Nguyên chủ cũng tên là Sài Diễm, là cháu trai trưởng của Sài Tiến đại tướng quân đế quốc. Đáng tiếc rằng cha của Sài Diễm lại là một kẻ vô dụng mà dù có đỡ cũng không đứng dậy nổi, Sài lão gia đã sắp xếp cho ông ta kết hôn với một thiên kim tiểu thư danh môn, thế nhưng ông ta không chỉ không hề yêu thương mà còn nhất quyết đi ngoại tình đúng lúc mẹ ruột của nguyên chủ đang mang thai.
Kết quả là bị mẹ ruột của nguyên chủ bắt gặp được, bà tức đến mức sinh non rồi từ đó cũng triền miên trên giường bệnh. Năm năm từ sau khi sinh ra nguyên chủ, bà liền buông tay rời khỏi nhân thế.
Mẹ ruột của nguyên chủ là Triệu Vân Lan, sau khi bà qua đời chưa được trăm ngày thì người cha Sài Tư của nguyên chủ đã rước tiểu tam vào cửa, kèm theo đó là cặp song sinh Sài Dục và Sài Vân chỉ nhỏ hơn Sài Diễm chưa đầy một tuổi.
Nguyên chủ vì cái chết của mẹ ruột Triệu Vân Lan mà đặc biệt căm ghét ba mẹ con Vương Mỹ Lệ, thế nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ nên cho dù có phản đối thì cũng chẳng có ai thèm để ý.
Nhà ngoại của Triệu Vân Lan từng muốn can thiệp, nhưng trong một tai nạn bất ngờ thì ông ngoại của nguyên chủ lại vì bị thương mà phải ẩn lui, gia cảnh nhà họ Triệu cũng theo đó mà trở nên sa sút nên cho dù họ có muốn quản chuyện này thì cũng là có lòng mà không có sức.
Mẹ kế Vương Mỹ Lệ của nguyên chủ cũng không phải loại đèn cạn dầu, bà ta chưa bao giờ nói xấu Sài Diễm ở trước mặt Sài Tư, mà là lúc nào cũng lén lút chọc giận Sài Diễm, hãm hại hắn, khiến hắn phải chủ động “bắt nạt” ba mẹ con họ ngay trước mặt Sài Tư. Vì vậy mà Sài Tư dần dần sinh ra cảm giác chán ghét nguyên chủ, cuối cùng là đuổi hắn ra khỏi gia tộc.
Không sai, chuyện nguyên chủ bị đuổi ra khỏi gia tộc này cũng chính là kết quả của âm mưu do ba mẹ con Vương Mỹ Lệ cấu kết bày ra.
Nguyên chủ hiện nay mười chín tuổi, là một học sinh khoa dược tề của học viện Đệ Nhất Đế Quốc. Do ảnh hưởng từ gia đình nên tính cách của hắn có hơi quái gở, thêm vào đó là ba mẹ con Vương Mỹ Lệ thường xuyên hãm hại và vu khống, khiến cho Sài Diễm ở trong mắt bạn học và thầy cô thì chỉ là một tên công tử ăn chơi, ỷ thế gia tộc mà phô trương thanh thế, tác oai tác quái.
Còn vị thiên kim tiểu thư Vương Bình Bình này là con gái của Vương tướng quân, tuy cô ta có dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách lại cực kỳ tệ, lúc nào cũng thích tự cho mình là đúng, hơn nữa còn là bà con xa của Vương Mỹ Lệ.