Đến nội dung chính

Chương 676: Trận tam

admin 3.042 Chữ Cài Đặt

Tại tầng cửu thiên phía trên hạ tông Ngụy Quốc, không gian đã dần ổn định trở lại, hỗn khí do giao chiến giữa các thượng vị giả tạo thành cũng theo đó mà tiêu tán, cảnh tượng tựa như ngày tận thế ban nãy dường như chưa từng tồn tại. Giữa thương thiên, Phần Viêm Hầu với dáng vẻ đồng tử cùng mái tóc luôn bốc lửa hiện tại có sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba thân ảnh đối diện, tất cả đều là thượng vị giả của Ngụy Quốc.

Nữ tử tọa trấn nơi đây vừa trải qua một trận ác chiến với Phần Viêm Hầu, hao tổn không nhỏ, thế nhưng lúc này nàng đã có thể thở phào. Hai thượng vị giả đồng quốc đã kịp thời tới viện trợ, tuy một người chỉ có tu vi nhất trọng thiên, một người là nhị trọng thiên, nhưng ba người liên thủ, lại thêm uy lực của đại trận phía dưới trợ lực, Phần Viêm Hầu cũng không cách nào tiếp tục áp đảo.
Khi cục diện lâm vào thế giằng co, đôi bên gần như đồng thời nhận được tin tức truyền tới từ Diễn đàn thượng vị, rằng hai địa bàn trọng yếu nhất của Tà Quốc đã lần lượt thất thủ. Phần Viêm Hầu nghe vậy liền bật cười lớn, không hề do dự nhảy lên phi xa, thúc động tốc độ cao nhất rời đi, thẳng hướng Hoàng đô Phần Quốc, không còn ý định dây dưa thêm với địch nhân Ngụy Quốc.

Có cùng mục tiêu với hắn còn có Thiên Kiếm chân nhân và Địa Thanh Hầu, đối thủ của hai người tại hạ tông Sở Quốc cũng vừa nhận được viện binh, khiến cục diện trở nên bất lợi, họ buộc phải rút lui. Khi đang do dự chưa biết nên tiếp tục tiến công vào đâu, tin tức từ hai chiến trường khác truyền tới liền giúp họ xác định được mục tiêu tiếp theo.

Thế cục lúc này có thể xem như lãnh thổ Phần Quốc đã bị chia cắt làm hai phần, mỗi bên nắm giữ hai mắt xích trọng yếu. Phe tà tu chiếm giữ hạ tông Sở Quốc và Ngụy Quốc, trong khi phe quân nổi dậy kiểm soát hạ tông Ảo Ma Tông cùng phân bộ hoàng thất Tà Quốc. Mục tiêu cuối cùng của cả hai bên đều chỉ còn một, chính là trung tâm quốc gia nơi Hoàng Đô tọa lạc, chỗ đang bùng nổ một cuộc đại chiến chưa từng có.
Mà kẻ một tay xoay chuyển cục diện, mở ra thời cơ cho nguyên sĩ Phần Quốc, chính là A Diệt. Hắn đã trực tiếp diệt sát thượng vị giả trấn giữ một điểm then chốt, sau đó lại tiến tới địa bàn còn lại, đánh cho ba thượng vị giả khác tổn hao nặng nề. Cuồng Đồ trong trận chiến ấy chỉ đóng vai trò thu dọn tàn cuộc, chiến công thực sự không đáng kể. Sau chiến dịch phản công này, hội đồng thủ lĩnh Phần Quốc ẩn ắt hẳn sẽ phải dành cho A Diệt thù lao hậu hĩnh hơn nữa.

Ở thời điểm hiện tại, thượng vị giả của hai nước Ngụy và Sở cũng đã nhìn rõ đại thế. Mỗi nước để lại một người tiếp tục tọa trấn hạ tông như cũ, đề phòng đối phương dùng kế điều hổ ly sơn, còn hai người còn lại thì lập tức lên đường, bạo tốc tiến về Hoàng đô Phần Quốc. Nơi đó vốn thuộc về các thế lực tà tu phương xa, nhưng lúc này chỉ còn lại đám tà tu hạ vị đang miễn cưỡng chống đỡ trước làn sóng tiến công dữ dội.
Hiện nay đang trong thời kỳ tồn tại chiến trường ngoại vực, vì thế các thế lực tà tu phương xa không kịp điều động thượng vị giả tới đây để góp sức trấn áp thế lực nổi dậy. Nếu là thời điểm bình thường, một khi mất đi cường giả thường xuyên tọa trấn tại điểm tài nguyên phong phú như vậy, các đại thế lực kia tất nhiên sẽ phái kẻ khác tới thay thế, dù không phải tam trọng thiên thì cũng ít nhất là nhị trọng thiên, tuyệt đối không để địa bàn trống trải quá lâu.

Tại phân bộ Tà Quốc, Cuồng Đồ đã trực tiếp phá tan đại trận hộ sơn trong tình trạng không có thượng vị giả trấn giữ. Sau đó hắn lập tức ra tay, diệt sát gần phân nửa số tà tu bên trong, chỉ lưu lại những kẻ vốn là người bản thổ Phần Quốc, vẫn chưa lún quá sâu vào tà đạo. Có sự hiện diện của hắn tại đây, cũng giống như Thanh Loan tọa trấn hạ tông Ảo Ma Tông, căn bản sẽ không có kẻ không biết sống chết nào dám tìm tới gây chuyện.

A Diệt vừa nhận được lời kêu gọi của Phần Viêm Hầu, mong hắn cấp tốc chạy tới Hoàng Đô hỗ trợ chống lại thượng vị giả của hai nước Sở và Ngụy. A Diệt hồi đáp rằng bản thân nhất định sẽ tới, nhưng không thể đến sớm như Phần Viêm Hầu hay hai người Thiên Kiếm chân nhân và Địa Thanh Hầu, bởi hắn vẫn đang bận tiến hành sơ luyện Cổ Ma Sơn.

Phần Viêm Hầu sau khi nhận được phản hồi này cũng không dám thúc giục thêm điều gì, dù sao A Diệt chính là công thần của chiến dịch lần này, nói chính xác hơn là kẻ duy nhất lập được chiến công thực chất cho tới thời điểm hiện tại. Một người chưa tạo ra được bao nhiêu chiến tích như Phần Viêm Hầu, hoàn toàn không có tư cách yêu cầu thêm từ một cường giả xa lạ đã lập rất nhiều chiến công.

Lúc này, tại không trung phía trên Hoàng Đô đồng thời xuất hiện ba thân ảnh, chính là hình chiếu của Phần Viêm Hầu, Địa Thanh Hầu và Thiên Kiếm chân nhân. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp can thiệp vào chiến trường phía dưới thì đã có bốn đạo hình chiếu khác hiện ra, hai kẻ đến từ Ngụy Quốc, hai kẻ đến từ Sở Quốc, trong đó mỗi quốc gia đều có một nhất trọng thiên và một nhị trọng thiên.

Thấy chiến lực thượng tầng của hai bên không chênh lệch quá lớn, song phương liền bay lên tầng trời cao giao chiến, chờ đợi bản thể kịp thời chạy tới, tránh việc trực tiếp ảnh hưởng tới cục diện phía dưới.

Trên thực tế, nếu các thượng vị giả này không nhúng tay vào chiến trường tầng thấp, thì phần thắng rất lớn sẽ nghiêng về phe nổi dậy. Bởi hiện tại số lượng Bỉ Ngạn cảnh bên họ vẫn còn hơn mười người, trong khi phe tà tu chỉ còn lại năm. Các loại linh thú có chiến lực cao cũng chiếm ưu thế, khiến tà tu ngày càng bị dồn ép, thế cục không ngừng xấu đi.

Hoàng Khiếu lúc này đang dốc sức công kích những tà tu cố thủ,bảo vệ mắt trận của đại trận hộ thành. Chỉ cần khiến đại trận không thể vận chuyển ổn định, thì xem như lực lượng chiến đấu hung hãn nhất của phe tà tu sẽ hoàn toàn bị phế bỏ.

Hai đầu Hàn Tủy Tằm tung hoành giữa chiến trường, đi tới đâu là tà tu ngã xuống tới đó, số kẻ chết trong tay chúng nhiều không kể xiết. Cho dù là tà tu Bỉ Ngạn cảnh khi đối diện cũng phải chủ động thối lui, không dám chính diện giao phong. Ma thú vốn không cần hao tâm khổ tứ cảm ngộ pháp tắc như phần lớn các chủng tộc có trí tuệ, chỉ cần tu vi đạt tới cửu giai đỉnh phong thì tự nhiên có thể vận dụng pháp tắc. Hai đầu Hàn Tủy Tằm tuy chưa đạt tới mức ấy, nhưng đã mấp mé chạm tới pháp tắc băng hàn, khiến những nơi chúng lướt qua nhanh chóng hóa thành băng vực, cướp đi sinh mệnh của vô số kẻ.

Quay lại phía A Diệt, lúc này hắn đã thu nhỏ Cổ Ma Sơn rồi cất vào nạp giới. Việc sơ luyện tòa cự sơn này xem như đã thành công, chỉ là tạm thời không thể vận dụng một cách tùy ý. Bảo vật này cần tà ma lực để thôi phát, nếu dùng các loại lực lượng khác thì rất khó khống chế, khi tế ra thậm chí còn chưa kịp dùng để công địch đã có khả năng bị đối phương cưỡng ép đoạt lấy.

A Diệt đánh tiếng với Cuồng Đồ một cái, sau đó hóa thành một luồng độn quang hoành không rời đi, thẳng hướng Hoàng đô của quốc gia này. Với thực lực hiện tại của hắn, trong phạm vi mấy nước xung quanh hầu như không có Hư Linh cảnh nào đủ tư cách làm đối thủ. Điều này khiến hắn hành động không chút kiêng kỵ, huống chi hắn vốn là con dân Phần Quốc, nay ra tay trấn áp tà tu trên bản thổ, căn bản không cần cân nhắc chuyện hao tổn nội tình, cứ coi như giúp cố hương xua đuổi ngoại nhân xâm lăng.

Chỉ là dù toàn lực bứt tốc, hắn vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể tới nơi. Những thành trì ở gần Hoàng đô đã bị tà tu phá hủy toàn bộ chuyển tống trận, hắn chỉ có thể chuyển tống tới địa thành gần nhất rồi tự thân phi hành. Hình chiếu thì trước đó khi truy sát Cố Cảnh Thanh đã từng vận dụng, hiện tại không thể thi triển lần nữa, vì thế so với những kẻ khác, hắn chắc chắn sẽ đến muộn hơn rất nhiều.

Bay ròng rã suốt ba canh giờ, A Diệt cuối cùng cũng đặt chân tới Hoàng đô. Lúc này chiến sự ở tầng hạ vị đã trở nên vô cùng căng thẳng, số lượng tà tu xuất hiện nhiều một cách đột biến, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Khi thần thức quét qua chiến trường, thấy Hoàng Khiếu cùng hai đầu Hàn Tủy Tằm vẫn chưa bị thương nghiêm trọng, hắn mới yên tâm bay lên tầng trời cao.

Thông qua Diễn đàn thượng vị, A Diệt liền biết hai phe thượng vị giả đang án binh bất động, quan sát cục diện phía dưới. Trước đó bọn họ đã từng giao thủ, nhưng không bên nào chiếm được ưu thế, vì thế mới quyết định để mặc đám hạ vị tự phân thắng bại.

Tuy nhiên cả hai bên đều cất giấu hậu thủ. Ám chiêu của phe nổi dậy chính là hắn, một khi A Diệt xuất hiện, thế cân bằng tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Còn ám chiêu của phe đối phương chính là viện quân tà tu đến từ ba nước Tà Sở Ngụy. Trong đội quân mấy ngàn người này có tới ba mươi Bỉ Ngạn cảnh, chỉ trong chốc lát đã khiến cục diện chiến trường hạ vị bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngay khi thấy A Diệt bay lên tầng trời cao, Phần Viêm Hầu liền chủ động phát động công kích, cuộc đại chiến kinh thiên động địa lập tức tái khởi. Theo cách phân chia trước đó, hai Hư Linh cảnh của Sở Quốc sẽ đối đầu với Địa Thanh Hầu và Thiên Kiếm chân nhân, mỗi bên đều có một nhất trọng thiên cùng một nhị trọng thiên, chiến lực xem như cân bằng. Hai tên thượng vị giả của Ngụy Quốc thì hợp lực chống lại Phần Viêm Hầu, dù y là tam trọng thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm ưu thế, vì bản thân y đã hao tổn không ít khi giao chiến tại phân bộ Ngụy Quốc trước đó.

Hiện tại có thêm A Diệt gia nhập, cục diện lập tức thay đổi, hai tên Ngụy Quốc không thể tiếp tục lấy hai đánh một. Phần Viêm Hầu chủ động quấn lấy tên nhị trọng thiên, để lại gã nhất trọng thiên tên là Phổ Mệnh giao cho A Diệt xử lý. Y làm vậy bởi hy vọng A Diệt có thể trực tiếp chém giết đối phương. Tam trọng thiên có thể giết nhất trọng thiên, chủ yếu cần thời gian bao lâu, mà Phần Viêm Hầu hiểu rất rõ sát lực của A Diệt còn vượt trên mình, vì thế mới để tên Phổ Mệnh đó cho A Diệt.

A Diệt hiểu ý đồ của đối phương nhưng không để tâm, nhất trọng thiên đối với hắn quả thực không có bao nhiêu uy hiếp. Huống chi nếu chém giết được đối phương thì toàn bộ gia sản cũng sẽ rơi vào tay hắn, xét thế nào cũng không thiệt. Thấy A Diệt bắn thẳng tới, nam tử thanh niên dung mạo anh tuấn tên Phổ Mệnh lập tức thôi phát thế viễn công dồn dập. Hắn biết rõ người trước mắt chính là kẻ đã giết Cố Cảnh Thanh, đánh phế ba tà hữu Tà Quốc khác,tuyệt đối không thể ngu muội lao vào cận chiến.

Vô vàn công kích như những hung thú hoang cổ gào thét lao ra khiến thiên địa biến sắc,A Diệt chỉ lạnh lùng vung đao, từng đạo đao quang xé trời chém tan tất thảy. Côn bằng dực sau lưng hắn vỗ mạnh, lôi quang kim sắc phóng thích ngập trời, tàn ảnh chồng chất sinh ra, trong khoảnh khắc đã rút ngắn khoảng cách với mục tiêu. Phổ Mệnh từng nghe nói về tiên dực của A Diệt qua tin tức do thượng vị giả Tà Quốc truyền lại, nhưng tai nghe rốt cuộc không thể sánh với mắt thấy, hắn hoàn toàn không ngờ độn tốc của đối phương lại khủng bố đến mức này.

Chiến đao trong tay A Diệt đâm thẳng về phía trước, mang theo thiên uy cuồn cuộn như muốn xé nát thương khung. Toàn thân Phổ Mệnh bộc phát hắc quang, từng tầng quang tráo dày đặc hiện ra, lớp ngoài cùng là hư ảnh một tinh cầu trông như hắc thiết vẫn tinh, nổi danh về độ cứng cáp. Mũi đao vừa chạm tới hắc tinh cầu liền bộc phát một tiếng nổ khủng khiếp, vết nứt không gian lan tràn khắp thiên không. Ngay cả chiến trường tầng hạ vị phía dưới cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, bầu trời tựa như một mặt gương khổng lồ rạn nứt chi chít.

Hắc tinh cầu bị hủy diệt chỉ trong một chiêu, nhưng mũi đao cũng không thể tiến sâu thêm, bởi bên trong còn chồng chất hàng chục lớp quang tráo. Thấy một kích chưa thể đắc thủ,ý niệm A Diệt khẽ động, tổ hợp bảo cụ hình giao long lập tức hiện ra. Khí tức đa sắc bộc phát dữ dội, giao long lao tới quấn chặt lấy đối phương, vuốt ảnh điên cuồng đánh phá từng lớp quang tráo còn sót lại, không cho Phổ Mệnh lấy nửa điểm cơ hội thở dốc.

Phổ Mệnh sau khi gắng gượng vượt qua đòn đầu tiên của đối phương liền kịp thời phản ứng. Hắn há miệng phun ra vô số khối đá nhỏ, những vật ấy vừa tiếp xúc với ngoại giới liền đón gió phình lớn, hóa ra đều là thiên thạch lấy từ ngoại vực. Hàng ngàn khối thiên thạch trong nháy mắt phủ kín một mảng trời như trần sao, rồi đồng loạt bạo liệt, khiến A Diệt ở trung tâm hứng chịu sóng hủy diệt dữ dội nhất.

Mượn cơ hội đó, Phổ Mệnh lập tức thôi phát một môn thần thông tiêu hao bất tử lực để đổi lấy tốc độ phi độn, thoát thân khỏi tổ hợp bảo cụ giao long. Lại phối hợp với phá không phù, khiến độn tốc của hắn tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện tại vị trí cách đó năm trăm dặm. Thế nhưng A Diệt đâu dễ để hắn thoát thân, côn bằng dực sau lưng rung động, thân hình hắn lượn lách giữa sóng khí bạo nổ, né tránh một cách tinh diệu rồi truy đuổi gắt gao thân ảnh đối phương.

Sắc mặt Phổ Mệnh dần trở nên khó coi, bởi khoảng cách giữa hai bên đang bị rút ngắn nhanh chóng. Hắn đột ngột xoay người, song quyền đánh mạnh vào hư không, lập tức hai đầu thạch viên hiện ra, gầm rống lao tới chắn đường A Diệt để chủ nhân tiếp tục bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc ấy từ phía A Diệt bạo phát một đạo lôi quang xanh sẫm, xuyên thủng thân thể một gã thạch viên rồi bắn thẳng về phía Phổ Mệnh. Hắn ta vừa định nghiêng người né tránh thì chợt thấy thân ảnh A Diệt đã xuất hiện ngay tại vị trí đạo lôi quang kia. Từ trong luồng lôi điện, A Diệt rút ra một thanh chùy thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, hung hăng cắm vào một bên mắt của Phổ Mệnh, quang tráo vỡ nát từng tầng,huyết tinh lập tức phun trào dữ dội.

Cùng lúc đó, tay còn lại của A Diệt vung đao chém nát những lớp quang tráo cuối cùng bảo vệ các bộ vị khác của đối phương. Phổ Mệnh vội vàng thi triển thần thông phản kháng, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, chiến lực của A Diệt gần như cao hơn hắn tới mười lần, hoàn toàn không cho hắn cơ hội xoay chuyển.

Trận chiến nghiền ép tuyệt đối, Phổ Mệnh chẳng có chút lực phản kháng, bấy giờ bị A Diệt đâm chém không ngừng, sinh mệnh đại giảm. Khi những cặp chiến khác vẫn còn đang giằng co kịch liệt, thì nơi này đã phân ra sinh tử. Một Hư Linh cảnh nữa bỏ mạng, tồn tại cao cao tại thượng trong mắt chúng nhân, lại ngã xuống chỉ sau vài hô hấp giao phong.