Đến nội dung chính

Chương 6

admin 504 Chữ Cài Đặt

Dạo gần đây bác gái Trần đã thuê rất nhiều bảo mẫu và đầu bếp rồi, nhưng Tiểu Thạch Đầu nhà bà không hứng thú với món nào cả, chẳng có ai có thể khiến thằng bé ăn thêm được vài miếng.

Bà lo lắng vô cùng, nhưng vẫn chưa có cách nào.

Cô gái trước cổng này trông cũng không giống người nấu ăn giỏi gì cho lắm, chủ yếu là còn quá trẻ, tục ngữ có câu “ngoài miệng chưa mọc lông, làm việc không chắc”.

Nhưng, bây giờ bất cứ khả năng nào bà cũng muốn thử, biết đâu, biết đâu Tiểu Thạch Đầu lại thích ăn thì sao.

Thật sự là, cứ tiếp tục như vậy, bà cũng không biết Tiểu Thạch Đầu còn có thể trụ được bao lâu nữa…

Bác gái Trần dùng ngón tay lau khóe mắt, ôn tồn nói: “Cô bé, cháu vào nhà với tôi đi.”

Sau đó bà dẫn Lê An An đến trạm gác đăng ký xong, rồi đi vào trong.
Khu nhà quân nhân chiếm diện tích rất lớn, trong tầm mắt có mấy tòa nhà hai tầng, bên cạnh là những nhà có sân nhỏ độc lập rộng hơn một chút, còn có một số nhà cấp bốn chen chúc nhau, không xa là mấy dãy nhà tập thể mới xây chưa được bao lâu.

Lê An An đi theo bác gái Trần đến một căn nhà hai tầng, men theo con đường sỏi nhỏ vào cửa, hai bên cỏ dại mọc um tùm, có thể thấy không được chăm sóc mấy.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy một người chị dâu khoảng ba mươi tuổi đang ôm một đứa trẻ trông chừng sáu bảy tháng tuổi.

Đứa trẻ gầy đến đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt, tóc thưa thớt, trông rất thiếu sức sống.

Đây hẳn là mục tiêu lần này của cô – Tiểu Thạch Đầu, thực ra là chín tháng tuổi, trông cũng quá nhỏ rồi.

“Tiểu Trương, vất vả cho cháu trông đứa trẻ giúp bác, đưa thằng bé cho bác đi. Nào, Tiểu Thạch Đầu, bà nội bế nào… ” Vừa nói, bác gái Trần vừa nhận lấy đứa trẻ từ tay Trương Hà Hoa, cẩn thận ôm vào lòng, sợ làm Tiểu Thạch Đầu không thoải mái.
Trương Hà Hoa tò mò đánh giá Lê An An, vừa rồi anh lính gác cổng nói có người nói có thể làm được món ăn trẻ con thích ăn, chị liền tò mò.

Vừa nhìn, cô gái này còn trẻ quá, không ổn rồi, ước chừng lần này bác gái Trần bị lừa rồi.

Lê An An cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người khác, nhưng không để ý. Cô đang thầm tính toán xem, món gì thích hợp cho trẻ tám chín tháng tuổi ăn, dù ăn nhiều một chút, cũng sẽ không gây gánh nặng quá lớn cho dạ dày.

Đúng vậy, Lê An An chắc chắn cô có thể khiến đứa trẻ trước mặt này ăn ngon miệng, bởi vì cô có bàn tay vàng mà.