Đến nội dung chính

Chương 30

admin 545 Chữ Cài Đặt

Vào thời điểm đó Lại Hồng Bân đã trở thành antifan của Diệp Kỳ Nam, hắn hoạt động rất năng nổ trong tất cả những bài đăng về cậu bất kể là tốt hay xấu. Chửi rủa, bôi nhọ, thậm chí còn thêu dệt nên những câu chuyện không có thật chỉ để nhấn chìm cậu trong bãi nước bọt của cư dân mạng.

Về động cơ giết người Lại Hồng Bân khai rằng hắn cảm thấy bức xúc vì Diệp Kỳ Nam ỷ thế ức hiếp ngôi sao nữ mà hắn yêu thích. Trùng hợp thay người đó lại là Đàm Yên, hai người đã từng ở cùng cô nhi viện sau này Diệp Kỳ Nam gia nhập giới giải trí cũng mang theo Đàm Yên đi khắp các đoàn phim. Gần đây có tin đồn giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn, Đàm Yên lại đột nhiên mất vai diễn trong một bộ phim có vốn đầu tư hoàn toàn thuộc công ty giải trí KR mà người đứng đầu cũng là người công khai chống lưng cho Diệp Kỳ Nam trong những năm qua. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là kẻ đứng sau, các nghệ sĩ mượn thế lực của nhà sản xuất nhằm đá chén cơm của đồng nghiệp nào có phải là chuyện gì hiếm hoi trong cái giới này. Tuy không xác nhận nhưng động thái hủy theo dõi Diệp Kỳ Nam trên tất cả các nền tảng của Đàm Yên chẳng khác nào một ngọn lửa châm ngòi cho những tin đồn đang lan truyền trên mạng càng cháy dữ dội hơn. Đêm hôm trước khi án mạng xảy ra, Đàm Yên bất ngờ livestream khóc lóc nói mình bị đồng nghiệp chèn ép. Trông cô ta vô cùng suy sụp, đây cũng chính là lý do khiến Lại Hồng Bân quyết định đi tìm Diệp Kỳ Nam để trút giận thay cho nữ thần của mình.

Hắn đứng chờ Diệp Kỳ Nam ở bên ngoài studio sau đó di chuyển theo cậu đến Hộp đêm Della Luna. Tầm giờ này là thời điểm lý tưởng cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng nhưng ở đây khá vắng vẻ, Lại Hồng Bân lại không quen thuộc chỗ này nên hắn chỉ có thể bám sát Diệp Kỳ Nam cho tới khi cậu lên tầng trên rồi đi vào một căn phòng riêng. Theo hắn quan sát thấy thì bên trong không có ai khác mà Diệp Kỳ Nam đã ở lại đó suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Cậu không gọi phục vụ cũng không gây ra tiếng động gì, Lại Hồng Bân bắt đầu sốt ruột. Hắn lấp ló ở ngoài một hồi lâu sau đó quyết định đi vào trong, căn phòng được bài trí khá đơn giản với ghế sofa cỡ lớn và một cái giá sách không ăn nhập gì với nơi này. Có vẻ Diệp Kỳ Nam có hẹn với ai đó nhưng lại ngủ quên mất, kế hoạch ban đầu của hắn là tặng cho cậu một nhát dao vào cổ họng. Thế nhưng ý định đó bắt đầu thay đổi khi hắn nhìn thấy Diệp Kỳ Nam an ổn nằm trên chiếc ghế bọc vải đỏ thẫm sang trọng.