Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 16: Mưa Axit

admin 465 Chữ Cài Đặt

Vũ Minh lập tức hớn hở:

“Vậy những công trình đó có tác dụng gì?”

Hệ thống trả lời:

[Trong phạm vi quản lý, người chơi có quyền đánh dấu, sử dụng và tháo dỡ công trình vô chủ.]

[Quá trình tháo dỡ sẽ thu hồi được một lượng tài nguyên tương ứng.]

Ánh mắt Vũ Minh lập tức thay đổi:

“Có nghĩa là những căn nhà cũ, kho hàng hay công trình bỏ hoang đều có thể tháo dỡ?”

Hệ thống đưa ra câu khẳng định:

[Đúng.]

[Tài nguyên thu hồi phụ thuộc vào diện tích, kết cấu, vật liệu và mức độ hư hỏng của công trình.]

[Ví dụ: Gỗ, thép, kính, xi măng, dây điện và các linh kiện có thể tái sử dụng.]

Vũ Minh tò mò:

“Còn công trình đang có người sinh sống?”

Hệ thống lại đáp lời khá chi tiết:

[Không thể tự ý tháo dỡ.]

[Người chơi phải nhận được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc đưa toàn bộ người bên trong ra ngoài.]
[Vật phẩm cá nhân không được tính vào tài nguyên tháo dỡ.]

Vũ Minh khẽ gật đầu.

Quy định như vậy khá hợp lý.

Hệ thống không cho phép anh tùy tiện phá nhà của người khác, nhưng những công trình bỏ hoang trong phạm vi căn cứ lại có thể trở thành nguồn vật liệu.

Anh nhìn về khu văn phòng cũ và kho dụng cụ nằm gần Tòa nhà Hành chính:

“Hệ thống, đánh giá lượng tài nguyên có thể thu hồi từ những công trình trong phạm vi hiện tại.”

Một lớp ánh sáng xanh lập tức quét qua khu vực.

Vài giây sau, thông tin hiện lên.

[Phát hiện bốn công trình có thể tháo dỡ.]

[Tổng tài nguyên dự kiến:]

[Thép: 3.280.]

[Xi măng và bê tông tái sử dụng: 11.600.]

[Gỗ: 1.450.]

[Kính: 720.]

[Dây điện: 380.]

[Linh kiện khác: Chưa xác định.]

Khóe miệng Vũ Minh chậm rãi cong lên.

Như vậy, căn cứ không thật sự bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
Những công trình cũ nằm trong phạm vi quản lý chính là nguồn tài nguyên đầu tiên của anh.

“Hệ thống.”

“Nếu tháo dỡ, mất bao lâu?”

[Người chơi có thể lựa chọn hai phương thức.]

[Tháo dỡ thủ công: Không tiêu hao Điểm Xây dựng, cần nhân lực và dụng cụ.]

[Tháo dỡ bằng hệ thống: Tiêu hao Điểm Xây dựng, hoàn thành trong thời gian ngắn.]

Vũ Minh nhìn những tòa nhà cũ trước mặt.

Một kế hoạch mới nhanh chóng thành hình trong đầu.

Muốn xây căn cứ, trước hết phải tận dụng mọi thứ đang có.

Phá bỏ cái cũ.

Thu hồi tài nguyên.

Rồi dùng chính những tài nguyên ấy để dựng nên nơi trú ẩn có thể chống lại cơn mưa axit sắp tới.

Đúng lúc Vũ Minh còn đang suy nghĩ.

Một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên.

[Keng.]

[Phát hiện Người quản lý lần đầu đặt toà nhà hành chính thành công.]

[Đã đạt điều kiện.]
[Đang phát Gói quà Tân Thủ.]