Đến nội dung chính

Chương 2: Ngủ say ba năm, bỗng dưng tỉnh lại (2)

admin 518 Chữ Cài Đặt

Đến giây phút phải kết liễu mạng sống của chính con gái mình, Từ Trạch Thanh lại có chút do dự.

Ông ta chưa từng giết người, huống chi người phải giết lại là con gái ruột của mình. Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh khốn đốn mà nhà họ Từ đang phải đối mặt, lòng ông ta lại thêm vài phần tàn nhẫn.

“Tinh Quang, bố cũng là bất đắc dĩ thôi. Có trách, thì hãy trách thằng khốn Khương Hằng ấy.” Nhắc đến Khương Hằng, giọng điệu của Từ Trạch Thanh chứa đầy sự oán độc khó mà che giấu.

Khương Hằng?

Từ Tinh Quang còn chưa kịp lục tìm thông tin về Khương Hằng từ trong những ký ức xa xăm mơ hồ, đã nghe Từ Trạch Thanh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: “Thằng súc sinh họ Khương đó căn bản không hề yêu con. Ban đầu bố đã thấy lạ, nó là con trai độc nhất của người giàu nhất thành phố Tây Châu, sao lại có thể bị con mê hoặc đến mức điên đảo như vậy. Thì ra lúc đầu nó dùng đủ mọi chiêu trò theo đuổi con, chẳng qua là để lừa con kết hôn, hòng kiểm soát con qua mối quan hệ hôn nhân, rồi muốn dùng máu của con để cứu cái gọi là tình yêu đích thực của nó!”
“Con đàn bà đó là mối tình đầu thời cấp ba của nó, tên Bạch Tuyền. Bạch Tuyền mắc bệnh thiếu máu bất sản, chỉ có thể dựa vào việc truyền máu dài hạn để duy trì sự sống. Nó với con đều cùng một nhóm máu hiếm, nhóm P.”

“Nếu không phải vì dòng máu đó của con, Khương Hằng đời nào thèm để mắt đến một đứa con gái xuất thân từ gia đình bình thường như con? Sau khi con trở thành người thực vật, để ép nhà ta đồng ý cho con làm túi máu di động cho con đàn bà kia, nó đã chèn ép công ty chúng ta khắp nơi. Cũng vì nó mà công ty chúng ta phá sản rồi!”

Nghe Từ Trạch Thanh nhắc đến, Từ Tinh Quang cuối cùng cũng nhớ ra Khương Hằng là ai.

Khương Hằng có thể xem là bạn trai đầu đời của cô.

Trước khi trở thành người thực vật, Từ Tinh Quang đã là một nhà văn trẻ khá có tiếng, cộng thêm gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, cô được cả thành phố Du Giang công nhận là đóa hồng rực rỡ và quyến rũ nhất.
Đàn ông con trai ở Du Giang, ai mà không ngưỡng mộ cô?

Khương Hằng chính là một trong số rất nhiều người theo đuổi cô.

Khương Hằng không phải người thành phố Du Giang, anh ta là con trai cả của người giàu nhất thành phố Tây Châu. Thành phố Tây Châu là đô thị sầm uất nhất ở phía Nam nước Hạ, Khương Hằng với tư cách là cậu ấm số một của thành phố Tây Châu, xét về gia thế, học thức hay tài sản đều thuộc hàng đầu trong đám con nhà giàu.