Tiêu Trấn xuyên không, làm cảnh sát, kích hoạt Hệ thống Cảnh Thần.
Nhận được vô số kỹ năng biến thái: [Nhìn xuyên thấu] – Thấy ngay tội phạm đang nói dối!
[Đánh hơi truy tung] – Ngửi thấy mùi tội phạm cách 10km!
[Tốc độ siêu nhân] – Đuổi kịp cả xe đua!
[Sức mạnh phi thường] – Đấm bay tường bê tông!
Tiêu Trấn tưởng mình sẽ trở thành Cảnh vương vô địch.
Nhưng đời không như mơ…
Anh có hai bà chị gái.
Chị cả: Nữ thần lạnh lùng, nhưng mỗi lần thấy Tiêu Trấn lại… mất kiểm soát.
Chị hai: Đát Kỷ tái sinh, quyến rũ chết người, nhưng chỉ thích “bắt nạt” em trai.
Hai bà chị này còn muốn Tiêu Trấn làm “cậu em trai nhỏ ngoan ngoăn”!
Tiêu Trấn: “Ta là Cảnh vương, ai dám bắt nạt ta?”
Chị cả: “Em trai ngoan, lại đây chị thưởng.”
Chị hai: “Em trai đáng yêu, để chị hai cưng nào.”
Tiêu Trấn: “…”
Tiền bối từng nói: “Con trai khi ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình.”
“Tuyệt đối đừng để mấy bà chị xấu xa này thèm muốn thân xác!”




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)