Đến nội dung chính

Chương 6: Kế hoạch liên hôn

admin 543 Chữ Cài Đặt

“Sau đó thì sao?” Hoa Hướng Vãn đưa ngón tay quấn lấy một lọn tóc, vừa quan sát địa thế xung quanh vừa hỏi tiếp về kế hoạch cụ thể.

Thiếu nữ áo đỏ đứng bên cạnh nghe vậy lập tức bước lên, giơ tay chỉ vào hai tảng đá lớn phía trên lối vào hẻm núi: “Chúng ta đã phái thám tử mai phục phía trước chờ bọn họ. Một khi bọn họ xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức nhận được tin. Chỉ cần đệ tử Thiên Kiếm Tông tiến vào eo sông, chúng ta sẽ khởi động pháp trận, đánh sập hai tảng đá lớn kia, chặn đường lui của bọn họ.”

“Sau đó, người của chúng ta sẽ giả làm sát thủ xông lên.” Thanh niên áo trắng tiếp lời, lấy ra một quyển sổ rồi mở cho Hoa Hướng Vãn xem: “Ta đã điều tra rõ những người đến đón chúng ta. Đây là tư liệu của bọn họ. Tu vi cao nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh, hơn nữa đều còn rất trẻ, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Tinh nhuệ của Hợp Hoan Cung chúng ta mà ra tay, nhất định sẽ đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, có đi mà không có về!”
“Khoan đã.” Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn nhíu mày, giơ tay ngắt lời hai người: “Rốt cuộc các ngươi đến đây để ám sát bọn họ, hay đến giúp ta kết duyên?”

Lời này vừa thốt ra, cả hai lập tức cứng đờ, dường như lúc này mới nhận ra kế hoạch của mình đã lệch khỏi mục đích ban đầu. Nhưng rất nhanh, hai người lại lấy lại vẻ nghiêm túc, quay về trọng tâm chính.Thanh niên áo trắng nghiêm mặt sửa lời: “Đương nhiên là giúp thiếu chủ kết duyên. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta, tạo ra một tình thế nguy hiểm cho bọn họ. Đợi đến khi bọn họ gặp nạn, rơi vào tuyệt cảnh, thiếu chủ có thể từ trên trời bay xuống, cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng! Với dung mạo tựa tiên nhân của thiếu chủ, nhất định sẽ khiến đám tiểu đạo sĩ ấy mê đến thần hồn điên đảo, muốn dứt cũng không dứt được. Mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù bọn họ không động lòng thì vẫn là một ân tình.”
“Tốt nhất còn phải chọn người có tư chất tốt mà ra tay.” Thiếu nữ áo đỏ giật lấy quyển sổ trong tay thanh niên, nhét vào tay Hoa Hướng Vãn, nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm: “Thiếu chủ phải vì hắn mà bị thương, vì hắn mà đổ máu đấy. Như vậy, vì áy náy, hắn nhất định sẽ quan tâm chăm sóc thiếu chủ nhiều hơn. Trên đường đi chỉ cần bồi dưỡng tình cảm thêm một chút, chờ đến Thiên Kiếm Tông thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Đến lúc đó cứ trực tiếp tới cửa cầu thân. Đám lão tặc Thiên Kiếm Tông kia, muốn đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Chuyện liên hôn giữa hai tông chẳng phải sẽ thuận lợi thành công hay sao?”