A Diệt phi hành tới địa phương có vật thể kỳ dị được Ma Quân phán đoán là nơi thủ hộ giả ẩn náu. Suốt chặng đường hắn không chạm trán bất kỳ đội quân quỷ dị nào, bởi hắn men theo địa đồ mà Ma Quân truyền cho, chỉ đi qua các khu vực an toàn mà thần thức của đám dị binh không thể dò xét. Cẩn trọng độn hành một hồi lâu, hắn mới vượt qua sáu trăm dặm, lúc này hắn đã duy trì trạng thái ẩn thân, trước mắt không xa chính là vật thể mà thần thức của Ma Quân không thể thẩm tra.
Một chiếc kén lớn cao tới ngàn trượng, toàn thân bị bao phủ bởi lớp dịch thể quỷ dị, tản ra khí tức Hư Linh cảnh rõ rệt. Xung quanh kén có vô số quái nhân thổ phục, hình dạng như những tảng cự thạch. Chỉ cần có kẻ tiến gần, toàn bộ sẽ đồng loạt thức tỉnh để phát động công kích.
A Diệt thoáng kinh ngạc, bởi khí tức từ chiếc kén chỉ dao động ở mức nhất trọng thiên. Nếu thủ hộ giả thực sự có tu vi như thế thì khó mà chấp nhận, bởi nơi này thuộc tầng sâu của cổ lâu, thủ hộ giả tuyệt đối không thể yếu như vậy. Hắn thầm nghĩ một là thủ hộ giả thuộc loại đặc thù, nên tu vi hiển lộ thấp như thế, hai là kẻ trong kén đang ẩn tàng tu vi để khiến người khác xem nhẹ.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, A Diệt lập tức ra tay, với hắn việc diệt sát thủ hộ giả là quan trọng nhất. Chỉ cần giết được đối phương thì mọi chỗ tốt đều thuộc về hắn, hơn nữa có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ dị luôn khiến hắn cảm thấy bất an này.
Vô số đao quang phô thiên cái địa bùng phát trong động khẩu âm u, điên cuồng quét qua vô vàn dị vật đang ẩn phục, huyết nhục tung tóe bắn vãi khắp nơi. Rất nhiều đao khí chém lên chiếc kén lớn ở trung tâm, nhưng chỉ lưu lại được những vết rạch nông, hiển nhiên vật này được luyện chế thành dạng bảo cụ phòng ngự cực kỳ kiên cố.
Cảm ứng thấy có kẻ tập kích, vô số dị binh đồng loạt sống dậy, gầm thét vang dội. Thế nhưng phần lớn chưa kịp đứng thẳng đã bị đao hải càn quét, tuyệt không có sức phản kháng, bởi sát lực ẩn trong mỗi một đạo đao quang đều vô cùng đáng sợ. Chiếc kén to lớn giữa biển đao chợt chấn động, từ bên trong truyền ra tiếng rống đinh tai, tạo thành sóng xung kích lan khắp bốn phương tám hướng, đánh tan đao khí bao phủ xung quanh.
Sau một hồi hoành hành, đao hải cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc này trong khu vực thi thể chất đống, chẳng còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, đại quân với số lượng khổng lồ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân ảnh A Diệt hiện ra giữa hư không, mặc cho sóng xung kích quét qua, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chiếc kén. Trên thân kén đang xuất hiện các khe nứt, một bóng người chậm rãi chui ra.
Từ khe hở của chiếc kén bước ra một nữ tử Mẫu Nặc Tộc cao hơn trượng, toàn thân ả bị những sợi gân quái dị xuyên từ trong kén cắm vào thân thể. Ánh mắt tràn đầy sát khí của ả khóa chặt lấy kẻ xâm nhập, gầm lên một tiếng. Tức khắc giữa không gian huyễn hóa ra hàng ngàn cự quái khổng lồ, như triều dâng ập về phía A Diệt, mưu đồ dùng chiến thuật lấy thịt đè người mà nghiền nát hắn.
A Diệt thần sắc không đổi, ngón tay điểm chỉ, tiên nguyên quanh thân lập tức sôi trào. Một đầu trúc long khổng lồ hiển hóa, gầm lên một tiếng rồi phun long tức, thổi nát vô số cự quái lao đến gần. Trúc long uốn mình, bắt đầu du tẩu khắp không gian cốc khẩu âm u, nanh vuốt bừa bãi vung ra, đánh giết đám cự quái đến mức không còn bất kỳ kẻ sống sót.
Đơn thủ A Diệt nâng lên, vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng hội tụ, dung hợp thành một thanh đại kiếm dài hàng ngàn trượng. Một chân hắn đạp mạnh vào chuôi kiếm, đại kiếm lập tức bắn vút đi. Khi lao qua vị trí trúc long còn được nó phun thêm một ngụm long tức, khiến khí tức dao động trên thân kiếm càng trở nên kinh người, uy thế bộc phát chấn động toàn bộ không gian.
Nữ thủ hộ giả dang rộng hai tay, trên bề mặt chiếc kén phía sau ả đồng thời mở ra vô số khe nứt. Từ trong đó vọt ra hàng loạt dị vật ghê tởm có thân hình mãng xà, đồng loạt lao tới mũi đại kiếm nhằm ngăn cản thế công cuồng bạo. Thế nhưng đại kiếm kim trúc thế như chẻ tre, một đường nghiền nát vô số mãng hình dị vật, tiếp tục lao thẳng về phía thân ảnh thủ hộ giả.
Ả ta lập tức phân rã thân thể thành vô số giòi bọ tản đi bốn phía. Mũi kiếm lao thẳng tới chiếc kén rồi xuyên thủng, ngay sau đó bạo nổ sức mạnh khiến toàn bộ kén vỡ nát thành vô số mảnh vụn, dư chấn cuồng bạo quét tan biết bao giòi bọ do cơ thể ả Mẫu Nặc Tộc hóa thành.
A Diệt đã sớm phi độn đến gần vị trí chiếc kén, một tay vỗ xuống, đánh tan số giòi bọ còn sót lại sau cú công phạt. Thần thức hắn cảm ứng rõ ràng khí tức sinh mệnh đối phương đã giảm mạnh, điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi Mẫu Nặc Tộc sinh binh sư vốn tự thân cực kỳ yếu, một khi để địch cận thân thì tỉ lệ tử vong gần như chắc chắn.
Dưới một khối đá giữa đống phế tích, vài đầu giòi bọ hợp lại thành thân ảnh thủ hộ giả với kích thước thu nhỏ, khí tức suy kiệt, thần sắc lộ vẻ liều mạng. Miệng ả há rộng kéo dài tận mang tai, từ cuống họng bắn vọt ra một thân ảnh dị vật, chính là đứa con có chiến lực mạnh nhất mà ả có thể sinh sản. Thân ảnh đó tốc độ mẫn tiệp, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng A Diệt, song đao bổ xuống muốn xẻ đôi thân thể địch nhân.
Thế nhưng A Diệt đâu để đối phương đắc thủ, tiên dực sau lưng hắn bung mở, lực lượng lôi đình nổ tung, chặn đứng song trảm của dị vật. Hắn quay người trong nháy mắt, chiến đao đâm thẳng, xuyên thủng mi tâm sinh linh quỷ hình kia khiến khí tức nó lập tức đại giảm.
A Diệt khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn: “Tưởng rằng ả cố ý che giấu tu vi, nhưng hóa ra tu vi thực tế chỉ là nhất trọng thiên. Thủ hộ giả tại gian thạch thất nằm sâu gần trung tâm làm sao lại yếu đến mức này được. Chẳng lẽ… ả ta vốn không phải thủ hộ giả nơi này?”
Vừa khi suy đoán ấy lóe lên trong đầu, một đòn công kích cường đại từ trên cao phá tan trần đá, ầm ầm giáng xuống. Đó là một cú quyền khổng lồ ẩn chứa man lực kinh thiên. A Diệt cùng dị vật song đao đều bị đánh văng xuống nền đá bên dưới, tạo nên chấn động dữ dội. Khi cú đấm thu về, trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu rộng cả dặm.
Dưới đáy hố, sinh vật song đao đã hóa thành một bãi huyết nhục, không còn chút khí tức sinh mệnh. Cách đó không xa, một thân ảnh gắng gượng đứng dậy. Trên trán hắn mọc lên hai chiếc sừng kỳ dị, đồng tử hẹp dài như dã thú, da thịt từng mảng nổi vảy, hai bàn tay biến đổi, móng tay kéo dài, bàn chân cũng hóa dạng tương tự, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi vung vẩy.
“Bán Long Chi Thể. Khai”
Tiếng nổ vang lên như sấm giáng, thân ảnh A Diệt biến mất khỏi đáy hố, để lại mạng nhện vết nứt lan tràn khắp đại địa. Cao trên không trung, từng tiếng oanh rung chuyển liên tiếp bộc phát. Hai thân ảnh nửa nhân nửa yêu đang gay gắt giao tranh, sóng xung kích khuếch tán bốn hướng, phá hủy toàn bộ địa hình bên dưới.
Đối diện A Diệt là một nam tử cường tráng với thể hình lớn gấp đôi người trưởng thành, thân thể mang vài bộ phận của cự viên. Cự quyền ban nãy chính là quyền thủ của hắn hóa lớn đánh xuống. A Diệt lập tức nhận ra tên này, thượng yêu Cao Dã Hầu, tu vi nhất trọng thiên nhưng có chiến lực Phong Hầu, man lực cực mạnh, nhục thể kiên cố, từng lập chiến tích đánh hỏng bảo cụ Thiên giai.
Đến lúc này A Diệt đã hoàn toàn hiểu ra, thủ hộ giả nơi đây đã sớm bị cường giả ngoại tộc tiêu diệt, sau đó bọn chúng bố trí lại như mới nhằm cướp đoạt tài vật từ những ngoại tộc khác. A Diệt không thể biết đối phương có bao nhiêu nhân thủ, cũng không thể xác định kẻ đứng sau thực sự là ai, nhưng chắc chắn không phải hai tên nhất trọng thiên mà hắn vừa đụng độ.
Long quyền A Diệt tung ra như pháo nổ, đánh lõm lồng ngực đối phương. Hắn xoay người cực nhanh, đuôi rồng quét thành một đường vòng cung rồi quật mạnh vào thân Cao Dã Hầu, khiến gã bị hất văng đi xa tít. A Diệt không dừng lại, long trảo tiếp tục xuất kích, nhưng không nhằm vào Cao Dã Hầu mà hướng thẳng về phía nữ tử Mẫu Nặc Tộc phía dưới, một chiêu xuyên thủng bụng ả.
Thân thể sinh binh sư vốn cực kỳ yếu kém so với đồng giai, nay trúng phải công kích gần chạm tới ngưỡng tam trọng thiên của A Diệt bán long nhân, thì làm sao chịu cho nổi. Tàn dư bất tử lực của ả đã chẳng còn bao nhiêu, lúc này càng thêm tuyệt vọng. Miệng A Diệt há rộng để lộ răng nanh sắc nhọn, một cú ngoạm nhắm thẳng cái cổ trắng nõn cắt đứt hoàn toàn sinh cơ của đối phương.
Long trảo rút khỏi thân thể đã mất đi sinh cơ, kéo theo nguyên thần đang hấp hối. A Diệt nhìn thấy sâu trong mi tâm nguyên thần đó có ấn ký dị thường đang dao động. Hắn lập tức quăng nguyên thần Mẫu Nặc Tộc đi thật xa, ngay khoảnh khắc đó nguyên thần phát bạo, vụ nổ bao trùm mấy trăm dặm, cuốn cả A Diệt lẫn Cao Dã Hầu vào tâm bão.
Vụ bạo tạc khiến trời đất rung chuyển, dư chấn lan rộng vô cùng. Viêm Hỏa đồng tử hay Triệu Thiên Kiêu dù ở nơi nào cũng hẳn có thể cảm nhận được. Trên bãi phế tích phủ đầy khói lửa, thân ảnh A Diệt rỉ máu lơ lửng giữa không trung. Ở trạng thái nửa nhân nửa yêu, nhục thể hắn cường hãn cực kỳ, uy lực vụ nổ vừa rồi chỉ tiêu hao của hắn chút ít bất tử lực.
Một tiếng phá không xé toạc không gian vang lên,Cao Dã Hầu xuất hiện trước mặt A Diệt, theo sau là một quyền kinh nhân. Cú quyền khiến không gian run rẩy dội mạnh lên song thủ đan chéo của A Diệt, đẩy hắn bay xa. Cao Dã Hầu lập tức lao theo, quyền kế tiếp nện xuống, uy lực như vạn sơn đồng loạt áp đổ lên thân hắn.
Thế nhưng cú quyền của Cao Dã Hầu chưa kịp nện xuống thì đã bị đuôi rồng quấn chặt, cưỡng ép dừng lại giữa không trung. Đầu hai bên húc thẳng vào nhau khiến huyết tinh bắn tung. Nhân lúc đối phương choáng váng, A Diệt lập tức vung mạnh song quyền, long thủ nổ vang như sấm giáng, từng quyền đánh xuống khiến khuôn mặt đối phương vặn vẹo biến dạng.
Giữa lúc cả hai đang quần chiến kịch liệt, phương xa bỗng vang lên tiếng nổ chấn động, một luồng kiếm quang từ dưới đất xé toạc đại địa rồi phóng thẳng lên thương khung. Một thân ảnh khổng lồ bị chẻ đôi ngay giữa trời, huyết nhục văng tung tóe như huyết vũ. Triệu Thiên Kiêu xuất hiện tựa chiến thần giáng thế, trường kiếm trong tay tiếp tục đâm ra một kích, đánh tan nguyên thần đối phương ngay khi gã còn chưa kịp xuất khiếu.