Đến nội dung chính

Chương 14

admin 488 Chữ Cài Đặt

“Nam Nam…”

“Không thể nào.”

“Không phải Nam Nam.”

“Là người giống người thôi.”

Anh thoát khỏi khung chat, cả bàn tay run lẩy bẩy kéo Diệp Kỳ Nam từ danh sách chặn trở ra. Đã rất lâu rồi anh không gọi cho cậu, bên kia đầu dây là một sự im lặng như muốn giết chết chút hy vọng cuối cùng của Phó Hàn. Nhưng chờ đợi anh chỉ là giọng nói lạnh lẽo thông báo số máy vừa gọi không liên lạc được, Phó Hàn vội vã bước xuống giường giật cái áo khoác treo trên giá mặc vào rồi tông cửa chạy ra.

“Mẹ.”

Đột nhiên hôm nay Từ Ngọc Mai lại không ngủ được, lúc Phó Hàn rón rén vào cửa bà vẫn còn thức nhưng không ra ngoài. Trong bụng cứ sốt ruột không thôi, vừa nghe động tĩnh lớn bên phòng Phó Hàn bà liền cảm thấy được nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Sao vậy? Con vừa về mà lại phải đi nữa à?”
“Có chuyện gấp, con phải đi giải quyết. Mẹ cứ vào ngủ đi.” Phó Hàn rối rắm không dám đứng lại lâu, anh đi nhanh ra cửa vẫn chưa phát hiện mình còn đang mặc quần thể thao ở nhà.

“Con không thay đồ sao? Mà Kỳ Nam… lúc nãy mẹ có nghe con nhắc tới nó. Xảy ra chuyện gì à?”

“Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi con sẽ trở về ngay.” Phó Hàn nào còn tâm trí để thay đồ, anh lấy chìa khoá xe rồi đi mất. Từ Ngọc Mai vẫn thấy trong người bồn chồn lo lắng khó giải thích, dù sao cũng không ngủ được bà tới sofa ngồi xuống bật tivi lên xem. Kênh thời sự đang phát bản tin về một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng…

***

Đoạn đường từ nhà đến đường ray xe lửa mất hơn 30 phút nhưng Phó Hàn chỉ chạy hơn 20 phút đã tới nơi. Anh xông vào hiện trường tai nạn, trông thấy thi thể be bét nhầy nhụa máu thịt của nạn nhân trên đường ray. Phó Hàn giống như chết lặng, Tiêu Phàm đến gần sát bên để giao lại bóp đựng giấy tờ tuỳ thân và chiếc điện thoại vỡ nát cho Phó Hàn mà anh còn không hay biết gì. Bởi vì không nhìn thấy được thân thể nguyên vẹn của cậu nên Phó Hàn luôn có cảm giác chuyện này chẳng chân thực chút nào.
Vậy là anh sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy Diệp Kỳ Nam nữa?

Cho dù đây là lần cuối cùng gặp mặt, người này cũng chỉ để lại cho anh một cái xác thậm chí còn không thể nhận diện?

Đúng là quá nhẫn tâm…

Phó Hàn đã vô số lần tưởng tượng ra những tình huống để bọn họ gặp lại nhau nhưng anh chưa bao giờ ngờ được Diệp Kỳ Nam sẽ dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt anh.