Đến nội dung chính

Chương 520: Binh pháp

admin 2.062 Chữ Cài Đặt

Giữa doanh trại rộng lớn, đột ngột có một thân ảnh giáng lâm, những tu sĩ ở gần nhất vừa phát hiện ra kẻ lạ xâm nhập, thì đã nghe thấy tử âm vang vọng bên tai, gần tám trăm tu sĩ lập tức mất mạng, chỉ còn sót lại hai tu sĩ Hóa Thần kỳ hoảng loạn bỏ chạy.

Ba thống soái của Nguyên Ma Điện xuất hiện, quần công hai tên Hóa Thần kỳ bị trọng thương, sau vài tuần trà khổ chiến cũng thành công đoạt mạng được hai tên này, chính thức xóa sổ chi quân đội của Bảo Kim Giáo trên châu lục thập ngũ.

A Diệt ra lệnh cho ba thống soái dưới trướng vơ vét chiến lợi phẩm trong doanh trại, còn bản thân bay đi hội hợp với một nhánh quân của mình đang trên đường khai quật vũ khí cổ. Tại thế giới này pháp tắc của các á tiên khôi phục khó khăn hơn bình thường, nhưng ít ra vẫn nhanh hơn năng lượng nguyên bản, nên họ Diệt mới không tiếc mà vận dụng pháp tắc.
Hắn cũng không sợ diệt sát quá nhiều người sẽ tăng thêm sát nghiệp, đây là thế giới cấp thấp, cấp bậc thân phận của đám tu sĩ Nguyên Anh xa không thể bằng sinh linh thế giới cấp cao như hắn, nên dù có giết cả vạn tên trong thời gian ngắn cũng chẳng nhằm nhò gì. Còn về luật cấm thì càng không cần để ý, luật chỉ cấm tu hành giả không được tàn sát sinh linh vô tội, chứ quân địch thì giết càng nhiều càng tốt.

Vừa hội họp với nhánh quân đội Nguyên Anh kỳ, thì A Diệt đã nhận được phù lục truyền tin của ba thống soái, báo cáo những vật giá trị thu thập được tại doanh trại Bảo Kim Giáo. Chính bản thân A Diệt cũng không ngờ đám tu sĩ ít ỏi đó kiếm được nhiều vật tốt như thế, hai trăm món cổ bảo các loại, năm khẩu Xạ Kích Pháo, một khẩu Cường Đỉnh Pháo, còn có rất nhiều linh thạch.
“Diệt một nhánh quân mà đã kiếm được nhiều như thế, nếu có thể diệt được mạch của Nga Mi Tông thì không biết chiến lợi phẩm phong phú tới mức nào nữa.” A Diệt trong lòng thầm cảm thán, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, chứ khai chiến với Nga Mi Tông là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.

Lực lượng quân đội Nga Mi Tông còn lớn hơn Nguyên Ma Điện, đêm qua cho dù A Diệt một hơi tiêu diệt cả ngàn tu sĩ Nguyên Anh, thì cũng chỉ có thể kéo lực lượng của phe đó xuống xấp xỉ phe mình. Mà hắn lại không nắm chắc truy giết được Lung Điệp, một khi để nàng ta chạy về tới phạm vi thế lực mình, rồi điều động quân lực, thẳng chiến với Nguyên Ma Điện, thì sẽ là một tình cảnh cực tồi tệ.

Hiện tại đang là giai đoạn tích lũy sức mạnh cho thế lực, chứ không phải lúc tổng chiến tranh quy mô lớn với thế lực khác. Thế nên đêm qua A Diệt mới tới đàm phán với thủ lĩnh Nga Mi Tông, khuyên nàng ta rút quân khỏi châu lục này. Nếu nàng ta đồng ý thì sẽ không phải tổn thất một chi quân đội, bản thân cũng không phải nhận thương tích, tổng chiến tranh giữa Nga Mi Tông và Nguyên Ma Điện không cần diễn ra ngay.
Còn Bảo Kim Giáo thì khác, đây là một thế lực mới thành lập, chiếm đóng châu lục 10,11,12, những châu lục khác chúng hành động rất thấp điệu. Hiện nay bị A Diệt diệt một nhánh quân đội này, lực lượng tổng của họ chỉ ngang sáu thành quân đội Nguyên Ma Điện, chênh lệch lớn như thế chắc chắn phe bọn chúng không dám đưa quân đến đánh trả, chỉ có thể cố nuốt trôi đợt ăn thiệt này.

Như vậy, châu lục 15 đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của thế lực Nguyên Ma Điện, nâng số châu lục mà thế lực này cai quản lên sáu. A Diệt liền phân phó cho không ít Hóa Thần kỳ tu sĩ, đi khắp nơi trên châu lục chiêu binh, thu thêm thật nhiều nhân thủ giúp thế lực ngày càng vững mạnh.

Một khi tu sĩ tại thế giới này gia nhập thế lực á tiên, sẽ phải phát biểu lời thề đại đạo rằng sẽ trung thành với thế lực, vì vậy các thủ lĩnh không hề sợ người dưới trướng sẽ phản bội. Vì một khi làm trái với lời thề đại đạo, tu vi mà họ vất vả tu luyện được sẽ dần mất đi, nặng hơn có thể bị thất thoát thọ nguyên đến chết bất đắc kỳ tử.

Sau hơn một tháng khi đã tiêu hóa xong châu lục thập ngũ, tu sĩ có vai trò trinh thám trong Nguyên Ma Điện lại tản ra các châu lục lân cận, tìm nơi thích hợp để ra tay. A Diệt cũng chẳng nhàn nhã, hắn phải tính toán chu toàn để phân bố nhân lực bảo vệ lãnh thổ, rồi lại đầu tư tâm lực bản thân vào quá trình chỉ huy diễn luyện binh pháp Hắc Công Liên Hợp Trận.

Hiện tại số lượng đại binh trong Nguyên Ma Điện đã lên tới năm, mỗi một đại binh có một khẩu Cường Đỉnh Pháo, mười khẩu Xạ Kích Pháo, năm trăm món cổ bảo. Không tính những tu sĩ điều khiển đại pháo thì mỗi đại binh có 1500 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cùng một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ làm thống soái.

Hắc Công Liên Hợp Trận cần 15 tu sĩ Hóa Thần và 5000 Nguyên Anh, với lực lượng nhân thủ của Nguyên Ma Điện thì đủ phân ra hai nhánh quân như thế. Nhưng trước mắt A Diệt chỉ có tinh lực chỉ huy một nhánh diễn luyện bí tịch binh pháp này, chỉ cần có thể thi triển binh pháp liên hợp quân đội này một tới hai lần, là đã có ưu thế lớn trong các trận chiến rồi.

Khi các Hóa Thần tu sĩ trinh thám trở về, cao tầng Nguyên Ma Điện liền mở ra một cuộc nghị sự, đặt ra đường đi nước bước của bản điện trong thời gian tới. Những châu lục lân cận đều đang trong giai đoạn bị các thế lực á tiên tranh đoạt, hơn nữa không có thế lực nào dễ trêu vào cả.

Các thế lực có địa bàn ở châu lục 21 đến 30 mạnh hơn khá nhiều, vì khi Thích Dương Quân Chủ bị trục xuất, thế lực khổng lồ của hắn đã tan đàn xẻ nghé, sau đó liền bị các thế lực lân cận thôn tính, khiến nhân lực ai nấy đều đột ngột tăng thêm chừng ba thành trong thời gian ngắn.

Hiện giờ mục tiêu chủ yếu của Nguyên Ma Điện hướng tới các châu lục từ 14 trở xuống, vì các thế lực ở đây không quá chênh lệch với bản điện, nếu khai chiến thì còn có cơ hội thắng. Sau một hồi bàn luận, A Diệt quyết định đưa hai đại binh tới châu lục 9, chỉ cần chiếm giữ được một phần ba lãnh thổ châu lục đó, đã là kết quả tốt rồi.

Bản thân họ Diệt sẽ đích thân dẫn quân, vì khi có hắn thì hai đại binh này mới có thể hợp lực thi triển binh pháp Hắc Công Liên Hợp Trận. Kết thúc buổi nghị sự, ngay ngày hôm sau Nguyên Ma Điện đã xuất quân, thủ lĩnh Dược Động Võ dẫn theo đại binh tứ và ngũ, ngồi trên mười chiếc phi chu khổng lồ, hướng thẳng tới châu lục cửu để thu thập thêm vũ khí cổ và nhân thủ.

Chục ngày sau quân đội Nguyên Ma Điện đã chạm trán đại quân Ảo Quy Hồ, binh lực phe địch không hơn phe A Diệt, đại pháo cũng không quá chênh lệch. Trên bầu trời nồng nạc mùi thuốc pháo, tiếng khai hỏa vang lên liên hồi, Xạ Kích Pháo cùng Cường Đỉnh pháo đại triển thần uy, khiến gần ngàn dặm không gian ba động mãnh liệt, sinh linh cấp thấp bỏ chạy tứ tán.

Đại chiến nổ ra, tu sĩ lao vào quần nhau khắp trời, thần thông, pháp bảo, đủ mọi hình thái, đan xen lẫn nhau tạo nên cảnh tượng hoành tráng. Hai luồng lưu tinh va chạm liên tục lên tận tầng mây cao, thân ảnh một nữ tử kinh diễm xuất hiện, theo cái phất tay của nàng ta, trời cao liền giáng xuống mưa sao băng, khiến quái vật đá phía đối diện phải thi triển pháp bảo phòng ngự.

“Thống lĩnh đại đội tam trong Ảo Quy Hồ chỉ có nhiêu đây thực lực thôi sao, thật khiến thống soái đại binh ngũ trong Nguyên Ma Điện ta đây thất vọng.” Nữ tử kinh diễm mị hoặc nói, chín cái đuôi sau lưng đồng loạt vần vũ, tạo nên chín sức mạnh thuộc tính khác nhau, qua một hô hấp liền bắn ra một cột sáng cửu sắc hướng thẳng tới đối phương.

Quái vật đá cảm nhận thấy nguy cơ liền toàn lực thôi phát pháp bảo bản mệnh, hóa thành một cự nhân khổng lồ, toàn thân được cấu thành từ thạch hoa cương cực kỳ cứng cáp, mạnh mẽ ngạnh kháng công kích cường đại từ đối thủ.

Cách đó không xa cũng có hai thân ảnh đang điên cuồng ác chiến, họ là hai gã nam tử đều thuộc tuyết tộc, tay cầm đinh ba băng tuyết, một kẻ là thống lĩnh đại đội tứ trong Ảo Quy Hồ, người còn lại là thống soái đại binh tứ của Nguyên Ma Điện. Mưa tuyết bao phủ cả một vùng trời, hư ảnh quái nhân tuyết lao lên đấm đá lẫn nhau, hai tuyết nhân vung đinh ba đánh ngày càng hăng.

A Diệt phiêu phù giữa trời quan sát đại chiến, ánh mắt đột ngột nhìn sang một phương hướng, sau đó hắn chậm rãi truyền âm cho hai thống soái dưới trướng: “Tuyết Y, Mị Hồ, mau về đây, quân cứu viện phe địch tới rồi, chúng ta phải làm một mẻ hốt gọn thôi!”

Hai cuộc ác chiến trên cao chợt kết thúc, tại hai bên A Diệt liền xuất hiện hai thân ảnh, là một gã nam tử tóc bạc bạch y anh tuấn lạnh lùng, cùng một nữ tử kinh diễm khiêu gợi. Nữ tử yêu soái Mị Hồ lên tiếng hỏi: “Thủ lĩnh, chúng ta thi triển Hắc Công Liên Hợp Trận ngay chứ?”

Gật đầu, họ Diệt nói: “Mau ra lệnh cho toàn bộ quân đội tạm thời lui lại, để phe địch tràn đến lân cận chúng ta, rồi tức thì thi triển binh pháp, đánh bọn chúng không kịp trở tay, giành lấy thắng lợi chung cuộc.”

Phe Ảo Quy Hồ có thêm một đại đội nữa bay tới cứu viện, khiến chênh lệch hai bên không quá lớn hiện giờ nghiêng hẳn sang một bên. Thấy tu sĩ phe Nguyên Ma Điện lập tức thối lui, bọn chúng càng được đà lấn tới.

Mắt thấy toàn bộ tu sĩ phe đối phương co cụm lại, những tu sĩ ở bên trong đại pháo cũng bay ra, khiến cao tầng phe Ảo Quy Hồ nghi hoặc, nghĩ ra rằng đối phương có sự chuẩn bị, có lẽ họ đang muốn thi triển át chủ bài gì đó.

Thủ lĩnh Ảo Quy Hồ không có ở đây, hành động của chúng đều nghe theo ba vị thống lĩnh, lúc này ba người không đưa ra được mệnh lệnh tương đồng, khiến tu sĩ Ảo Quy Hồ không biết nên tiến hay nên lui.

Đúng lúc này dị biến phát sinh, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, vốn không có thái nhật nên thiên không đã u ám sẵn, nay lại càng thêm tối mịt lại. Hắc Công Liên Hợp Trận đã được thi triển, hư ảnh quái vật hắc ám khổng lồ xuất hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống mấy ngàn tu sĩ phe địch, sát khí sôi sục chuẩn bị ra đòn công kích!