Đến nội dung chính

Chương 41

admin 615 Chữ Cài Đặt

Kết quả là vì vụ án quá kỳ dị nên chẳng thu hoạch được gì!

Bất chợt.

“Cộp cộp cộp”, tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa phòng họp.

Đội trưởng Chu Kiến Quân cau mày, lạnh giọng quát: “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra.

Một cảnh sát dẫn theo một “học cảnh” bước vào phòng họp.

Học cảnh là từ dùng để chỉ những sinh viên đang học tại trường cảnh sát, hoặc những học viên mới gia nhập đội ngũ cảnh sát để thực tập.

Nói ngắn gọn là cảnh sát sơ cấp.

Và vị “học cảnh” này, chính là Tiêu Trấn.

“Sếp, cậu đồng chí trẻ được phân về đã tới rồi ạ.”

Viên cảnh sát kia tươi cười, chỉ tay về phía Tiêu Trấn: “Trông rất ra dáng.”

Trong nháy mắt.

Hơn mười cảnh sát hình sự, bao gồm cả đội trưởng, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Trấn.

“Cảnh sát Tiêu Trấn.”

Tiêu Trấn đứng thẳng người, nghiêm túc chào kiểu quân đội với mọi người có mặt: “Đến trình diện!”
“Tiêu Trấn?” Một tiếng kinh hô vang lên.

Người vừa lên tiếng là giáo đạo viên của đội.

Một trung tá cảnh sát trung niên tên là Hà Đức Minh.

Cùng lúc đó.

Sắc mặt Đội trưởng Chu Kiến Quân thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng học cảnh trẻ tuổi trước mặt: “Cậu chính là Tiêu Trấn?”

Mình nổi tiếng từ bao giờ thế nhỉ… Tiêu Trấn ngơ ngác, tâm trạng như kiểu xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm trên đầu, hoàn toàn đứng hình.

“Từ Nghị nói chính là cậu ta sao?” Lại một người khác thốt lên kinh ngạc.

Ngay sau đó.

Các cảnh sát hình sự trong phòng họp bắt đầu vây quanh Tiêu Trấn để quan sát, chẳng khác nào đang xem một loài động vật quý hiếm trong vườn bách thú.

Tiêu Trấn bị nhìn đến mức nổi cả gai ốc, cảm giác như cả thế giới này đang đầy rẫy ác ý với mình.

Không, rốt cuộc mình đã làm gì cơ chứ?
Từ Nghị?

Trong đầu Tiêu Trấn hiện lên một đoạn hình ảnh.

Tối hôm kia, khi anh cùng hai cô gái gặp bọn bắt cóc ở quán KTV đã gọi 110.

Một trong hai cảnh sát đến hiện trường tên là Từ Nghị.

Phó đội trưởng Đội 6, Phân cục Triều Dương.

Là anh ta sao… Tiêu Trấn cau mày.

Tùy theo cấu trúc của từng địa phương, Tổng đội Hình sự sẽ có từ 3 đến 10 chi đội, mỗi chi đội có 3 đến 10 đại đội, mỗi đại đội có từ 25 đến 50 cảnh sát.

Ví dụ như Đội 3 Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nơi Tiêu Trấn thực tập, có thể gọi là Đại đội 3.

Giữa các đại đội có mối quan hệ mật thiết, đôi khi còn phối hợp với nhau.

Nếu đại đội nào xảy ra chuyện gì, các đại đội khác ít nhiều đều sẽ biết.

Huống hồ tối hôm kia tại KTV, Tiêu Trấn không chỉ hạ gục hai tên bắt cóc, đánh phế một tên, mà sau đó tại khu tứ hợp viện lại tiếp tục tiêu diệt thêm hai tên và đánh phế một tên khác.
Chuyện gây chấn động như vậy chắc chắn đã lan truyền khắp chi đội.

Tiêu Trấn muốn không nổi tiếng cũng khó.

Hơn nữa vụ bắt cóc này có nghi vấn liên quan đến gián điệp, chắc chắn sẽ do Cục An ninh quốc gia tiếp quản.

Cảnh sát bình thường có lẽ không có quyền tham gia, nên mới không tìm đến anh.

Sau đó mới có chuyện anh bị đưa tới Cục An ninh rồi được hai cô gái đón đi.

Nếu không, giờ này anh vẫn còn đang ở Cục An ninh và đã lỡ mất buổi trình diện hôm nay rồi!