Đến nội dung chính

Chương 9: Trường đao

admin 498 Chữ Cài Đặt

Phong Đường khẽ động ý niệm.

Ngay lập tức, một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn.

Lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng phòng, tỏa ra cảm giác nguy hiểm.

Đây là vũ khí hắn vẫn luôn mang theo bên mình ở kiếp trước, được cất giữ trong không gian tùy thân.

Khi đó, hắn không sở hữu bất kỳ dị năng chiến đấu nào. Muốn sống sót giữa mạt thế tàn khốc, hắn chỉ có thể dựa vào vũ khí và kinh nghiệm liều mạng tích lũy từng ngày.

Vì thế, hắn đã bỏ ra không ít công sức để sưu tầm các loại đao kiếm, học cách chiến đấu, học cách giết tang thi, học cách sinh tồn.

May mắn là sau khi trọng sinh, thứ quay trở về cùng hắn không chỉ có ký ức của tương lai.

Không gian tùy thân và đồ hắn tích trữ trong đó cũng theo hắn trở lại.

Tuy vật tư tích trữ bên trong không nhiều, phần lớn đều là các loại vũ khí và công cụ sinh tồn, nhưng đối với giai đoạn đầu của mạt thế, khi mọi người còn chưa thức tỉnh dị năng, những vũ khí này lại là một lợi thế cực lớn.
Phong Đường siết chặt chuôi đao.

Cảm giác lạnh cứng quen thuộc truyền từ lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy yên tâm.

Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Bên ngoài, hành lang chung cư không có một bóng người.

Những cánh cửa gỗ của các căn hộ đều đóng chặt. Từ sau những cánh cửa, từng tiếng gầm gừ khàn khàn, đứt quãng không ngừng vang lên.

Có tiếng móng tay cào lên mặt cửa ken két.

Có tiếng va đập nặng nề như thể thứ gì đó đang cố lao ra ngoài.

Phong Đường biết rất rõ, những người hàng xóm từng quen mặt kia đã không còn là con người nữa.

Bọn họ đã biến thành tang thi.

Thang máy đã ngừng hoạt động, hắn trực tiếp đi về phía cầu thang bộ.

Từng bước chân vang vọng trong cầu thang trống trải.

Phong Đường đi thẳng xuống tầng một.

Ngay khi đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, hắn vừa bước vào sảnh chung cư, vài bóng người lảo đảo ở phía xa lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Ba con tang thi mặc đồng phục bảo vệ, đôi mắt trắng dã vô hồn đồng loạt nhìn về phía hắn.

Ngay sau đó, chúng phát ra những tiếng gào khàn đặc rồi lao tới.

Có lẽ trước khi mạt thế bùng phát, bọn chúng đang làm nhiệm vụ tuần tra dưới sảnh.

Lúc này, động tác của tang thi vẫn còn cứng ngắc, các khớp xương vặn vẹo đầy mất tự nhiên. Tốc độ di chuyển chậm chạp, mỗi bước chân đều loạng choạng như những con rối bị đứt dây.

Mạt thế mới chỉ bắt đầu.

Đám tang thi sơ cấp này yếu ớt hơn rất nhiều so với những quái vật đáng sợ ở vài năm sau.