Vũ Minh nhìn đồng hồ màu đỏ trước mặt.
Ba ngày. Thời gian không nhiều.
Anh hít sâu một hơi.
“Hệ thống.”
“Tôi có thể xây dựng những gì?”
Ngay lập tức, một màn hình màu xanh nhạt hiện ra.
[Căn cứ Bình An]
[Cấp căn cứ: 1]
[Dân số: 2]
[Điểm Xây dựng: 1.000]
[Điểm Hy Vọng: 0]
Bên dưới xuất hiện sáu lựa chọn.
[Xây dựng]
[Nghiên cứu]
[Kho vật tư]
[Cư dân]
[Nhiệm vụ]
[Bản đồ]
Vũ Minh đưa tay chạm vào mục [Xây dựng].
Màn hình lập tức thay đổi.
[Xây dựng]
[1. Tòa nhà Hành chính] (Đã xây dựng)
[2. Nhà ở tạm]
[3. Kho vật tư]
[4. Bể chứa nước]
[5. Máy phát điện Diesel]
Ngoài năm công trình ấy.
Phía dưới vẫn còn rất nhiều tên khác.
[Bệnh viện]
[Trường học]
[Nhà kính]
[Xưởng cơ khí]
[Tường thành]
[Tháp canh]
Nhưng tất cả đều có màu xám.
Vũ Minh thử chọn [Bệnh viện].
Một bảng thông tin lập tức hiện ra.
[Bệnh viện]
[Trạng thái: Chưa mở khóa.]
[Điều kiện mở khóa:]
[Căn cứ đạt cấp 3.]
[Hoàn thành nghiên cứu: Y học cơ bản.]
[Có ít nhất 500 cư dân.]
Vũ Minh khẽ gật đầu.
“Quả nhiên…”
“Muốn xây cũng phải nghiên cứu.”
Anh quay trở lại.
Lần này chọn [Nghiên cứu].
Trước mắt anh không còn là danh sách công trình.
Thay vào đó là một cây công nghệ khổng lồ.
Ở vị trí trung tâm là [Tòa nhà Hành chính].
Từ đó phân nhánh thành [Nhà ở], [Kho vật tư], [Bể chứa nước] và [Máy phát điện].
Mỗi nhánh lại tiếp tục mở rộng thành nhiều công trình cao cấp hơn.
Vũ Minh chỉ mới nhìn được một góc rất nhỏ.
Phía dưới vẫn còn vô số nhánh bị che khuất.
“Hệ thống.”
“Cây công nghệ này có bao nhiêu công trình?”
[Đang thống kê…]
[Vượt quá phạm vi hiển thị.]
[Người chơi vui lòng tự khám phá.]
Khóe miệng Vũ Minh khẽ giật giật:
“Ngay cả cái này cũng giấu.”
Anh tiếp tục mở [Kho vật tư].
[Kho vật tư]
[Thép: 0 kg]
[Xi măng: 0 kg]
[Gỗ: 0 kg]
[Đá: 0 kg]
[Nước sạch: 0 lít]
[Thực phẩm: 0 kg]
[Nhiên liệu: 0 lít]
[Dung tích sử dụng: 0/500 m³]
Vũ Minh bất đắc dĩ cười.
“Trắng còn hơn tờ giấy trắng…”
Đúng lúc ấy.
Ở góc dưới giao diện xuất hiện thêm một mục.
[Tháo dỡ công trình]
Anh chạm vào.
Hệ thống lập tức giải thích.
[Sau khi tháo dỡ công trình.]
[Hoàn trả 80% vật liệu.]
[Không hoàn trả Điểm Xây dựng.]
[Tòa nhà Hành chính không thể tháo dỡ.]
Trong đầu Vũ Minh lập tức hiện lên rất nhiều ý tưởng.
Nếu Tòa nhà Hành chính đã có phạm vi quản lý.
Vậy liệu…
Những công trình và nhà cửa nằm bên trong phạm vi ấy có được hệ thống bảo vệ hay không?
Để xác minh suy đoán của mình, anh lập tức hỏi:
“Hệ thống.”
“Các căn nhà nằm trong phạm vi quản lý của căn cứ có thể chống được mưa axit không?”
Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Không.]
[Công trình của thế giới này không thuộc về Căn cứ.]
[Chúng chỉ được hưởng một phần hiệu quả quản lý.]
Vũ Minh khẽ nhíu mày.
“Hiệu quả quản lý?”
Hệ thống lại hiện lên đáp án:
[Trong phạm vi quản lý.]
[Người chơi có thể phân phối vật tư.]
[Quản lý cư dân.]
[Điều động nhân lực.]
[Các công trình nguyên bản của thế giới sẽ không được cường hóa.]
Minh lẩm bẩm:
“Có nghĩa là…”
“Nhà dân vẫn sẽ bị mưa axit ăn mòn?”
Hệ thống lúc này lại có chút ý tán thưởng lối suy nghĩ khá logic của Vũ Minh:
[Đúng.]
[Mức độ ăn mòn phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.]
[Không thể chống chịu lâu dài.]