Đến nội dung chính

Chương 7

admin 511 Chữ Cài Đặt

Phúc lợi tân thủ mà hệ thống cho, lúc này không dùng, thì còn đợi đến khi nào nữa.

Hệ thống “Phúc lợi tân thủ” ba chọn một: Viên khai vị 10 viên, mặt nạ dưỡng trắng da 10 miếng, táo đường phèn 100 cân.

Tuy cô thích mặt nạ dưỡng trắng da hơn, cũng thèm táo, nhưng lúc này tình hình khẩn cấp, vẫn là lấy 10 viên khai vị đi, việc gì cũng phải có nặng nhẹ.

Viên khai vị, cộng thêm tay nghề đầu bếp cao cấp của cô, không tin là không trị được một đứa bé!

Suy nghĩ kỹ càng xong, cuối cùng, Lê An An quyết định, sẽ làm cháo thịt bằm khoai mỡ!

Vừa đơn giản lại thanh đạm, dinh dưỡng dễ tiêu, làm khỏe lá lánh, dưỡng dạ dày lại thơm ngon dễ ăn.

Chủ yếu là, Lê An An vừa bước vào nhà đã thấy trước cửa có mấy củ khoai mỡ tươi, ông trời cũng giúp cô lựa chọn rồi.

Lê An An làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, vừa đi lấy khoai mỡ vào bếp, vừa hỏi bác gái Trần trong nhà có thịt nạc heo không.
Bác gái Trần: “Có, tôi lấy cho cháu ngay.”

Bác gái Trần ôm đứa trẻ, lấy thịt nạc cho Lê An An, lại chỉ cho cô biết gạo, mì, dầu, gia vị ở đâu, sau đó rời khỏi bếp, để lại không gian cho Lê An An tự mình thao tác.

Lê An An nhìn xung quanh bếp một vòng, cũng may là dùng bình gas, nếu là bếp củi, cô thật sự không biết điều khiển lửa lớn nhỏ.

Gia vị cũng rất đầy đủ, không khác gì mấy so với thế kỷ 21, nhà giàu có thật.

Bắt tay vào làm thôi!

Đầu tiên, Lê An An cắm đũa vào khoai mỡ, sau đó gọt vỏ khoai mỡ, làm như vậy không trực tiếp cầm tay vào, sẽ không bị ngứa tay.

Trước đây Lê An An tò mò thử trực tiếp chạm vào xem sao, kết quả là bài học nhớ đời, ai thử người đó biết!

Đập dập khoai mỡ, rồi cho vào nồi cùng với gạo tẻ gạo nếp, sau đó đổ nước nóng vào, nước nóng ngập gạo, chừng một đốt ngón tay. Dùng nước nóng sẽ dễ làm gạo nở bung hơn, trẻ con ăn sẽ mềm nhừ hơn, vừa thơm vừa dẻo.
Tiếp theo, là khoảng thời gian ninh cháo dài đằng đẵng.

Trong lúc đó, Lê An An vào phòng khách nói chuyện với bác gái Trần, chủ yếu là giải thích tình hình hiện tại của mình, cũng quan sát Tiểu Thạch Đầu từ một bên.

Vào đây lâu như vậy rồi, Tiểu Thạch Đầu vẫn không lên tiếng, cũng không khóc quấy. Ừm, bé ngoan ổn định cảm xúc, tốt lắm.

Mắt Tiểu Thạch Đầu thỉnh thoảng nhìn xung quanh, phần lớn thời gian là ngơ ngác.

Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nhìn ra sự tò mò của bé đối với cô qua ánh mắt, Lê An An đã nghi ngờ đứa trẻ này bị tự kỷ rồi.