Cài Đặt

Năm Từ Tinh Quang mười bảy tuổi, khi làm phù dâu cho một người chị khóa trên, cô đã gặp Khương Hằng, người cũng đến tham dự hôn lễ.

Khương Hằng vừa gặp Từ Tinh Quang đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, những chiêu trò theo đuổi cô cũng vô cùng đa dạng. Hoa tươi rượu ngon, kim cương hoa hồng, xe sang túi hiệu, thứ gì cũng có.

Điều đáng quý hơn nữa là, dù rất bận rộn, Khương Hằng vẫn kiên trì mỗi tuần đều đáp máy bay riêng đến thành phố Du Giang, chỉ để cùng Từ Tinh Quang ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, hoặc nghe một buổi hòa nhạc.

Những ngày như vậy, anh ta đã kiên trì suốt hai năm.

Nhưng Từ Tinh Quang không phải kiểu con gái yêu đương mù quáng, cô là một người tỉnh táo hiếm có.

Cô biết mình xinh đẹp, quả thực có vốn liếng để chiếm được trái tim đàn ông, nhưng Khương Hằng là con trai của người giàu nhất thành phố Tây Châu, mỹ nhân nào mà anh ta chưa từng gặp, sơn hào hải vị nào mà anh ta chưa từng nếm, sao có thể dễ dàng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên được?
Chỉ vì đối phương tấn công quá rầm rộ và mãnh liệt, Từ Tinh Quang tò mò không biết trong bụng anh ta rốt cuộc đang tính toán điều gì, nên mới giả vờ chấp nhận lời theo đuổi.

Xui xẻo thay, cô còn chưa kịp tìm hiểu rõ âm mưu của Khương Hằng thì đã bị một tấm kính từ trên cao rơi xuống, biến thành người thực vật.

Chậc.

Không ngờ Khương Hằng lại là một kẻ si tình đến vậy.

Nhưng, anh ta muốn làm kẻ si tình thì cứ làm, tại sao lại phải lấy máu của cô để tỏ lòng thành chứ?

Hừ.

Dám lấy máu của tôi, thì anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần chảy cạn máu toàn thân để đền tội cho tôi đi.

Sau khi biết những gì Khương Hằng đã làm với nhà họ Từ, Từ Tinh Quang cứ ngỡ lý do bố cô muốn rút ống thở của mình là vì không thể gánh nổi chi phí điều trị đắt đỏ.

Dù trong lòng đau buồn, nhưng cô cũng không phải là không thể hiểu được.
Thế nhưng, những lời nói tiếp theo của Từ Trạch Thanh lại một lần nữa bóp nát trái tim Từ Tinh Quang.

“Con có biết nhà họ Hoắc ở đảo Thần Ẩn không? Cái cậu ấm bệnh tật nhà họ Hoắc đó đột nhiên ngã bệnh, có lẽ không qua khỏi đêm nay, mẹ cậu ta muốn tìm cho cậu ta một cô gái có gia cảnh đơn giản, thân thể trong sạch để kết hôn.”

“Tinh Quang, con là nhà văn trẻ, lại còn trong trắng, vẻ đẹp thì ai cũng phải công nhận, con chính là lựa chọn hoàn hảo nhất của bà Hoắc. Nếu con có thể chết cùng một đêm với Hoắc Văn An, bà Hoắc sẽ càng tin rằng con và Hoắc Văn An là trời sinh một cặp.”

Từ Tinh Quang: “?”

Cái quái gì vậy?

Kết hôn?

Nếu cô không hiểu lầm, thì lý do Từ Trạch Thanh muốn rút ống thở của cô là để cô chết ngay trong đêm nay, hòng đưa cô đến nhà họ Hoắc để làm đám cưới ma với anh chàng bệnh tật kia.
Từ Trạch Thanh phải vô tình đến mức nào mới có thể nhẫn tâm giết chết con gái ruột của mình để đem đi kết hôn ma!

Xem ra, cô vẫn đánh giá người bố này quá nhân từ rồi.