Đến nội dung chính

Chương 20

admin 913 Chữ Cài Đặt

Sau khi mở hết rương, Bạch Tiêu mới tiến lên kiểm tra thành quả.

Kết quả thu được: Pháo đài cấp 1 x18, Nước khoáng x4 (bình 7.5L), Thẻ nâng cấp x2 (dùng cho cửa hoặc giường), Cờ lê sửa chữa x2, Cây sen đá bồi thường x2 (không dùng chồng lên nhau được), Cơm tự sôi x8, Mì ly x4, Nhà vệ sinh cấp 1 x2 (thu thập đủ 5 cái có thể nâng cấp trực tiếp).

Có ai hiểu được cảm giác được cứu rỗi của Bạch Tiêu khi mở ra cái Nhà vệ sinh không? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô đã phải nhịn một cơn “sóng trào mãnh liệt”, nhìn thấy cái nhà vệ sinh mà cô mừng như thấy người thân cứu mạng. Cô chẳng thèm quan tâm mấy cái rương còn lại nữa, dứt khoát chọn lắp đặt một cái nhà vệ sinh rồi xông vào “xả lũ” một trận đã đời.

Nhà vệ sinh cấp 1 chỉ chiếm đúng diện tích một viên gạch men trong phòng, nhìn từ ngoài thì nhỏ tí nhưng bước vào trong mới thấy diện tích thực của nó phải bằng ít nhất bốn viên gạch. Chẳng biết bằng cách nào mà người ta làm được cái không gian thần kỳ như thế.
Bên trong là một không gian tuy chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nhưng lại có đầy đủ bình nóng lạnh, vòi hoa sen, bồn cầu xổm, bồn rửa mặt và cả đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đúng là “chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đủ đầy”.

Sau khi đi vệ sinh xong, Bạch Tiêu càng lúc càng hài lòng với căn phòng ký túc xá nhỏ của mình. Cô rửa tay sạch sẽ rồi tiếp tục công cuộc khui rương.

Còn lại hai chiếc rương cấp 1, Bạch Tiêu xoa xoa tay đầy phấn khích rồi lấy đồ vật bên trong ra. Chúng bao gồm: Nước cam ép x2 (loại chai 2 lít) và Cá viên Động Đình Hồ siêu cay x20.

Vừa nhìn thấy món cá viên Động Đình Hồ siêu cay, nước miếng Bạch Tiêu đã ứa ra ngay lập tức. Đây là món ăn vặt khoái khẩu của cô trước khi lâm bệnh, vị của nó cực kỳ cay, cực kỳ đã. Lát nữa mà khui một gói ăn cùng với cơm thì đúng là thơm nức mũi.
Cái bụng đã bắt đầu “đánh trống” biểu tình. Sau khi thu hồi hết rương báu, cô quyết đoán mở một hộp cơm tự sôi, đổ nước khoáng vào và bắt đầu nấu.

Cơm tự sôi cần khoảng 15 phút mới chín, Bạch Tiêu tranh thủ khoảng thời gian này để sắp xếp lại các đạo cụ trò chơi vừa mở được.

Cô mở được tổng cộng hai chiếc Cờ lê sửa chữa, vẫn còn thiếu ba chiếc nữa mới đủ để nâng cấp. Bạch Tiêu liền lắp đặt một chiếc Cờ lê vào trong phòng. Ngay khi vừa lắp xong, cô thấy thanh máu đang cạn kiệt của cánh cửa ký túc xá bắt đầu từ từ hồi phục. Khoảng nửa phút sau, lượng máu của cánh cửa đã trở lại mức ban đầu là 50 điểm.

Về Pháo đài cấp 1, Bạch Tiêu mở được tổng cộng 18 cái. Sàn phòng ký túc xá chỉ có 14 viên gạch men, hiện tại đã đặt: Pháo đài cấp 1 x1, Bàn chế tạo phế liệu x1, Cây sen đá bồi thường x1, Cờ lê sửa chữa x1 và Nhà vệ sinh cấp 1 x1. Chỉ còn lại 9 viên gạch trống, hoàn toàn không đủ chỗ để đặt hết số pháo đài này.
Bạch Tiêu dứt khoát lấy ra 5 cái Pháo đài cấp 1 và một chai Thuốc độc dơi, đặt lên Bàn chế tạo phế liệu để nâng cấp.

Đồ vừa đặt lên, cái Bàn chế tạo trông như chiếc hộp sắt kia đột nhiên vươn ra hai cánh tay cơ khí rỉ sét. Một tay cầm chiếc búa sắt nhỏ rỉ sét, một tay cầm chiếc xẻng nấu ăn cũng rỉ nốt. Nó bắt đầu nện “bôm bốp” và xào “xoèn xoẹt” đống đạo cụ trên bàn. Chỉ một thoáng sau, mặt bàn đã trở thành một đống hỗn độn kinh hoàng.

Bạch Tiêu nhìn mà ngây người. Cô tự hỏi: Cái quy trình nâng cấp đạo cụ này… nó có đúng không vậy? Bảo sao tỷ lệ thành công chỉ có 5%, với cái kiểu nâng cấp thế này mà thành công được 5% thì đúng là chuyện không tưởng.

Khoảng 3 phút sau, trên bàn chế tạo hiện ra một dòng chữ: [Nâng cấp đạo cụ thất bại, tất cả đạo cụ đã bị hỏng.]

Bạch Tiêu không cảm xúc, chỉ “hừ” một tiếng nhẹ nhàng. Ngay từ lúc nhìn thấy cái quy trình nâng cấp đó cô đã đoán trước được kết cục này rồi.

[Bạn có muốn thu hồi đạo cụ bị hỏng không? Có/ Không.]

Bạch Tiêu nhấn chọn “Có”.

[Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ trò chơi: Thủy tinh x1 (nguyên liệu nâng cấp), Gỗ x1 (nguyên liệu nâng cấp).]

Thông qua việc thu hồi rương, Bạch Tiêu nhận được 20 mảnh gỗ vụn. Sau khi cho hết vào kho đồ, chúng tự động hợp thành gỗ nguyên khối. Hiện tại cô đã có 2 khối gỗ, cộng thêm khối gỗ vừa rồi là 3. Chỉ cần thiếu 2 khối gỗ nữa thôi là cô sẽ tập hợp đủ số lượng gỗ cần thiết để nâng cấp chiếc giường nhỏ.