【Tiểu điện hạ thật đẹp, lại còn có lúm đồng tiền ngọt ngào quá trời! Trời ơi, tôi thực sự không thể chống cự lại sự dễ thương này, hoàn toàn là đứa con mà tôi luôn hằng mơ ước! Nếu thần có thể ban cho tôi một đứa con dễ thương đến thế, tôi sẵn sàng giảm thọ trăm năm!】
Đây vốn chỉ là một bình luận bình thường, nhưng khi các sĩ quan của quân đoàn một lần lượt đáp lại, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.
Người đầu tiên trả lời bình luận này là Đấu Địch.
【@Đấu Địch: Tôi cũng sẵn lòng】
Đấu Địch xuất thân từ gia đình quý tộc có gia thế hiển hách, lại là phó Tướng quân quân đoàn một nên tài khoản của anh trên mạng cũng khá nổi tiếng. Một khi anh lên tiếng, lập tức có nhiều người chú ý đến phản hồi của anh.
Điều khiến mọi người càng khó hiểu hơn là sau khi Đấu Địch trả lời, các sĩ quan khác của quân đoàn một cũng lần lượt bình luận tương tự. Họ như biến thành máy sao chép, liên tục copy paste bình luận của Đấu Địch.
Chuỗi bình luận “Tôi cũng sẵn lòng” dưới phản hồi của Đấu Địch khiến mọi người ngơ ngác.
Bởi theo lẽ thường, các sĩ quan của quân đoàn một nên im lặng và giữ mình vào lúc này chứ?
Phải biết rằng việc Lạc Duật chưa kết hôn mà mang thai và bị bỏ rơi không phải là chuyện tốt. Trên mạng hiện có không ít người không ưa việc này, thậm chí còn kêu gọi bãi nhiệm Lạc Duật khỏi chức vụ Tướng quân.
Hành động của Đấu Địch và các sĩ quan khác khiến mọi người hoàn toàn bối rối, không hiểu quân đoàn một đang làm gì.
【Quân đoàn một các người làm sao vậy? Dù tôi cũng thấy tiểu điện hạ dễ thương đến mức muốn trộm về nhà, nhưng sếp của các người đang ở trong vòng xoáy dư luận đấy, hiện giờ các người làm như vậy có phải không được thích hợp lắm hay không?】
【Đúng thế, cảm giác như các người không coi trọng chuyện này vậy?】
【Tôi nghe nói Đấu Địch và Lạc Duật không hòa thuận lắm, nên nếu Lạc Duật thực sự phải từ chức vì chuyện này, Đấu Địch có lẽ sẽ vui mừng nhỉ?】
【…Các bạn đừng đoán mò nữa, chỉ đường @Hoàng gia tuyên truyền, họ đang tổ chức họp báo trực tuyến, mọi thắc mắc của các bạn đều có thể được giải đáp ở đó】
Thấy nhắc nhở này, lập tức nhiều người đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp của bộ phận tuyên truyền bên hoàng thất.
Trong phòng phát trực tiếp của Bộ Tuyên truyền Hoàng thất lúc này đã tập hợp vô số người xem, số lượng người theo dõi trực tuyến đạt đến một con số cực kỳ kinh khủng, cho thấy sự việc này hiện đang được sự quan tâm rất lớn trong trùng tộc.
Tuy nhiên, khi nghe sự thật từ miệng của quan chức truyền thông hoàng thất, cảm xúc của nhóm người trùng tộc trong phòng phát trực tiếp trở nên vô cùng phức tạp.
Một số trùng tộc vừa có phát ngôn quá khích ngay lập tức quay lại tài khoản của mình, điên cuồng xóa những lịch sử đen tối về phát ngôn của mình sau khi hiểu ra vấn đề.
Mặc dù sự thật đã rõ ràng, mọi người đều biết Từ Văn Lạc thực ra là con của cựu trùng hoàng bị bỏ rơi bên ngoài nhưng sự chú ý dành cho Từ Văn Lạc không hề giảm sút, thậm chí càng tăng cao hơn.
Quan chức truyền thông chỉ giới thiệu qua loa về lai lịch của Từ Văn Lạc bằng vài câu ngắn gọn, nhưng điều này vẫn khiến người xem trong phòng phát trực tiếp kinh ngạc.
【Tôi không hiểu sai chứ? Vậy nên trước đây tiểu điện hạ Từ Văn Lạc luôn sống trên hành tinh hoang phế với điều kiện khắc nghiệt như Phi Nguyệt tinh, nếu không phải vì Tướng quân Lạc Duật vô tình rơi xuống đó, thậm chí rất có thể đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của tiểu điện hạ Từ Văn Lạc?】