Còn về miếng thủy tinh này, hóa ra nó cũng là nguyên liệu nâng cấp. Không biết nâng cấp thứ gì mà cần đến thủy tinh nhỉ, chẳng lẽ là cửa sổ sao?
Bạch Tiêu chưa bỏ cuộc, cô lại lấy tiếp 5 cái Pháo đài cấp 1 và một chai Thuốc độc dơi đặt lên bàn chế tạo.
Cái bàn lại tiếp tục màn đập phá và xào nấu loạn xạ. Nhưng lần này, đống pháo đài và chai thuốc độc dần bị rèn thành một khối, khối đó còn ẩn hiện luồng ánh sáng trắng. Bạch Tiêu quan sát luồng sáng ấy thấy nó đang dần thành hình, chẳng lẽ lần này thành công rồi sao?
Thời gian chế tạo lần này lâu hơn lần trước một chút. Những mảnh vỡ lộn xộn dần hòa quyện vào nhau rồi biến thành một chiếc cây lau nhà màu tím. Trên bàn chế tạo lại hiện ra dòng chữ: [Nâng cấp đạo cụ thành công, vui lòng nhặt lấy đạo cụ của bạn.]
Tỷ lệ thành công chỉ có 5%, Bạch Tiêu vốn đã chuẩn bị tâm lý để thất bại vài lần nữa. Sở dĩ cô chấp nhận mạo hiểm là vì cô nghĩ trò này chắc cũng giống như mấy cái trò chơi quay số nạp thẻ, cứ “mồi” vài lần thất bại thì sẽ kích hoạt được cơ chế “bảo hiểm” để thành công. Hơn nữa, đống pháo đài kia phòng cô cũng không đặt hết được, thà mang ra làm vật tế còn hơn để chật chỗ.
Nhưng cô không ngờ mới lần thứ hai đã thành công rồi. Chẳng lẽ ở thế giới thực cô quá đen đủi nên khi xuyên không vào trò chơi sinh tồn này lại được đổi vận sao?
Bạch Tiêu hớn hở cầm lấy chiếc cây lau nhà màu tím lên xem phần giới thiệu chi tiết:
[Pháo đài cấp 2 tẩm độc:
Chức năng: Bắn ra đạn gây 8 điểm sát thương mỗi giây và 3 điểm sát thương độc liên tục.
Loại: Đạo cụ tấn công có thể nâng cấp.
Nguyên liệu nâng cấp: Pháo đài cấp 2 x5.]
Sức tấn công tăng gấp đôi, lại còn có thêm thuộc tính độc, Bạch Tiêu vô cùng hài lòng. Cô đặt Pháo đài cấp 2 tẩm độc lên viên gạch bên cạnh Pháo đài cấp 1, sau đó xếp 8 cái Pháo đài cấp 1 còn lại lên các viên gạch sát cửa chính.
Giờ đây, toàn bộ mặt sàn phòng 4444 đã được trang bị kín mít. Chín cái Pháo đài cấp 1 và một cái Pháo đài cấp 2 tẩm độc mang lại cho Bạch Tiêu một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cô kiểm tra lại kho đồ khởi đầu, bên trong gồm có: Thuốc độc dơi x10, Thẻ làm thêm tại Nhà hàng Quái vật x2, Gỗ x3, Nước khoáng x4 (loại bình 7.5L), Thẻ nâng cấp x2 (dùng cho cửa hoặc giường), Cờ lê sửa chữa x1, Cây sen đá bồi thường x2, Cơm tự sôi x7, Mì ly x4, Nhà vệ sinh cấp 1 x1 (đủ 5 phòng có thể nâng cấp trực tiếp), Nước cam ép x2 (chai 2L), Cá viên Động Đình Hồ siêu cay x19 và Thủy tinh x1.
Bạch Tiêu bắt đầu thấy lo lắng. Mới ngày đầu tiên mà kho đồ đã chiếm mất 13 ô rồi, tổng cộng 20 ô rõ ràng là không đủ dùng. Cô vẫn chưa biết làm cách nào để nâng cấp kho đồ.
Vốn dĩ chỗ trống đã ít, cô lại còn mở ra thêm hai Cây sen đá bồi thường. Loại này không nâng cấp được, cũng chẳng thể dùng chồng lên nhau. Với Bạch Tiêu – người đã có sẵn một cây đang đặt trong phòng – thì đống này đúng là rất chiếm chỗ. Cô định mang đi giao dịch với người chơi khác ở sảnh chung, nhưng chợt nghĩ khả năng thành công không cao. Vì hôm nay là ngày mới, mọi người đều có thể ra hành lang nhặt thêm một đạo cụ khác. Thay vì giao dịch, người ta chắc chắn thích tự đi nhặt hơn, nhất là sau khi đã biết công dụng của cây sen đá này từ đêm qua.
Đúng lúc này, hộp cơm tự sôi của Bạch Tiêu cũng đã chín, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Cô háo hức mở nắp, bên trong là món cơm gà hầm khoai tây.
Với người bình thường thì cơm tự sôi không ngon lành gì, nhưng với người phải ăn qua ống thông dạ dày suốt nhiều năm, gần ba năm trời không biết mùi vị thực phẩm như Bạch Tiêu, thì đây chính là “mỹ vị nhân gian”, cực phẩm của cực phẩm! Một miếng cơm kèm thêm một miếng cá viên siêu cay, ngon đến mức khiến cô muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Bạch Tiêu ngồi trên giường, dùng cái Bàn chế tạo làm bàn ăn. Cô vừa thỏa mãn thưởng thức bữa ăn, vừa mở sảnh chat chung ra xem.
Bún Ốc Thơm Nức: [Cứu mạng với! Có ai cứu tôi không? Tôi bị con dơi nhỏ bay ra từ rương báu cắn rồi. Cái thứ bé xíu này mà lại có độc, chỉ số Sức khỏe của tôi cứ tụt không phanh, giờ chỉ còn có 50 thôi.]
Đúng là khi không nói nên lời người ta chỉ biết cười trừ. Người ta bị dơi cắn, sức khỏe tụt xuống 50 mà đã hoảng loạn đến mức đó. Còn Bạch Tiêu cô đây, tổng cộng cả mạng cũng chỉ có vỏn vẹn 30.4.