Đến nội dung chính

Chương 7

admin 529 Chữ Cài Đặt

Cô thở dài, nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch. Ngày mai casting – rõ ràng đây là cơ hội để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa kiếm thêm điểm. Và biết đâu, với kỹ năng Diễn xuất Sơ cấp vừa nhận được, cô sẽ làm nên chuyện.

Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi rảo bước về phía căn phòng trọ ọp ẹp của mình. Trên đường về, cô ghé qua tiệm tạp hóa đầu hẻm, mua một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút bi. Về đến phòng, cô ngồi xuống bàn, mở trang đầu tiên, nắn nót viết:

[KẾ HOẠCH CHINH PHỤC SHOWBIZ – PHIÊN BẢN HỆ THỐNG]

Dưới tiêu đề, cô gạch đầu dòng:

– Hoàn thành mọi nhiệm vụ để kiếm HP.

– Dùng HP mua kỹ năng cần thiết.

– Luôn giữ hình tượng ngây thơ, vô hại trước ống kính.

– Ghi âm mọi cuộc nói chuyện quan trọng – phòng thân.

– Tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt.
Cô ngắm nghía bản kế hoạch, gật đầu hài lòng. Rồi cô rút điện thoại ra, mở lại Cửa hàng Hào quang, lướt qua danh sách vật phẩm một lần nữa. Ngón tay cô dừng lại ở món Bùa May mắn Nhỏ – 50 HP.

“Ngày mai casting, có khi nên mua một cái để phòng hờ.”

Cô bấm nút mua. Một luồng sáng nhỏ lóe lên từ màn hình, bao phủ lấy bàn tay cô trong giây lát, rồi tan biến. HP còn lại: 50.

“Được rồi. Vậy là ngày mai mình có thêm một con át chủ bài.”

Một tin nhắn từ nhóm chat hiện lên: Lâm Tiếu Vũ: [Sao rồi? Tìm được việc chưa?]

Cô mỉm cười, gõ trả lời: [Mình vừa ký hợp đồng với một công ty giải trí. Chuẩn bị tinh thần làm fan của mình đi nhé.]

Trương Mẫn Mẫn: [Cái gì??? Cậu điên à? Công ty giải trí nào?]

Phó Hà Vy: [Chắc lại lừa đảo rồi. Để mình điều tra xem.]

Duẫn Đồng mỉm cười, gõ trả lời: “Xong hết rồi. Hợp đồng ổn, lương tạm được. Ngày mai đi casting vai đầu tiên.”

Lâm Tiếu Vũ: [Vai gì? Vai chính hả?]

Trương Mẫn Mẫn: [Chắc vai quần chúng chết đói bên vệ đường.]

Duẫn Đồng: [Chưa biết. Nhưng có vai là được rồi.]

Duẫn Đồng không trả lời thêm. Cô cất điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu. Dù cái hệ thống này có là gì đi nữa thì cô cũng sẽ nắm lấy nó. Và biến nó thành công cụ để leo lên đỉnh cao.

Bởi vì Mạc Duẫn Đồng chưa bao giờ là một cô gái chịu ngồi yên nhìn người khác tỏa sáng. Cô là kẻ sẽ tự mình thắp lên ánh hào quang của chính mình bằng mọi giá.

Điện thoại lại rung lên, lần này là một thông báo từ hệ thống: [Nhiệm vụ 2 đã được kích hoạt. Chi tiết sẽ được hiển thị vào sáng mai.
[Gợi ý: Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ là một ngày dài.]

Cô bật cười. Ngày mai ư? Cô đã sẵn sàng rồi.