Đến nội dung chính

CHƯƠNG 393: ÁM SÁT (TT)

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Vốn Tân Tinh Chiến bao đời nay đều là cuộc so tài của hàng hậu bối, chưa bao giờ có chuyện lão tiền bối âm mưu hạ sát tiểu bối như vậy.

Hơn nữa, người bị ám sát lại là Thiên Ninh công chúa của Tuyết Vũ Lâu, nói ra Bách Chiến Liên Minh là cũng phải hướng vợ chồng Vũ Trì bồi tội, giải thích một phen.

Chính vì vậy, sau khi người của Tuyết Vũ Lâu ra tay vây bắt Bạch Cốt Lão Quỷ thì Bách Chiến Liên Minh cũng điều động binh lực trợ giúp. Bên cạnh, các thế lực có giao hữu cũng giúp đỡ một hai.

Bạch Cốt Lão Quỷ là người của Diệt Sát Hội, trong chuyện ám sát Thiên Ninh lần này nếu có vợ chồng Vũ Trì ở đây chắc chắn sẽ đoán ra vài phần. Chỉ là hiện tại hai người không hề hay biết.

Lúc này, tại Thương Khung Giới các nơi đều đã bị phong tỏa, chẳng mấy chóc Bạch Cốt Lão Quỷ đã bị phát hiện.
Nhưng hắn làm sao dể dàng để bị tóm được, mượn nhờ lực lượng của Bạch Cốt Thần Điện lão đã đánh ra một đường máu vọt ra tinh không bên ngoài, bỏ mặc đệ tử mình là Phạm Oánh Linh.

Tuy nhiên, ở ngoài đây Nộ Thiên Quân đã chờ sẵn, vừa thấy lão hắn đã xuất ra Định Hải Thần Châu vây lão lại.

Dù đột nhiên bị người hạ thủ, nhưng lấy kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm của Bạch Cốt Lão Quỷ, ông ta cũng không có chút nào hoảng loạn. Chấp tay lần nữa tế ra Bạch Cốt Thần Điện, hàn khí bên trong liền đem Định Hải Thần Châu đóng băng lại.

Cùng là Hợp Đạo nhưng phân chia mạnh yếu tức nhiên phải có, dù Nộ Thiên Quân thiên phú không tệ, nhưng cũng không đến cấp độ nghịch thiên. Đem so với lão quỷ thành danh lâu năm này, đúng là Nộ Thiên Quân vẫn còn kém một chút.
Nhưng đừng quên Nộ Thiên Quân không chỉ có một món Thần Khí, Định Hải Thần Châu bị đóng băng ngay lập tức hắn liền tế ra Trấn Thiên Bia đánh tới.

Cùng lúc đối phó hai kiện Trung Phẩm Thần Khí, lấy thực lực của Bạch Cốt Lão Quỷ cũng không phải dể dàng.

Lại dùng Thần Điện đem đi ngăn cản Trấn Thiên Bia, nhưng lần này chính ông ta mới là người bị đánh bay.

Thành công giữ chân lão quỷ này, Nộ Thiên Quân đã chờ được người đến tiếp viện.

Nhìn thấy mấy chục vị Hợp Đạo kéo tới, Bạch Cốt Lão Quỷ đã không còn chấn định như trước, mà đã nghĩ cách trốn chạy.

Tuy nhiên, ngay tại lúc này bốn phía xung quanh mấy chục người của Diệt Sát Hội đột nhiên xuất hiện tiếp viện cho Bạch Cốt Lão Quỷ.

Lúc này, đa số người thuộc phe Tuyết Vũ Lâu đều ra tinh không trợ Nộ Thiên Quân, thì chợt đại trận của Thương Khung Giới lại bật lên giam lấy Thiên Ninh bên trong.
“Không tốt, nội bộ Bách Chiến Liên Minh có nội gián” có người phát hiện tình huống liền hô lớn.

“Khặc khặc, dám giết đệ đệ của ta, hôm nay ta phải bắt vợ chồng tên Vũ Trì ném cảm giác mất đi người thân” Bạch Cốt Lão Quỷ cười ghê rợn.

Thì ra hắn là ca ca của bộ xương lần trước bị Vũ Trì đem giao cho Cố gia giết chết. Xem ra Cố gia cũng không kín miệng là bao.

Bên ngoài tinh không giao chiến đã nổ ra, đám người của Diệt Sát Hội đều đang cố giữ chân phe Tuyết Vũ Lâu.

Còn bên trong Thương Khung Giới tình thế của Thiên Ninh lại đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Kẻ phản bội lại Bách Chiến Liên Minh không ai khác mà chính là Thương Khung Giới Chủ, bây giờ ông ta đã điều người vây bắt Thiên Ninh.

Bên cạnh Thiên Ninh lúc này đa số đều là Vọng Hư Cảnh, chỉ có mấy vị Hợp Đạo mà thôi. Hơn nữa, Thương Khung Giới Chủ dám tạo phản thì chắc chắn phải có kẻ đứng phía sau tiếp sức.

Trong Giới Chủ Điện, không biết từ khi nào một đám người của Tiêu Dao Tiên Môn đã xuất hiện, chúng cũng đang hướng về phía Thiên Ninh mà tới.

“Công chúa, chúng ta phải làm sao?” một tỳ nữ lo sợ hỏi.

Nghe có người hỏi, hầu như tất cả mọi người đều quay lại nhìn Thiên Ninh. Bây giờ chỉ còn biết hy vọng vợ chồng Vũ Trì cho Thiên Ninh thứ gì đó có thể phá vòng vây này.

Cố chịu thương thế, lại nhìn thấy kẻ thù đuổi tới, một bên Thiên Ninh đem hết tất cả trận bàn đều đánh ra, để cầm chân bọn chúng.

“Bây giờ chỉ còn cách phá đại trận này mà thôi, nếu không được ít nhất cũng phải đánh ra một lổ hỏng” Thiên Ninh cắn răng nói.

Phá trận nói thì dể nhưng làm mới khó, trong tình huống ở đây đa phần đều là hậu bối lại càng khó hơn.

Dẫu vậy, đối mặt tử vong phía sau, mọi người chỉ còn cách dựa theo Thiên Ninh phân phối mà dùng hết sức đánh vào một điểm trên đại trận.

Chỉ là không ngờ đại trận này đã đạt đến Thương Tam Phẩm, một đám người liên tục đánh vẫn không thể đánh ra một lổ hỏng được.

Đột nhiên Thiên Ninh như nhớ đến thứ gì đó, nhanh chóng lấy ra một bình ngọc nhỏ.

“Mọi người tránh xa ra” cô nàng nhanh miệng hô lớn.

Lúc này đây kẻ thù phía sau cũng đuổi tới, tiếng chém giết đã xuất hiện, Thiên Ninh không chút suy nghĩ đổ thứ chất lỏng tanh hôi bên trong bình ngọc ra.

Đây là độc dược Vũ Trì cho Thiên Ninh, hy vọng nó có tác dụng.

Chỉ trong tích tắc, hai mắt Thiên Ninh đã vui vẻ hẳn lên khi nhìn thấy chất lỏng tanh hôi đang ăn mòn đại trận, khiến nó hỏng một lổ thật lớn.

“Mọi người, mau rời khỏi đây” Thiên Ninh lần nữa hô lớn, cũng dẫn đầu phi thân bay ra lổ hỏng, cũng khi ấy một tên Tiêu Dao Tiên Môn cũng đuổi theo.

Chạy khỏi Thương Khung Giới, Thiên Ninh liền muốn chui vào Phúc Ninh Giới, thế giới lần trước Khúc Môn Chủ đã cho cô nhân ngày sinh nhật.

Chỉ cần trở về Tuyết Vũ Lâu báo tin, thì tất cả mới được nhanh chóng giải quyết.

Nghĩ vậy cho nên Thiên Ninh liền thực hiện, nhưng đột nhiên phía sau một tên nam nhân xuất hiện, vổ một chưởng vào lưng đánh cô bay ra xa, cũng cắt đứt kế hoạch của cô.