Đến nội dung chính

Chương 580: Hợp lôi

admin 2.040 Chữ Cài Đặt

Tại gian mật thất kiên cố bên trong cung điện nằm ở trung tâm phúc địa Nhất Đại, thân ảnh thanh niên tuấn mỹ ngồi xếp bằng đàm tọa, quanh thân lưu chuyển nguyên khí thiên địa cùng với pháp tắc thiên nhiên. Mày liễu A Diệt khẽ cau lại, vì sâu bên trong đan điền hắn, ấu thể Phệ Hắc Giao bị vô số xiềng xích quấn quanh, dù đã thử qua bao nhiêu cách hắn vẫn chẳng thể phá vỡ được xiềng xích.

Trong giai đoạn vượt hạ tiến thượng thì bổn nguyên bỉ ngạn đã vỡ tan, sức mạnh thuần nguyên và thuần ma đều nằm trong linh vật của công pháp chủ tu. Sau khi thân ảnh A Diệt đâm xuyên qua cự thủ từ thương thiên thì đã bị sức mạnh ẩn giấu sâu trong cự thủ khóa chặt lại Phệ Hắc Giao, khiến hắn hoàn toàn không thể sử dụng ma lực của bản thân.

A Diệt đoán đây là cái giá phải trả nếu muốn tiến lên thượng vị, vì nguyên ma đồng tu thiên địa bất dung, có lẽ vì thấy ý chí quyết tiến kiên cường của hắn nên thiên địa mới không gây khó dễ thêm, nhưng phải khóa một tu hành lộ của hắn.
May mắn vào thời khắc ma lực bị khóa, A Diệt đã kịp thời chuyển bổn nguyên Diệt Thần Ma Lôi vào bên trong Nhiếp Hồn Đăng, mặc dù không để ở trong cơ thể tu hành giả ôn dưỡng sẽ khiến uy lực ma lôi tổn hao, nhưng còn đỡ hơn là không có để sử dụng trong tương lai.

Hiện giờ cây Nhiếp Hồn Đăng đang trôi nổi vô định trong mật thất, được không ít nguyên thạch cùng các vật phẩm ẩn chứa ma khí vây quanh, còn có pháp trận thanh lọc nguyên khí thành ma khí cho hồn đăng hấp thu, nâng cao số lượng ma lôi đã tiêu hao trước đó.

Một vật khác cũng đang được ôn dưỡng là đồng tử Vạn Hoa Nhãn trong hộp thủy tinh, màu mắt đang dần trở lại, chả bao lâu nữa sẽ có thể thi triển những thần thông vốn có, còn thần thông nghịch thiên thì ngàn năm sau mới có thể sử dụng.

Khi cơ thể A Diệt tiến hóa lên bất tử thân, Vạn Hoa Nhãn không phải con mắt nguyên bản của hắn nên đã bị bài xích, sinh ra hai con mắt mới lành lặn. Thế nên A Diệt phải tạm thời bảo quản Vạn Hoa Nhãn trong hộp thủy tinh ẩn chữa lãnh tuyết, vừa giữ nó không phân hủy theo thời gian, vừa ôn dưỡng bồi luyện biến thứ này thành một lá bài tẩy sau này.
Trước mắt chưa thể tìm ra cách phá giải xiềng xích cho Phệ Hắc Giao, A Diệt chỉ có thể để mặc nó chịu khổ, thi thoảng sẽ bổ sung thêm ma khí để bổn nguyên không bị hao mòn theo thời gian. Lúc này hắn chú tâm củng cố cảnh giới Hư Linh, tiếp tục tu luyện công pháp Trúc Long Quyết đến viên mãn tầng cuối, để có thể nâng cao cường độ nguyên lực lên cao nhất có thể.

Một thời gian sau A Diệt đã thành công luyện viên mãn Trúc Long Quyết, dù sao hắn đã đặt chân lên tầng 5 công pháp này hơn 20 năm, hơn nữa ngộ tĩnh và cường độ nhận thức của thượng vị cao hơn hạ vị rất nhiều, tu luyện nhanh là điều hiển nhiên. Khi đại thành công pháp, A Diệt nhận được thần thông cuối cùng có uy lực cực cao, có điều thần thông này cần tiêu hao thọ nguyên để thi triển.

Thọ nguyên của thượng vị giả là vô hạn, nhưng không đồng nghĩa có thể thỏa thích tiêu hao, vì phía trước họ còn có tai kiếp trực chờ. Ví như hiện tại Diệt Chúng Sinh 305 tuổi, tức là cách tai kiếp ngàn năm 695 năm, nhưng nếu hắn làm gì đó khiến bản thân tổn hao trăm năm thọ nguyên, thì tai kiếp sẽ cách hắn chỉ còn 595 năm.
Trước khi đột phá A Diệt thiêu đốt thọ nguyên thoải mái, vì thọ nguyên tiêu hao tại hạ vị không ảnh hưởng tới thời gian diễn ra tai kiếp sau khi lên thượng vị. Tức là dù thọ nguyên còn thừa nhiều hay ít, thì lên thượng vị khoảng cách với tai kiếp vẫn sẽ tính theo cách lấy một ngàn năm trừ đi tuổi thật.

Trong lịch sử giới tu hành, có không ít Bỉ Ngạn cảnh đã phục dụng kỳ chân dị thảo giúp bản thân sống trên ngàn năm, sau này khi họ thành công vượt hạ tiến thượng trở thành Hư Linh cảnh, thì ngay tức thì tai kiếp kéo tới, vì tuổi của họ đã quá đủ để gặp tai kiếp ngàn năm.

Theo A Diệt tìm hiểu thì tai kiếp lần đầu tiên không quá đáng sợ, uy lực mạnh hơn tam kiếp khi vượt hạ tiến thượng gấp chừng ba tới năm lần tùy thể loại. Trung bình Hư Linh cảnh sống được 5000 năm tức là vượt qua bốn lần tai kiếp, chỉ có số ít chết dưới tai kiếp thứ hai hoặc ba do bản thân bị trọng thương hoặc bị ám toán khi đang độ kiếp.

Những kẻ vượt qua được tai kiếp lần 5, sống trên 5000 năm, đều là các cao thủ trong Hư Linh cảnh, không phải loại dễ trêu chọc, ai nấy đều có danh khí lớn. Hư Linh cảnh có thể sống tới vạn năm rất hiếm, những kẻ đó ai nấy đều là lão quái vật đáng sợ, chiến lực có thể giết chết đám nhất trọng thiên như A Diệt hiện tại.

Nay công pháp đã viên mãn, nguyên lực hùng hậu, A Diệt liền luyện hóa lại pháp tắc tử vong. Hắn luyện hóa không phải pháp tắc lấy từ thiên nhiên, mà là pháp tắc tử vong tiết ra từ cây lưỡi hái đáng sợ trong cánh tay phải. Pháp tắc của lưỡi hái còn kèm thêm loại lực lượng hủy diệt đáng sợ, mạnh hơn hẳn pháp tắc tử vong do chính A Diệt cảm ngộ ra.

Bấy giờ A Diệt mới biết thanh lưỡi hái đáng sợ bậc nào, hắn thân là Hư Linh cảnh vậy mà vẫn không thể khu xử nó, ngay cả điều động nó ra khỏi cơ thể cũng không làm được, duy nhất hắn có thể làm là hút lấy lực lượng pháp tắc tiết ra từ thanh lưỡi hái để luyện hóa thành của mình.

Hai tay A Diệt bắt pháp quyết, tiên lực tuôn trào, chả mấy chốc tại hai lòng bàn tay có rất nhiều tia điện tử sắc bị ép ra, đây là toàn bộ lực lượng hủy diệt tiết ra từ thanh lưỡi hái trong suốt bao năm qua. Trước mặt A Diệt chúng ngưng tụ lại thành một khối cầu khá lớn lập lòe tử quang, trông như sét mà không hẳn là sét, như thể vô vàn sợi tơ tím hình tia sét cuộn lại vào nhau.

Khống chế khối cầu tử sắc cố định giữa không trung ngay trước mặt, trán A Diệt đổ đầy mồ hôi, hắn cảm nhận được sự uy hiếp lớn từ thứ trước mặt. Ý niệm của A Diệt điều động một phần pháp trận quanh mật thất hỗ trợ hắn ổn định khối cầu, còn bản thân thì đưa một ngón tay chạm vào khối cầu đó, đầu ngón tay thúc giục hộ thể tiên lực cùng lực lượng phòng vệ.

Từ khi bị ép ra khỏi cơ thể của A Diệt thì khối cầu tử sắc đã trở nên cực độ nguy hiểm, nó bài xích cả nhục thể của A Diệt cho dù đã từng ở bên trong gần hai trăm năm. Đầu ngón tay A Diệt vừa chạm tới đã nghe thấy tiếng tan chảy, lớp tiên lực hộ thể trong nháy mắt bị hủy diệt, ngay sau đó đầu ngón tay của A Diệt biến mất, phần cụt phun máu xối xả.

“Chơi ngu rồi.” A Diệt giật thót rút tay về không khỏi lẩm bẩm một câu, phải qua một hồi lâu bất tử lực mới có thể tràn ra miệng vết thương, tái tạo lại ngón tay của hắn như ban đầu. Cảm ứng nội thể, A Diệt kinh khiếp vì bất tử lực đã tiêu hao ba phần ngàn, mới chỉ mất một đầu ngón tay mà tiêu hao nhiều như thế chứng minh lực lượng hủy diệt hắn nhận phải quá mạnh.

Đôi đồng tử kim sắc nhìn tới khối cầu trước mặt đã có sự kinh sợ, hắn vội báo tin này cho Ma Quân, bảo y nghĩ cách giúp hắn có thể chưởng khống thứ này. Khi biết uy lực hủy diệt của khối cầu tạo thành từ lực lượng tiết ra trong thanh lưỡi hái, Ma Quân cũng kinh khiếp không thôi, y vừa mừng vừa sợ nói thứ này nếu có thể khống chế thì sẽ là một lợi khí rất đáng sợ.

Cả hai bắt đầu suy tính, không ngừng tìm ra cách rồi lại loại đi, hồi lâu sau mới có một cách có thể thực hiện, chính là dùng thiên địa dị nguyên loại cuồng bạo để áp chế khối cầu tử quang, để cho cả hai giằng co áp chế lẫn nhau, vừa giúp A Diệt có thể khu xử lại vừa khiến uy năng hủy diệt cao hơn.

Thiên địa dị nguyên loại cuồng bạo A Diệt có, chính là diệt thần ma lôi, lúc này cường độ của nó đã tăng cao trở lại, đang ngủ yên bên trong cây hồn đăng. A Diệt điều động Nhiếp Hồn Đăng phóng xuất lượng lớn ma lôi khiến bổn nguyên ma lôi bên trong hồn đăng yếu đi đáng kể, giai đoạn tiếp theo cực kỳ nguy hiểm, chính là dung hòa diệt thần ma lôi cùng lực lượng hủy diệt dạng khối cầu tử quang.

Mấy ngày sau đó A Diệt phải tập trung tinh thần khống chế tỉ mỉ từng tia lực lượng của hai thứ, chậm rãi dung hòa vào nhau từng chút một, khi có biến động hắn sẽ lập tức dừng lại chờ cho ổn định mới tiếp tục thực hiện. Chuyện đáng mừng ở đây chính là nguyên lực của A Diệt mang thuộc tính mộc, nguyên tố ôn hòa nhất để điều hòa độ ổn định của hai loại lực lượng cuồng bạo kia.

Đến tận nửa tháng sau hắn mới hoàn tất quá trình dung hợp, lúc này trước mặt hắn có một khối cầu hắc tử sắc, bên ngoài có điện quang bò qua bò lại lập lòe khí tức hủy diệt. Thứ này phải luôn có tiên lực mộc thuộc tính bao bọc để tránh xảy ra tình trạng mất ổn định rồi phát bạo, hơn nữa vì không có bổn nguyên nên dễ dàng hao tổn, phải để trong thể nội để ôn dưỡng.

Trước kia A Diệt trong trạng thái ma tu luôn có một khu vực đặc thù tại đan điền, nơi đó dùng để chứa diệt thần ma lôi, nên hắn chẳng lạ khi tạo ra khu vực đặc thù giống thế vào lúc này. Có điều hắn cảm giác như đang ôm một thứ đáng sợ trong người, nếu không cẩn thận nó sẽ phát nổ, uy lực có thể chôn vùi bất tử thể của hắn.

Sau một phen khó khăn thì A Diệt đã thu được khối cầu hủy diệt vào bên trong đan điền, nó đang được nguyên thần nhỏ bé của A Diệt khống trên tay. Trong chiến đấu A Diệt có thể tìm thời điểm thích hợp để phát ra công kích ẩn chứa lực lượng đáng sợ này, một khi bị đánh trúng đối phương chắc chắn mất đi lượng lớn bất tử lực.

Nhìn thứ như quần thể tia sét hắc tử huyền phù trong đan điền của mình, A Diệt lên tiếng: “Thứ sức mạnh đáng sợ thế này không thể không có tên, từ giờ gọi nó là Vong Thần Tử Lôi đi!”