Giữa chiến trường rộng lớn, khí tức mạnh mẽ của vô vàn ma thú nổi lên khiến thiên hôn địa ám, những tiếng rống kinh thiên rung chấn đại địa, trùng điệp thân ảnh to lớn hung hăng xông pha, khuấy động toàn vùng chiến trường.
Năm mươi hai nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh ai nấy tế xuất bảo cụ, sẵn sàng chống cự trước thú triều đẳng cấp cao này, chỉ cần trụ qua thời gian một nén nhang, bọn họ sẽ coi như thông qua cửa ải thứ tư. A Diệt tay cầm chiến đao, đảo mắt xung quanh thấy thú triều từ tứ phương tám hướng đổ dồn tới, dưới đất hay trên trời đều không thoát khỏi, bắt buộc phải chiến đấu.
Nguyên lực bộc phát lên lốm đốm tại một vài địa phương trên chiến trường, vì chiến trường quá rộng, mỗi nguyên sĩ cách rất xa nhau, nên A Diệt không thể quan sát rõ màn thể hiện của những kẻ khác được.
Thú triều đã tới gần, tu vi đa phần từ tứ giai tới lục giai, thất giai trở lên tỉ lệ ít hơn nhưng vẫn rất nhiều, Bỉ Ngạn cảnh thấp giai chắc chắn không chống đỡ nổi lâu. Lưỡi thanh chiến đao trong tay A Diệt bốc lên huyết khí rạo rực khát máu, hắn tung ra một trảm hình vòng cung, đao quang màu máu càn quét ma thú không để một đầu nào tới gần còn sống sót.
Chớp mắt đã có hàng trăm đầu ma thú mất mạng, nhưng đám phía sau không hề biết sợ là gì, vẫn hung hăng lao thẳng lên phía trước, con trước vừa ngã xuống thì con sau đã xông lên. Sau vài lần ra đòn, A Diệt bắt đầu di chuyển tránh khỏi mũi nhọn, năng lượng tiêu hao khi thi triển thân pháp ít hơn khi thi triển công kích.
Thân ảnh nhỏ bé của hắn luồn lách qua các khe hở giữa biển ma thú mênh mông, thi thoảng lại ra đòn công kích, đoạt mạng hàng trăm ma thú cùng lúc. Dù là vậy thì bọn chúng vẫn cuồn cuộn không thấy điểm cuối, như thể số lượng vô hạn, khiến một vài nguyên sĩ đã phải bỏ cuộc giữa chừng.
Thần thức A Diệt luôn chú ý một nữ tử gần với chỗ bản thân đang đứng, hắn cảm thấy có thể bán cho nàng ta cái ân tình để những ải sau có cơ hội lợi dụng, nên thời gian vừa qua luôn dần dần tiến tới địa phương nữ nguyên sĩ đang cố thủ.
Nữ tử đó tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn, trông bề ngoài chừng ba mươi mấy, am hiểu trận pháp, quanh người luôn có trận kỳ vây quanh hỗ trợ chống đỡ trước thế công của ma thú. Nhưng lượng ma thú quá đông, những đầu có tu vi cao cường không phải ít, từ khi bắt đầu tới giờ cũng đã qua thời gian một bữa cơm, nữ tử này đã chống đỡ hết nổi.
A Diệt quan sát một hồi, đánh giá chiến lực của nữ tử kia chỉ ở mức trung bình trong đồng giai, trình độ pháp trận chỉ là chuẩn đại sư, thực lực cỡ đó trụ đến lúc này cũng coi như khá tốt rồi. Ngay khi trận pháp quanh người nữ tử vỡ nát, nguyên lực gần tiêu hao sạch, rất nhiều ma thú chen chúc nhau bổ nhào tới, thì thân ảnh A Diệt xuất hiện.
“Làm cái anh hùng cứu mỹ nhân nào.” Hắn đáp xuống cách nữ tử không xa, thần thái tự tin, khí thế kiêu hùng, theo cái liếc mắt của hắn liền có giao động pháp tắc nổi lên, trước con mắt kinh hãi của nữ nhân, hơn ba trăm ma thú xung quanh lập tức ngã gục, khí tức sinh mệnh đột nhiên tiêu tan.
“Mạnh quá… hắn ra tay như thế nào vậy? Ta không thể nhìn rõ.” Nữ tử trong lòng kinh hãi không thôi, nàng vội vàng ôm quyền khom người cảm kích lên tiếng: “Đa tạ nguyên huynh đã cứu nguy giúp thiếp thân không bị loại, ân này thiếp thân Trần Hân nhất định sẽ không quên.”
A Diệt khẽ quay đầu liếc nhìn nàng ta, hắn cười nhạt đáp: “Giúp chút sức mọn trong khả năng mà thôi, các hạ không cần đa lễ, đã gặp nhau thì hỗ trợ nhau chút cũng là lẽ phải mà, Vương Hòe ta trước giờ không hề bỏ mặc người khi hoạn nạn.”
“Chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh vậy mà nguyên huynh lại không ngại ra tay trợ giúp, huynh đúng là một người thiện tâm, nguyên sĩ chính đạo.” Nữ tử Trần Hân cảm kích lên tiếng, ngữ khí càng thêm hâm mộ, nhận thấy điều này A Diệt cười lạnh trong lòng, cảm giác làm ngụy quân tử thật là thú vị.
Đám ma thú phía xa băng qua đống thi thể gồ ghề, xông về nơi này, A Diệt liền liên tiếp thi triển công kích triệt hạ phần lớn ma thú tới gần, mắt hắn nhìn tới một phương hướng rồi nói: “Hướng đó tại hạ cảm ứng được một vị nguyên hữu cũng đang gặp khó, tại hạ sẽ đến đó cứu nguy, các hạ đi theo chứ?”
“Đương nhiên thiếp thân sẽ theo chân huynh rồi, được chứng kiến những hành động tốt đẹp của nguyên huynh khiến thiếp thân rất hâm mộ.” Hai người liền phi độn tới một phương hướng, không lâu sau trông thấy một nam tử trung niên đã dốc sức chém giết ma thú tới gần, bộ dáng gần tới ngưỡng sức cùng lực kiệt.
Trần Hân thấy trung niên kia liền lên tiếng: “Thiếp thân biết vị kia, là Hoàng Dung thuộc đại châu tam, tuy tu vi chỉ là đại thành nhưng chiến lực rất siêu quần, còn nhỉnh hơn thiếp thân một chút, hơn nữa y là một vị nguyên sĩ rất thiện lương.”
Thân ảnh A Diệt đã ngay tức thì đáp xuống cạnh đối phương, bộc phát tử vong pháp tắc một lần nữa, càn quét sinh của mệnh mấy trăm đầu ma thú xung quanh, khiến gã trung niên Hoàng Dung trợn mắt kinh hãi.
Nữ tử Trần Hân đáp xuống, giới thiệu người tốt trước mắt cho trung niên Hoàng Dung biết, hai người đó có giao tình nên tương đối tin tưởng nhau, sau khi hiểu rõ chuyện gã trung niên liền ôm quyền thành tâm lên tiếng: “Đa tạ Vương nguyên huynh đã ra tay tương trợ, tại hạ nhất định sẽ báo đáp huynh trong tương lai.”
“Giúp trong khả năng mà thôi, các hạ quá đa lễ rồi.” A Diệt ra vẻ nghĩa chính ngôn từ đáp, ánh mắt quan sát xung quanh, trông thấy một vài ma thú đã tới gần, hắn liền ra thế muốn bảo vệ cho hai kẻ sau lưng có thời gian khôi phục nguyên lực, điều này khiến hai người càng thêm cảm kích.
Trước khi tới thời điểm khảo nghiệm diễn ra, A Diệt đã tìm hiểu kỹ thông tin của tất cả nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, Hoàng Dung và Trần Hân là một trong những kẻ có danh tiếng tốt nhất, thuộc dạng chính đạo thiện tâm. Thế nên hắn mới cứu giúp bọn họ, để những cửa ải sau nếu cần đồng đội hoặc kiểu tương tự, thì hắn có thể nhận được chút trợ giúp từ hai kẻ này.
Trong phạm vi thần thức thăm dò của hắn, còn có một vài nguyên sĩ khác, nhưng những kẻ đó không phải loại người nhận ơn tất báo, nên hắn cũng chẳng rỗi hơi trợ giúp. Lúc này ba người cùng nhau cố thủ giữa biển thây tanh hôi, cứ có ma thú xông tới sẽ nhanh chóng diệt sát, trong đó A Diệt ra tay là nhiều nhất.
Cảm thấy hai người đứng kế bên ngày càng cảm kích bản thân mình, A Diệt trong lòng cười lạnh, dắt được hai con bò này cũng không quá khó. Tiểu thế giới diện tích không lớn, tranh đấu không thường xuyên cũng không quá gay gắt, đa phần đều khổ tu ở một chỗ, nên tư duy nguyên sĩ không quá thông tuệ, tâm cơ không linh động xảo trá như nguyên sĩ nhân giới.
Chả mấy chốc thời gian đã kết thúc, nhóm ba người A Diệt thuận lợi thông qua vòng bốn, được biết số lượng nguyên sĩ thông qua chỉ có 19 người, 33 người còn lại số nhiều bỏ cuộc giữa chừng, số ít bị ma thú diệt sát.
Tất cả nguyên sĩ đều được chuyển tống trở về địa bàn, những người tham gia cửa ải thứ năm có nửa tháng để khôi phục, hết thời gian nửa tháng họ sẽ tự động bị chuyển tống tới bên trong cửa ải thứ năm.
Trước đó phần thưởng vòng thứ ba là linh đan luyện từ bách dược, có tác dụng tăng tốc độ tu hành rất nhanh. Phần thưởng vòng thứ tư vừa rồi là bảo vật hộ thể, được luyện từ ma hạch cùng bộ phận trên thân các loài ma thú cao giai.
Ải thứ năm bắt đầu, nội dung là đua tốc độ, đây là vòng đầu tiên các nguyên sĩ trực tiếp đối đầu lẫn nhau. Tiểu thế giới tự tạo ra một đường đua dài vạn dặm trên thương thiên, sau đó để các nguyên sĩ bắt đầu chạy đua, ngoại trừ những thủ đoạn dịch chuyển thì nguyên sĩ có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn bạo tốc nào, nghiêm cấm công kích nguyên sĩ khác.
Vòng này chỉ lấy chín người về đích đầu tiên, vì thế chắc chắn sẽ có 10 nguyên sĩ bị loại, ai nấy đều dốc toàn lực phi độn, những kẻ không chuyên tu độn tốc thì cay cú chửi rủa không thôi. A Diệt không hoàn toàn tự tin về phương diện này, độn tốc một phần dựa vào tu vi cơ bản, mà tu vi hắn chỉ là tiểu thành, hơn nữa cũng không có bảo cụ thân pháp, khó có thể bay về đích đầu tiên.
Thân ảnh hắn hóa thành một luồng độn quang huyết sắc bắn vọt giữa trời, hắn đã thôi phát huyết tốc phù, thậm chí thiêu đốt một phần căn cơ của cơ thể để tăng thêm tốc lực, dù sao cơ thể Vương Hòe này sắp không còn tác dụng.
Tốc độ phi độn của A Diệt ổn định ở mức nhanh gấp bốn lần tốc độ âm thanh, nhưng hắn đương nhiên không phải người đi đầu, phía trước hắn còn một vài luồng độn quang khác, chỉ là hắn đã yên tâm vì bản thân vẫn nằm trong mười kẻ dẫn đầu.
Sau một canh giờ rưỡi đã có nguyên sĩ đầu tiên về đích, y là một lão già khô gầy, sở hữu pháp tắc buôn lôi, dẫn trước kẻ thứ hai cả một quãng đường dài. Người thứ hai cũng là một kẻ có pháp tắc, dù pháp tắc không liên quan tới tốc độ, thì chiến lực cao như hắn ắt có nhiều thủ đoạn gia tăng độn tốc.
A Diệt là người thứ 5 tới đích, hắn đã dùng gần hết huyết tốc phù, căn cơ của cơ thể này bị hắn chơi cho hỏng, thọ nguyên cũng theo đó giảm mạnh. Nữ tử Trần Hân là người thứ 9 về đích, tuy chiến lực nàng không ra gì, nhưng mảng tốc độ lại am hiểu sâu, hơn nữa nàng có một món bảo cụ tăng cao độn tốc thuộc hàng Địa giai thượng phẩm.
Trung niên Hoàng Dung về đích thứ 16, đương nhiên bị loại, chiến lực của hắn cao hơn tu vi rất nhiều, nhưng tốc độ lại ở mức bình thường, so với các Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn thì đương nhiên kém xa.
Chín người vượt qua cửa ải thứ năm sẽ mỗi người nhận được một món bảo cụ hỗ trợ bạo tốc khi phi độn, đây là phần thưởng rất thực dụng. A Diệt cất đi bảo cụ, mong chờ tới cửa ải tiếp theo, khảo nghiệm này có tất cả bảy cửa ải, hắn giờ đây đã vào đến vòng sáu, rất nhanh thôi sẽ đến hồi kết.