Đến nội dung chính

Chương 1

admin 515 Chữ Cài Đặt

Sài Diễm nằm trên giường bệnh, buồn bực nghe hai cô hộ sĩ trẻ đang ríu rít trò chuyện bên ngoài cửa.

“Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng, trông đẹp trai như vậy, ai mà ngờ lại là một tên vô lại.”

“Phải đó. Cô nói xem, Sài tướng quân là người tốt như thế, sao lại có một đứa cháu thích hái hoa ngắt cỏ đi trêu chọc mấy cô gái trẻ như vậy.”

“Có ai bảo không phải đâu chứ. Nhưng mà cái tên này hiện giờ cũng coi như là gặp phải báo ứng rồi, trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu thiên kim của Vương tướng quân, kết quả là bị Vương thiếu gia đánh đến mức phải nhập viện.”

Đúng lúc hai cô hộ sĩ đang càng nói càng hăng thì y tá trưởng đã đi tới quở trách: “Hai người các cô rảnh rỗi lắm sao? Trong giờ làm việc lại không lo làm việc, không muốn nhận tiền thưởng tháng này à!”
Chẳng bao lâu sau thì ba người kia điều rời đi, hành lang lại trở nên yên tĩnh như cũ.

Cho dù Sài Diễm có nghĩ thế nào cũng không sao hiểu nổi, tuy hắn không dám nói bản thân mình kiếp trước là kiểu quên mình vì người hay là đạo đức cao thượng gì, nhưng hắn cũng xem như là làm việc theo công lý mà giữ mình ngay thẳng đường hoàng. Thế nhưng hiện giờ sao lại xuyên đến một thân thể có cha không thương, mẹ không yêu như thế này.

Sài Diễm sinh ra tại Huyền Linh đại lục, không chỉ trời sinh đơn mộc linh căn mà còn là kỳ tài luyện đan. Từ nhỏ hắn đã được sư phụ nhận nuôi, sau đó bái nhập vào Linh Kiếm Tông là một trong tứ đại tông môn của Huyền Linh đại lục.

Mới bảy tuổi hắn đã dẫn khí nhập thể, mười tuổi trúc cơ, chưa đến trăm tuổi đã thăng cấp hóa thần, hơn nữa còn là một luyện đan sư thánh cấp.
Trong giới tu chân thì luyện đan sư được phân cấp như sau, cấp một là đan sư cấp thấp, cấp hai là đan sư trung cấp, cấp ba là đan sư cao cấp, cấp bốn là đan sư phàm cấp, cấp năm là đan sư thánh cấp, cũng có thể gọi là đan sư đỉnh cấp.

Không ngờ rằng ngay vào khoảnh khắc hắn độ kiếp phi thăng thì lại bị sư đệ mà mình tin cậy nhất là Quách Hoài, cùng với sư muội La Tử Tuyết ám toán mà chết dưới lôi kiếp.

Sau khi tỉnh lại, linh hồn của hắn đã bám vào trên thân thể này.

Hai ngày qua đã đủ để Sài Diễm sắp xếp và làm rõ lại toàn bộ mọi chuyện, thân thể mà hắn trọng sinh vào này là của một kẻ đáng thương có cha không thương, mẹ kế không yêu, em trai nhằm vào, em gái hãm hại, thanh danh hỗn độn rồi còn vừa mới bị đuổi ra khỏi gia tộc.